1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Đà Nẵng:

Rét đột ngột "ghé thăm", dân đổ xô đi mua đồ mùa đông

(Dân trí) - Trời trở lạnh đột ngột trong những này cuối năm ở Đà Nẵng, tranh thủ đợt nghỉ lễ, người dân đổ xô đi mua đồ ấm.

Dạo quanh qua các cửa hàng, khu chợ, khu vui chơi, giải trí ở Đà Nẵng trong ngày cuối năm (31/12), dù trong đợt lễ kéo dài 4 ngày (từ 29/12/2012-1/1/2013, không khí không quá nhộn nhịp như dịp này các năm trước. Náo nhiệt, đông đúc nhất chỉ có các cửa hàng thời trang giữ ấm do trời trở mưa lạnh đột ngột.

trời trở lạnh đột ngột, người dân đổ xô đi mua đồ giữ ấm trong ngày nghỉ lễ cuối năm
trời trở lạnh đột ngột, người dân đổ xô đi mua đồ giữ ấm trong ngày nghỉ lễ cuối năm

Tại dãy cửa hàng thời trang giữ ấm, chuyên bán các mắt hàng khăn choàng, mũ ấm, găng tay…trên đường Lê Duẩn (Đà Nẵng), xe khách ghé mua hàng tràn xuống cả lòng đường. Theo khảo sát, giá cả các mặt hàng chỉ tăng nhẹ so với mùa lạnh năm trước.

Khăn choàng đủ loại có giá dao động từ 60 nghìn - 150 nghìn đồng tùy chất liệu vải, len, lụa… Găng tay len có giá từ 25 - 60 nghìn đồng. Găng tay da hút hàng và giá tăng khoảng hơn 10% so với đợt trước đó. Một đôi găng tay da có giá từ 90 - 150 nghìn đồng/đôi tùy chất da và lớp lót bên trong. Mũ len cũng được nhiều người chọn mua với giá từ vài mười nghìn đến hàng trăm nghìn tùy kích cỡ và kiểu dáng. Các chủ cửa hàng đều “chóng mặt” phục vụ khách ghé mua hàng từ đầu giờ buổi sáng. Theo một chủ cửa hàng cho biết, khách đông hơn ngày thường 5-7 lần, chủ yếu là mua đồ giữ ấm, nhất là cho phụ nữ, trẻ nhỏ. Thị hiếu của khách mua các loại hàng này năm nay chủ yếu vẫn chuộng hàng nội, hay hàng nhập từ Thái, và dè chừng hàng Trung Quốc.

trời trở lạnh đột ngột, người dân đổ xô đi mua đồ giữ ấm trong ngày nghỉ lễ cuối năm
Dãy cửa hàng chuyên bán đồ giữ ấm trên đường Lê Duẩn, xe khách ghé mua hàng tràn xuống cả lòng đường

mũ len, khăn choàng, găng tay... đủ kích cỡ, chất liệu hút khách từ đầu giờ buổi sáng ngày 31/12

mũ len, khăn choàng, găng tay... đủ kích cỡ, chất liệu hút khách từ đầu giờ buổi sáng ngày 31/12
mũ len, khăn choàng, găng tay... đủ kích cỡ, chất liệu hút khách từ đầu giờ buổi sáng ngày 31/12

Tuyến phố Triệu Nữ Vương (Đà Nẵng) chuyên bán các loại áo da, áo khoác ấm cũng “trở mình” theo thời tiết, nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Theo khảo sát, giá áo khoác nữ ở khu này có giá phổ biến từ 500 - 700 nghìn đồng/chiếc, áo khoác len giá mềm hơn từ 200 - 400 nghìn đồng/chiếc. Riêng các loại áo khoác nam các loại đều có giá nhỉnh hơn. Cao giá nhất là các loại áo khoác da, giá từ 700 nghìn trở lên, cá biệt có loại có giá hơn 2 triệu đồng dù hoàn toàn không phải là hàng hiệu.

mũ len, khăn choàng, găng tay... đủ kích cỡ, chất liệu hút khách từ đầu giờ buổi sáng ngày 31/12

mũ len, khăn choàng, găng tay... đủ kích cỡ, chất liệu hút khách từ đầu giờ buổi sáng ngày 31/12
Tuyến Triệu Nữ Vương, chuyên bán mặt hàng áo ấm cũng "trở mình" theo trời lạnh, nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày

Nhiều người “bỏ nhỏ” nhay đi lùng đồ bành ở các chợ, giá mềm hơn. Song thực tế, hàng bành không hề rẻ chút nào so với đồ mới, với cái lý của các chủ hàng là “toàn tuyển hàng ngoại nhập, xịn không đấy”.  Một chiếc “ngoại nhập, xịn” dù là đồ bành vẫn có giá tiền triệu. Giá không hề mềm, nhưng theo quan sát, vẫn không ít người sẵn sàng trút hầu bao.

 

Khánh Hiền