1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đổ xô đi chợ "chạy" bão

(Dân trí) - Mặc dù cơn bão số 3 chỉ đổ bộ vào khu vực miền trung từ Ninh Bình trở vào, song lo sợ ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây mưa và ngập lụt khiến các bà nội trợ tại Hà Nội vẫn đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ.

Hầu như người nào đi chợ sáng nay cũng đều cảm thấy có sự xáo động khác thường: Giá cả tất cả các mặt hàng rau xanh và thực phẩm tươi sống đều đội hơn vài ngàn so với mấy ngày trước đó; Nhiều mặt hàng như thịt bò, rau sạch nhanh chóng bị “quét sạch” mặc dù mới hơn 8h; Không khí mua bán khẩn trương hơn và ai ai cũng khệ nệ từng túi thức ăn nặng trĩu.

 

Đổ xô đi chợ "chạy" bão - 1
Giá rau xanh đắt hơn thường ngày song vẫn không đủ hàng để cung ứng.

 

Ghi nhận của PV Dân trí tại nhiều khu chợ nội thành như: Ngọc Hà, Bưởi, Tam Đa, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Khương Đình, Thanh Xuân Bắc… lúc 8h sáng nay, giá các loại rau củ đã tăng vọt so với trước. Cụ thể, rau muống tăng 2.000 đồng/mớ lên 7.000 đồng/mớ; rau mồng tơi lên 4.000 đồng/mớ (trước đó chỉ 2.000 đồng/mớ); bí xanh đội giá từ 7.000 đồng/kg lên 10.000 đồng/kg; đỗ quả lên 25.000 đồng/kg, trước chỉ 20.000 đồng/kg; mướp đắng tăng từ 10.000 đồng/kg 15.000 đồng/kg, cà chua từ 15.000 đồng/kg tăng lên 20.000 đồng, rau cải ngọt từ 12.000 đồng/kg tăng lên 15.000 đồng/kg, cà pháo từ 15.000 đồng/kg lên 17.000 đồng/kg.

 

Giá cả tăng mạnh, ấy vậy mà cũng không có nhiều hàng để bán. Chị Minh (tiểu thương bán rau ở chợ Khương Đình) cho biết: “Không mua hôm nay, mai giá còn tăng nữa. Trời mưa bão thế này làm gì có hàng mà bán. Sáng sớm nay tranh cướp mãi mới được mấy mớ rau này đấy”.

 

Thậm chí, một số loại hàng hóa còn "ăn theo" mưa bão để đẩy giá. Chị Luyến - một tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Ngọc Hà vẫy khách: “Mua nhanh, mua nhanh! Trời mưa bão là cánh hàng thịt nghỉ chợ, không có thịt mà mua đâu, không nhanh tay là hết..."
 

Chị Phượng (ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) lo lắng: “Cứ thời tiết thay đổi dù mưa hay nắng thì giá thực phẩm cũng sẽ tăng, điều này tôi đã biết trước mà không làm thế nào được, giá tăng vẫn đành phải mua thôi, vì nếu không mua thì ngày mai, ngày kia mưa to giá còn tăng hơn nữa”.

 

Đổ xô đi chợ "chạy" bão - 2
Dù không phải là mặt hàng chịu ảnh hưởng mưa bão, song thịt lợn vẫn bị đẩy giá lên (ảnh TX).

