1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Gia Lai: Giá lạt, hoa dơn "đảo chiều" so với cận Tết năm ngoái

(Dân trí) - Nếu cận Tết Bính Thân năm ngoái, lạt dùng gói bánh chưng tại chợ TP Pleiku (Gia Lai) "cung không đủ cầu", hoa dơn rẻ bèo thì năm nay giá của các mặt hàng này đã đổi chiều.

Đã gần 18h ngày 29 Tết, nhưng gùi lạt của chị H’Khế (trú xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai) vẫn còn khá nhiều. Chị H’Khế cho biết, nếu năm ngoái, ngày 29 Tết, tại chợ Lớn TP Pleiku (Trung tâm thương mại) không còn lạt để bán; không chỉ vậy, giá lạt cũng khá cao với 10 nghìn đồng/bó. Tuy nhiên, năm nay, thị trường lạt dùng để gói bánh, gói giò ế ẩm, giá lại rẻ chỉ bằng 1/5 so với năm trước.

Theo chị H’Khế, cũng như nhiều người J’Rai trong vùng, gia đình chị không ăn Tết như người Kinh. Tuy nhiên, cận Tết năm nào chị H’Khế và nhiều người dân trong làng cũng mang một số mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Tết để bán như: lạt, lá dong, sung, dứa, đu đủ, chuối… Và năm nào hàng hóa bán chạy, giá cả ổn thì vợ chồng chị H’Khế sẽ mua cho con mình những bộ quần áo mới, đi chơi Tết ở nhà ngoại…

Giá lạt vừa rẻ, sức mua lại chậm nên Tết năm nay chị HKhế không mua quần áo mới cho con mình
Giá lạt vừa rẻ, sức mua lại chậm nên Tết năm nay chị H'Khế không mua quần áo mới cho con mình

“Năm nay, lạt bán ế quá, mình nói 10 nghìn đồng/bó mà người ta chỉ trả 2-3 nghìn đồng thôi. Bán ế quá nên họ trả vậy mình cũng bán, còn các loại khác như đu đủ, thơm (dứa-PV) thì giá vẫn bằng năm ngoái. Mình bán không có tiền nên năm nay mình không mua quần áo mới cho con mình”, chị H’Khế chia sẻ.

Nông dân bán lạt buồn rầu vì lạt ế
Nông dân bán lạt buồn rầu vì lạt ế

Cũng ế ẩm như lạt, chị Djúi bán sung cho biết, vợ chồng chị phải trèo lên núi để chặt sung về bán. Tuy nhiên, giá sung năm nay bán rẻ chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Nếu 1 cành sung năm ngoái chị Djúi bán được 10 nghìn đồng thì năm nay chỉ còn khoảng 5 nghìn đồng/cành.

Giá quả sung năm nay cũng rẻ hơn so với năm trước
Giá quả sung năm nay cũng rẻ hơn so với năm trước

Khác với các mặt hàng trên, giá hoa dơn năm nay tăng đột biến. Nếu 1 bó dơn vườn năm ngoái chỉ được bán với giá 15-25 nghìn đồng/bó, thì năm nay giá dơn đã lên đến 100 nghìn đồng/bó; loại dơn công ty được bán với giá gần 200 nghìn đồng/bó.

Gian hàng đơn giản của người JRai bán phục vụ Tết nguyên đán
Gian hàng đơn giản của người J'Rai bán phục vụ Tết nguyên đán

Chị Thương bán dơn tại chợ phường Hoa Lư (TP Pleiku) cho biết, do hoa dơn năm nay mất mùa, vì vậy giá dơn cao hơn so với năm ngoái. “Đây là giá chúng tôi trồng được mang đi bán, chứ giá của mấy người bán buôn còn cao hơn nữa”, chị Thương bộc lộ.

Giá hoa dơn năm nay tăng cao so với năm trước
Giá hoa dơn năm nay tăng cao so với năm trước

Ngoài các mặt hàng trên, giá một số loại trái cây được dùng để cúng theo phong tục của người Miền Nam cũng tăng cao, giá mãng cầu (na) tăng từ 50 nghìn đồng lên 100 nghìn đồng/kg, giá các loại xoài cũng tăng từ 10 nghìn đồng- 20 nghìn đồng/kg tùy loại.

Thiên Thư