1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Mưa kim cương giả" làm loạn cả con phố

(Dân trí) - Sự việc xảy ra vào khoảng gần 9h tối hôm 25/11 khi bỗng nhiên có hàng ngàn viên đá lấp lánh rơi như mưa từ trên cao xuống phố Natha ở Hồng Kông.

Khoảng 50 người qua đường lúc đó đã xông vào tranh giành nhau để nhặt kim cương từ trên trời rơi xuống, nhưng cuối cùng họ đều ngã ngửa khi phát hiện ra đây là đồ giả.

Tranh nhau nhặt kim cương giả trên đường phố

Ban đầu, có một phụ nữ hô lên và sau đó mọi người đổ xô vào nhặt, và chỉ ít phút sau cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra, nhiều người chen lấn xô đẩy để nhặt được càng nhiều càng tốt. Lực lượng an ninh đã được huy động để lập lại trật tự trên tuyến phố này.

Nhiều người qua đường tưởng bở rằng vận đỏ của mình đã đến và thi nhau nhặt lấy nhặt để vì họ nghĩ đó là kim cương.
Nhiều người qua đường tưởng bở rằng vận đỏ của mình đã đến và thi nhau nhặt lấy nhặt để vì họ nghĩ đó là kim cương.
"Mưa kim cương giả" làm loạn cả con phố - 2
Cả người dân địa phương và khách du lịch đều nhặt kim cương
Cả người dân địa phương và khách du lịch đều nhặt kim cương

Mọi người cúi sát mặt xuống đường để tìm kiếm và nhặt đá quý nhỏ li ti với kích cỡ chưa đầy 5 mm. Cả người dân địa phương và khách du lịch cũng tham gia tìm kiếm.

Một người giấu tên đã mang những viên “kim cương” này đến chỗ thợ kim hoàn để nhờ định giá, và người này đã vô cùng bối rối khi được biết rằng đó là đồ giả.

Một túi vài chục viên đá Zirconia có giá khoảng 285.000 đồng
Một túi vài chục viên đá Zirconia có giá khoảng 285.000 đồng

Mới nhìn qua thì loại đá này trông rất giống kim cương. Nó cứng, trong và lấp lánh. Đây là đá Zirconia, một loại hàng trang sức giả kim cương. Loại đá này có thể dễ dàng tìm mua được qua mạng hoặc trong siêu thị. Với 100 đô la Hồng Kông ( khoảng 285.000 đồng) có thể mua được một túi với hàng chục viên đá này.

Không ai biết được nguồn gốc các viên đá này từ đâu ra. Người ta cũng không xác định được người hô hào ban đầu là ai.

Một người mang đá quý đến hiệu kim hoàn để định giá và được cho biết đây là hàng giả
Một người mang đá quý đến hiệu kim hoàn để định giá và được cho biết đây là hàng giả

Đây không phải là lần đầu tiên nhiều người tin rằng của cải có thể từ trên trời rơi xuống. Hồi tháng 8, một sự kiện hy hữu xảy ra ở Huyện Miễn, miền trung Trung Quốc khi hàng trăm người dân cũng thi nhau cúi tìm vàng được rải trên mặt đường tại một ngã tư, khiến giao thông bị đình trệ.

Những người này đã vô cùng thất vọng khi biết rằng bột màu vàng rải trên đường chỉ là chất lưu huỳnh.

Thảo Nguyên

 

"Mưa kim cương giả" làm loạn cả con phố - 6