1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ngày đẹp, ào ào mở hàng đón khách

(Dân trí) - Mùng 6 Tết (8/2), ngày cán bộ, công chức, viên chức trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết cũng được xem là ngày đẹp của dân buôn bán. Hàng quán đồng loạt mở cửa đón khách “xông đất” đưa TPHCM quay lại cảnh sôi động ngày thường.

Ngày đầu tiên trở lại cơ quan sau Tết, người dân TPHCM thấy rõ không khí Tết sớm được đẩy lùi khi hầu hết các chợ và hàng quán khắp đường phố đã mở cửa hoạt động trở lại.
 
Các trung tâm thương mại, quán ăn, quán nước, đến các khu hàng tạp hóa, cho đến hàng rong giữa đường phố… đều nhộn nhịp soạn sửa cho ngày mở hàng đầu năm mới. Hàng nào cũng muốn ngày bán hàng đầu tiên của năm sẽ ấn tượng thật tốt với khách hàng.
 
Ngày đẹp, ào ào mở hàng đón khách - 1
Quán xá đồng loạt mở hàng, đưa cuộc sống trở lại sôi động như ngày thường
 
“Từ hôm qua, toàn bộ nhân viên đã được huy động để lau dọn, xếp lại bàn ghế để hôm nay mở hàng. Chúng tôi cũng trưng thêm hoa tươi, cây cảnh để khách vẫn thấy ngày xuân”, chủ cửa hàng cơm tấm Cây Khế (Q. Gò Vấp) bộc bạch.
 
Nhiều hàng đã bán “xuyên” trong các ngày Tết nhưng ngày hôm nay mới chính thức làm lễ mở hàng. Họ xem những ngày trước chỉ là phục vụ thêm dịp Tết, còn giờ mới là ngày đầu “ra mắt” chính thức của năm mới. Không còn cảnh bày biện “tạm bợ” trong ngày Tết, cửa hàng, bàn ghế… đã trở lại đầy đặn như năm cũ, thậm chí còn trang hoàng hơn.
 
Chị Vũ Thị Diệu, chủ quán hủ tiếu trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3) hồ hởi cho hay, tuy bán từ ngày mùng 2 nhưng hôm đó chỉ bán phở và hủ tiếu còn hôm nay mở hàng có đầy đủ các món như ngày thường. Mới ngày đầu, sáng đến trưa cửa hàng rất đông khách.
 
“Hôm nay mùng 6 mọi người quay lại làm việc, đây cũng là ngày đẹp để mình chào năm mới nên mở hàng luôn. Sáng hai mẹ con vào mở hàng, tôi lì xì cháu bé lấy hên cho năm nay làm ăn phát đạt hơn”, chị nói.
 
Người buôn bán quan niệm ngày mở hàng đầu năm rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh cả năm. Vì thế ai cũng xởi lởi hơn với khách và mong gặp được người mở hàng mua nhanh bán nhanh. Chính vì thế, nhiều người khách lại có tâm lý “sợ” mở hàng vì mua khó trả giá, sẽ bị đắt.
 
Tại các chợ, ngoài khu vực bán thực phẩm tươi thì các khu vực khác như quần áo, dày dép, đồ khô… còn vắng khách trong ngày mở hàng. Theo các tiểu thương, do nhu cầu về mặt hàng này của người dân chưa cao, lại thêm việc ngại mở hàng nên khách còn khá e dè.
 
“Việc kinh doanh trong chợ phải sau Rằm mới trở lại bình thường. Nhưng tôi vẫn mở hàng từ hôm nay vì mình chọn ngày đẹp, hơn nữa mọi người trở lại đi làm nên cũng có vài ba khách mua”, một tiểu thương bán quần áo, túi xách ở chợ Nguyễn Thái Bình (Q.1) cho hay.
 
Bên cạnh cảnh tất bật mở hàng đầu năm, trên đường phố vẫn có một số hàng quán “ăn Tết sâu”, cửa đóng im lìm. Chủ yếu là các cửa hàng kinh doanh điện dân dụng, quần áo, chăn ga gối đệm… những mặt hàng nhu cầu chưa cao vào ngày đầu năm.
 
Hoài Nam