1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dân tố cáo "nhà thầu Trung Quốc múc đất bẩn đổ đường cao tốc" bị dọa giết?

Sau khi đăng bài phản ánh vụ việc nhà thầu Trung Quốc đổ đất trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tại 2 xã Bình Nguyên và Bình Trung (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), một số kẻ lạ mặt đã kéo đến nhà nhân chứng Phạm Tấn Lực, doạ “xử ngọt” .

“Cấm đụng đến nhà thầu Giang Tô”

Ông Phạm Tấn Lực (thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung), người từng làm bảo vệ cho đội xe thi công của nhà thầu Giang Tô (trúng gói thầu A3, cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Bình Sơn) vừa gửi đơn tố cáo tới báo chí, Công an huyện Bình Sơn việc ông và các thành viên trong gia đình bị một số người lạ mặt gọi điện và tới tận nhà doạ giết.


Nhà thầu đang lấy đất ở hồ Hóc Dọc.  Ảnh: Nam Cường

Nhà thầu đang lấy đất ở hồ Hóc Dọc. Ảnh: Nam Cường

Ông Lực kể, khoảng 9 giờ sáng ngày 11.8 (tức ngày báo NTNN/Dân Việt đăng tải vụ việc), một số điện thoại lạ (0913.903.XXX) gọi vào số máy ông và mời đi uống cà phê. “Tôi nói bận việc không đi được thì khoảng 30 phút sau, có 2 thanh niên bặm trợn đi xe máy đến nhà, xông thẳng vào nhà” – ông Lực nói. Phép lịch sự, ông Lực cùng vợ mời 2 thanh niên ngồi uống nước, nhưng 2 người này tỏ ra hung hăng, liên tục nói những lời hăm dọa, chửi thề tục tĩu khó nghe.

“Chúng nó đáng tuổi con tôi nhưng ăn nói đặc dân xã hội đen, không coi ai ra gì”. Ông Lực vẫn mềm mỏng và hỏi 2 con tên gì, làm ở đâu, tới kiếm chú có chuyện gì không thì bất ngờ 2 thanh niên này liên tục tra hỏi ông, vì sao hay thưa kiện, hay bới móc và tìm sai phạm ở đường cao tốc. “Bọn nó tra hỏi xong thì nói tôi không được đụng đến nhà thầu Giang Tô, từ nay không được khiếu kiện, nói gì đến nhà thầu Giang Tô nữa, không sẽ lãnh hậu quả thảm khốc.

Tôi ức quá, bảo rằng, do nhà thầu Giang Tô thi công, làm ăn gian dối không đảm bảo chất lượng thì với trách nhiệm là người dân, tôi và bà con kiên quyết tố cáo”- ông Lực kể tiếp: “Tôi nói rằng các con là người Việt, trách nhiệm tố cáo nhà thầu dù trong nước hay nước ngoài sai phạm, các con cũng có phần, sao lại đi đe dọa ngay đồng bào của mình, đều máu đỏ da vàng như nhau thì mấy người này gằn giọng: Ông phải dừng ngay, bọn tôi chỉ đến nhà lần này, nếu gặp ngoài đường, chúng tôi sẽ xử ngọt”.

Trước khi ra về những người này còn đe: Chuyện Hóc Dọc (ý nói chuyện khai thác đất ở Hóc Dọc, đổ đường cao tốc – PV) còn lòi ra là tôi cũng xử ông luôn.

Dân tố cáo "nhà thầu Trung Quốc múc đất bẩn đổ đường cao tốc" bị dọa giết? - 2

Ông Phạm Tấn Lực cho biết, ngay trưa 11/8, sau khi 2 thanh niên ra khỏi nhà, có tiếp một cuộc điện thoại (số 0971.435.XXX) đến số máy ông, nói: “Bọn tôi biết nhà ông rồi, coi chứng bọn tôi cắt đứt cổ ông đấy”. Theo ông Lực, đây không phải lần đầu tiên ông và gia đình bị đe dọa, thậm chí tháng trước ông còn bị đánh. “Lúc đó tôi đang ghi hình sai phạm của nhà thầu Giang Tô thì một người cùng xã (tên Hùng, làm bảo vệ) gọi vào quán uống nước, sau đó hắn ta giả vờ say rượu, đánh đập tôi”.

