1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nghệ An:

Giờ G, bia Hà Nội “cháy” trên đất Vinh

(Dân trí) - Vào giờ khắc cuối cùng của năm, chiều 30 Tết thị trường bánh kẹo, rượu, bia… tại Nghệ An người mua tấp nập người bán cũng vui, nhưng mặt hàng bị “cháy” là bia Hà Nội bởi người tiêu dùng rất ưa chuộng .

Chúng tôi dạo quanh một vòng tới hàng trăm ngàn kiốt, gian hàng bán bánh kẹo, bia rượu đâu đâu cũng “cháy” hàng. Trong đó, một số hãng bia lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Halida…đều được người dân hỏi mua nhiều nhất. Đặc biệt, bia Hà Nội đã “cháy” hàng.

 

Tại các kiốt, cửa hàng khách vào hỏi mua bia Hà Nội chỉ còn lại những vỏ hộp đựng bia, chứ ruột thì không có. Trên dãy phố trung tâm khu vực chợ Vinh các kiốt, gian hàng, hàng bia Hà Nội sạch bong không còn một chai. May ra khách hàng còn có thể mua được bia Halida, hay như Đại Việt… còn bia Hà Nội hỏi đâu cũng bảo là hết sạch.

 

Tiếp tục đạo qua các phố lớn như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, hay như một số siêu thị lớn Maximax, Intermex…bia Hà Nội cũng “cháy” hàng. Nhiều người vào những giờ chót đã đành phải mua rượu hoặc vang đỏ để thay thế cho bia.
 
Giờ G, bia Hà Nội “cháy” trên đất Vinh - 1

Hầu hết các kiốt, cửa hàng tại TPVinh bia Hà Nội đều "cháy"

Chị Trần Thị Hoàng Anh, người mua hàng cho hay: “Chưa năm nào người dân thành phố Vinh “khát” bia Hà Nội đến thế. Như năm trước vào giờ này tôi đến bất kỳ một cửa hàng, kiốt nào cũng đều đầy bia Hà Nội, nhưng năm nay thì đã muộn. Thôi đành nhịn bia Hà Nội một năm vậy. Sang năm tôi phải mua trữ ngay từ sớm….thật tiếc quá”.

Ghi nhận của Dân trí, thị trường bia Hà Nội tại Nghệ An những ngày cuối năm số lượng bia Hà Nội đổ về Vinh là rất nhiều, thậm chí còn lớn gấp 5-6 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đến giờ G thì đã “cháy” hàng. So với thời điểm từ 20/12 âm lịch bia Hà Nội trên thị trường Nghệ An chỉ dao động từ 150-160 ngàn/két, nhưng đến ngày 28, 29 Tết đã lên đến 200-220 đồng/két. Còn tại một số điểm nếu còn một vài két cũng được chủ hàng đưa lên giá cao ngất nghểu 250 đồng/két nhưng cũng không có mà mua.

 

Bên cạnh đó, một số bia như Đại Việt, hoặc Halida còn nhưng giá vẫn cao từ 160-180 ngàn đồng/két. Riêng bia Heiniken đã bị đẩy giá lên 400-450 ngàn đồng/két.

 

Vào giờ khắc cuối cùng của năm, thị trường bia Hà Nội tại Nghệ An đã cháy hàng, một số hãng khác ăn theo cũng tăng giá khiến nhiều người cũng phải cắn răng để mua.

 

Nguyễn Phê