 

Dù Hà Nội không phải là tâm bão nhưng các loại thực phẩm cũng được ghi nhận là đã tăng lên từ 5-10% so với ngày thường. Trong đó, thịt lợn ba rọi tăng từ 120.000 đồng lên 130.000 đồng/kg, thịt nạc vai cũng từ 120.000 đồng tăng lên 130.000 đồng, thịt nạc mông từ 130.000 đồng tăng lên 140.000 đồng, sườn từ 130.000 đồng tăng lên 140.000 đồng/kg; thịt gà ta ngon từ 120.000 đồng/kg tăng lên 130.000 đồng/kg;

 

Cá trắm cắt khúc tăng từ 80.000 đồng lên 90.000 đồng, cá rô phi tăng từ 60.000 đồng lên 65.000 đồng/kg, cá chép tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng/kg; cua đồng từ 14.000 đồng/lạng tăng lên 15.000 đồng/lạng; tôm biển loại thường từ 120.000 đồng tăng lên 140.000 đồng/kg…

 

Đổ xô đi chợ "chạy" bão - 3
Thực phẩm tươi sống "hút" hàng vì dân Hà Nội gom tích trữ ngày bão (ảnh: QA)

 

Mặc dù giá cả tăng nhưng tâm lý mua tích trữ "đón" bão khiến nhiều sạp hàng nhanh chóng hết veo. Chị Thủy (bán thịt bò) cho hay: Ngay từ sáng sớm nhiều người đã ghé qua hàng thịt của chị dặn lấy hết. Chưa lúc nào bán sướng như lúc này, toàn người lấy từng cân mang về, không phải thái. 8h30 sáng đã hết nhẵn hàng rồi.

 

Bà Hường (ngụ tổ 21, Khương Trung) kệ nệ xách làn thức ăn đầy nói: “Tối qua nghe tin đài báo hôm nay bão về, trời mưa to nên từ sáng sớm thấy chưa mưa tôi tranh thủ đi chợ mua thức ăn cho 2 ngày cuối tuần luôn. Mặc dù, giá cái gì cũng tăng nhưng thôi cuối tuần các cháu nhà tôi hay về thăm ông bà nên mua nhiều nhiều cho thoải mái”.
 

Trong khi đó, bác Loan (ở phường Ngọc Hà, quận Đống Đa) nhẩm tính: “Tôi mua thực phẩm tích trữ cho 3 ngày tới, nhưng trời chưa mưa mà đã thấy giá vọt lên nhanh quá. Tôi tính toán cho cả 3 ngày đi chợ bình thường thì số tiền bỏ ra đi chợ hôm nay đã dôi lên hơn 200.000 đồng”.

 

Chị Lợi (D4 Thanh Xuân) lần khần mãi trước hàng tôm mà chưa quyết định mua. Mới hôm trước cùng loại tôm này chỉ 140.000 đồng/kg nay đã bị  “thổi” lên 180.000 đồng/kg. “Định không mua, nhưng bọn trẻ nhà tôi rất thích ăn tôm. Hàng ngày đi làm tôi không đi chợ được, chỉ cuối tuần mới cải thiện, thế mà giá lên nhanh quá. Đang tính có nên mua hay không đây”.

 

Ghé qua hàng gà vịt làm sẵn, chị hàng vịt không còn đon đả như trước nữa. “Đúng 80.000 đồng/kg, không hơn không kém. Vịt nhà em toàn bán cho khách quen nên không lên giá chứ chị vào chợ mà xem, các hàng khác đều tăng vèo vèo”, vừa chặt đôi con vịt chị vừa cáu kỉnh trả lời.

 

Trong khi đó, tại các siêu thị, vì là ngày cuối tuần nên nhiều người càng dễ tận dụng thời gian ngày nghỉ đến mua thực phẩm và đồ khô dự phòng những ngày mưa bão. Các mặt hàng trong siêu thị liên tục được bổ sung vào quầy nhưng lại nhanh chóng vơi đi.

 

Anh Chương - nhân viên bán hàng của siêu thị BigC Thăng Long cho hay: “Từ tối qua (29/7) nhiều người đã đến mua hàng vì sợ bão, đến sáng nay thì dòng người cứ ùn ùn kéo vào siêu thị nên doanh thu tăng khá cao. Đây cũng là chuyện không mấy lạ mỗi khi Hà Nội được dự báo là có mưa kéo dài hoặc bão về”.

Quỳnh Anh - Nhật Linh