Trao đổi với phóng viên NTNN/Dân Việt, chiều qua (14.8), Công an huyện Bình Sơn cho biết, phía công an đã nhận được đơn tố cáo của ông Lực và đang điều tra vụ việc.

Lộ “tảng băng chìm” gian dối ở đường cao tốc


Ông Phạm Tấn Lực.   Ảnh: Nam Cường

Ông Phạm Tấn Lực. Ảnh: Nam Cường

“Tôi nói rằng các con là người Việt, trách nhiệm tố cáo nhà thầu dù trong nước hay nước ngoài sai phạm, các con cũng có phần, sao lại đi đe dọa ngay đồng bào của mình, đều máu đỏ da vàng như nhau thì mấy người này gằn giọng: Ông phải dừng ngay, bọn tôi chỉ đến nhà lần này, nếu gặp ngoài đường, chúng tôi sẽ xử ngọt”.

Trở lại với vụ việc mà NTNN/Dân Việt đã phản ánh, việc nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) cùng hàng loạt nhà thầu phụ làm ăn gian dối, đưa vật liệu bẩn thi công nền đường, thậm chí ở những đoạn đất yếu như Bàu Sen (có lớp đất bùn dày đến 8m) không được bóc tầng phủ… nhưng văn bản ra gần đây nhất, chỉ có 2 nhà thầu phụ phải bóc toàn bộ vật liệu “bẩn” đi, còn nhà thầu Giang Tô vẫn “bình yên vô sự”.

Theo điều tra của NTNN/Dân Việt, nhà thầu Giang Tô sau khi bị tố cáo gian dối đã sửa sai bằng cách lấp toàn bộ và dùng đất đẹp đè lên, gạt nền, gạt taluy rồi mời báo chí về quay hình việc… khắc phục.

Tuy nhiên, những trận mưa lớn ở Quảng Ngãi vừa rồi đã bóc trần tất cả, mặt đường do nhà thầu Giang Tô thi công lở lói, lộ ra những cục đá to. Theo các chuyên gia về xây dựng, nếu không bóc vật liệu này vĩnh viễn, đưa vật liệu sạch, đúng quy chuẩn thay vào, đoạn cao tốc này chỉ một thời gian ngắn sẽ sụt lún và hư hỏng. Đặc biệt, việc này sẽ không bao giờ khắc phục triệt để ngoài việc phá đi làm lại.

Một minh chứng rõ ràng nhất của việc gian dối của nhà thầu Giang Tô ở đoạn Bàu Sen, theo điều tra của chúng tôi có được là việc ăn gian khối lượng bóc lớp đất mặt cũng như ở toàn bộ con đường gói thầu A3 trên 300.000 m3. Được biết, nhà thầu Giang Tô đã thanh toán bóc lớp đất mặt (bóc tầng phủ mặt đường): 150.000 m3, bóc đồi km 103: 53.000 m3. Như vậy đã thanh toán trên 200.000m3 đất bóc đổ đi, nhưng tại bãi thải cho phép không hề có một m3 đất thải nào. Ngược lại, nhà thầu Giang Tô tiếp tục được thanh toán khống thêm 200.000 m3 đất đắp lại vào đường… Như vậy, nhà thầu này đã thu được lợi đơn, lợi kép.

Ngoài ra, tìm hiểu của phóng viên, đất mua từ các mỏ có giấy phép của nhà thầu Giang Tô chỉ khoảng 800.000 m3, số lượng này không thấm thía gì so với lượng đất cần phải đắp mặt đường mà tới nay gần như đã hoàn thiện.

Theo Nam Cường
Dân Việt