1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Đào trộm mặt đường rồi đem bán phế liệu kiếm tiền tiêu Tết

(Dân trí) - Một đoạn đường dài 800m đã biến mất chỉ trong một đêm ở miền đông Trung Quốc khi một kẻ trộm cố gắng đào mặt đường và bán phế liệu để kiếm được tiền một cách nhanh chóng trước Tết.

Một con đường nông thôn ở tỉnh Giang Tô biến mất chỉ trong một đêm khi bị một tên trộm đào lên bán phế liệu kiếm tiền tiêu Tết. (Nguồn: Chinanews.com)
Một con đường nông thôn ở tỉnh Giang Tô biến mất chỉ trong một đêm khi bị một tên trộm đào lên bán phế liệu kiếm tiền tiêu Tết. (Nguồn: Chinanews.com)

Cụ thể, các cư dân của một ngôi làng ở thị trấn Tú Thiên, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi thấy con đường rộng 3,5 m bằng phẳng biến mất và trơ lại con đường gồ ghề đầy sỏi đá, tờ China News Service đưa tin.

Theo South China Morning Post, các cảnh sát đã đến hiện trường và một nhân chứng nói với cảnh sát rằng ông đã nhìn thấy một người dân trong làng được xác định là Zhu đã lái xe tải gần con đường vào thời điểm đó.

Đáng nói, nhân chứng này khai với cảnh sát rằng Zhu đã từng với họ rằng anh ta đang thất nghiệp và đang nghĩ đến cách để kiếm tiền với một ý tưởng “thông minh”.

“Con đường đã không được sử dụng nhiều trong thời gian gần đây nên tôi nghĩ tại sao không đào lên và bán phế liệu”, nhân chứng trích dẫn lời Zhu từng nói.

Bởi vậy, Zhu đã thuê một máy đào và một số xe tải để phá con đường qua đêm.

Anh này bán 500 tấn phế liệu bê tông cho một công trình xây dựng với giá 10 nhân dân tệ/tấn, tổng cộng là 5.000 nhân dân tệ (tương đương gần 20 triệu đồng).

Do đó, Zhu bị buộc tội trộm cắp và vụ việc này vẫn đang được điều tra, nhiều nguồn tin cho biết.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Đào trộm mặt đường rồi đem bán phế liệu kiếm tiền tiêu Tết - 2