1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Người Hà Nội đổ xô đi mua hoa giả chơi Tết

(Dân trí) - Thời tiết Hà Nội rét đâm, rét hại kéo dài khiến các làng hoa ven đô mất trắng vụ thu hoạch. Thiếu hoa tươi phục vụ Tết, giá cả đắt đỏ nên thị trường hoa lụa, hoa nhựa được dịp “lên ngôi”.

Không giống như mọi năm, những ngày cận Tết hoa tươi được đưa về nội thành Hà Nội rất nhiều và bán chạy thì năm nay những ai mua hoa tươi chơi Tết được coi là “xa xỉ phẩm”, lí do không khó hiểu bởi trời rét đậm, hoa tươi mất mùa nên giá đắt đỏ.
 
Đào, quất, hoa tươi giá… ngất ngưởng
 
Ghi nhận của PV Dân trí tại chợ hoa và cây cảnh trên đường Hoàng Hoa Thám ngày 26/1, đào cành được “quát” với giá từ 500.000 - 900.000 đồng/cành, Đào thế có giá từ 2 - 3 triệu/cây; Quất bán với giá dao động từ 700.000 - 4 triệu đồng/cây (tùy loại); giá hoa Lan dao động từ 2,5 - 8 triệu đồng/chậu, hoa Đỗ Quyên từ 300.000 - 500.000 đồng/chậu; Các loại cây cảnh như: ngô đồng, ngâu, trúc, dừa cạn, vạn tuế… có giá bán trung bình dao động từ 200.000 - 500.000 đồng/chậu.

Người Hà Nội đổ xô đi mua hoa giả chơi Tết - 1
 Vị khách này đã bỏ 2,7 triệu đồng ra để mua 1 chậu hoa Lan "xa xỉ" ở chợ hoa và cây cảnh trên đường Hoàng Hoa Thám
 
Anh Thông - chủ một cửa hàng hoa tươi trên phố Hoàng Hoa Thám cho biết: “Trời rét nên hoa và cây cảnh Tết nhập về năm nay khan hiếm hơn, giá cũng đắt hơn năm ngoái 10% vì vậy giá bán lẻ cũng tăng khoảng 15 - 20% so với năm ngoái. Thị trường đều tăng giá nên dân chơi hoa năm nay ít hơn, những người chịu “ăn chơi” cũng tỏ ra dè dặt hơn trong khi chọn lựa những loại đắt tiền”.
 
Tại chợ hoa Quảng Bá, các loại hoa cắm bình, hoa bát, hoa trang trí… giá tăng từng ngày. Trong đó, hoa Ly hồng bán 200.000 đồng/chậu 3 cây, Ly thường bán 30.000 đồng/cành, hoa Dơn 80.000 đồng/bó (10 cành), hoa tuylip 25.000 đồng/bông, hoa hồng bán 10.000 đồng/bông, hoa cúc các loại bán 30.000 đồng/bó…
 
Người Hà Nội đổ xô đi mua hoa giả chơi Tết - 2
Nhưng nhiều "dân chơi" khác vẫn tỏ ra đắn đo vì giá
 
Tình hình tăng giá chung tại các chợ hoa đầu mối đã thấy rõ, còn trên thị trường bán lẻ thì hoa tươi có vô vàn loại giá.
 
Chị Ngọc - ở phường Quan Thánh, quận Ba Đình chia sẻ: “Tôi khảo sát giá nhiều rồi, ở đâu bán hoa tươi cũng đắt, kể cả những hàng hoa bán rong, giá cứ tăng và tăng từng ngày. Đào, quất, hoa tươi đều đắt đỏ nên đôi khi tôi lại nghĩ không biết mình có nên chơi hoa không, vì mình bỏ mấy trăm nghìn, thậm chí tiền triệu ra để mua hoa nhưng được vài hôm hoa tàn, cũng thấy hơi lãng phí…”
 
Chen chân mua hoa giả chơi Tết
 
Giá hoa tươi đang được coi là đắt “khủng khiếp” đã khiến nhiều người chọn chơi Tết bằng hoa giả rẻ hơn và bền hơn.
 
Người Hà Nội đổ xô đi mua hoa giả chơi Tết - 3
Trong khi hoa tươi chưa "ngã" giá...

Bằng chứng là những ngày này, phố Hàng Rươi, Hàng Lược - nơi được mệnh danh là “thiên đường” của muôn loài hoa lụa, hoa khô của Hà Nội không khí buôn bán tấp nập và nhộn nhịp, người ra kẻ vào các cửa hàng hoa đông như đi trẩy hội.

Chị Xuân - ở quận Hoàn Kiếm nêu ý tưởng: “Hoa nào cũng là hoa mà, hoa tươi đắt thì mình chơi hoa lụa, nếu như mua 500.000 đồng chỉ chọn được 1 số hoa tươi loại thông thường thì bằng ấy tiền mình sẽ chọn được rất nhiều loại hoa lụa theo ý thích để tự cắm bình theo cách riêng của mình”.
 
Tại thời điểm này (chiều 26/1), ghi nhận của PV Dân trí, hoa giả bán ra có giá khá “mềm” so với hoa tươi. Giá hoa Đào và hoa Mai dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/chậu, hoa Lan bán chậu lớn là 300.000 - 500.000 đồng (tùy loại), Lan rời là 15.000 đồng/cành, hoa Phi Yến bán với giá 35.000 đồng/bông, hoa Đỗ Quyên là 100.000 đồng/cụm lớn, hoa Sen là 75.000 đồng/cành 3 bông, hoa Cúc vàng 20.000 đồng/bông, các loại hoa đồng nội bán với giá từ 120.000 - 200.000/giỏ lớn…
 
Người Hà Nội đổ xô đi mua hoa giả chơi Tết - 4
... thì nhiều người đổ xô đi mua hoa giả để chơi Tết 

Anh Thắng - chủ một cửa hàng bán hoa lụa trên phố Hàng Rươi cho biết: “Năm nay trời rét quá, hoa tươi mất mùa và giá đắt nên người ta đến mua hoa lụa rất đông, họ cũng không mặc cả nhiều như ngày thường nên càng dễ bán. Mỗi ngày tôi phải viết hàng trăm hoá đơn bán hàng, cửa hàng có tới 6 người bán hàng mà vẫn quá tải”.
 
Quỳnh Anh
Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011