1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Choáng với cuộc sống “siêu tiền” của ăn mày “đại gia”

Chỉ trong một ngày, ăn mày "sành nghề" ở Trung Quốc có thể kiếm được 4.000 NDT (khoảng 6,5 triệu đồng), trung bình một tháng ít nhất phải trên 20.000 NDT, cao hơn nhiều so với thu nhập của một công nhân làm việc 8 giờ/ngày.

Đó là ước tính của cư dân mạng Trung Quốc sau khi phát hiện gã cái bang họ Vương "hành nghề" tại khu mua sắm nhộn nhịp Tây Đơn (Bắc Kinh), đã lợi dụng lòng thương của mọi người để "tậu" 4 chiếc xe hơi "xịn" cùng một ngôi nhà sang trọng trong thành phố. Chưa kể, nếu gặp hai con trai và bà mẹ già của ông ta thì... trên người "đầy" nữ trang.

 

Thu nhập "khủng"

 

Một nghiên cứu của Sở cảnh sát London cũng cho thấy, thu nhập của ăn mày có khi còn hơn cả sinh viên sư phạm mới ra trường. Hàng ngày họ xuất hiện trong bộ dạng đáng thương, nhiều người đi qua đường rút tiền cho họ song không ít người biết rằng một số ăn mày có nhiều tiền đến kinh ngạc

 

Choáng với cuộc sống “siêu tiền” của ăn mày “đại gia”
Chỉ trong một ngày, ăn mày "sành nghề" ở Trung Quốc có thể kiếm được 4.000 NDT (khoảng 6,5 triệu đồng).

 

Theo tính toán, tại London, có những người hành khất kiếm được 40 bảng/ngày (hơn 1,2 triệu đồng/ngày), còn đi hành khất 6 ngày mỗi tuần, một ăn mày tại London có thể được 300 bảng, tình ra một năm là 15.600 bảng (hơn 460 triệu đồng). Trong khi đó, cơ quan cảnh sát hạy Lincolnshire cho biết, ăn mày có thể kiếm 50 bảng/ngày, 200 bảng/tuần và 21.000 bảng/năm (tức 628 triệu đồng/năm).

 

Thế nhưng, với ăn mày "nhí" thì số tiền kiếm được còn cao hơn gấp bội. Cảnh sát Colin Carswell khẳng định: “Mỗi năm, một trẻ ăn mày có thể tận thu tới 100.000 bảng Anh”.

 

Ăn xin vương giả

 

Vận đồ hàng hiệu, ở nhà nghỉ, hằng ngày gã hành khất Chu Phi (Trung Quốc) đều ngồi máy bay tới 7 thành phố lớn để xin ăn. Mới đây, anh chàng này trở thành tâm điểm chú ý của mọi người khi xuất hiện tại một con phố đông đúc của Trùng Khánh (Trung Quốc). Bóng bẩy với bộ vest hàng hiệu, kính đen, cà vạt lịch sự, đầu tóc tạo kiểu kỳ quái, tay xách va li còn dán mác vận chuyển của hàng không, gã hành khất Chu Phi không ngần ngại chìa bát xin tiền.

 

Tò mò bởi hành động của gã ăn mày này, nhiều người xúm lại quay phim, chụp ảnh. Chu Phi bèn ra điều kiện: “Một tệ cho mỗi lượt chụp hình tôi, nếu muốn chụp chung phải trả 100 NDT (tương đương 330.000 đồng)”. 10 phút sau, gã hành khất kiếm được 12 NDT... 

 

Chu Phi tiết lộ, mình là người Hồ Bắc, có trình độ văn hóa cấp một, năm 14 tuổi đã lăn lộn vào đời. Cuối năm ngoái, anh ta quyết định đổi chiêu xin tiền bằng cách thu phí chụp ảnh. Chu Phi cho biết: “Ngày đỏ vận cũng kiếm được hơn 1.000 NDT (tương đương 3,3 triệu đồng). Kể từ tháng 11 năm ngoái, tôi đã rong ruổi qua 7 thành phố lớn để xin ăn. Tôi dự định sẽ có mặt ở khắp các tỉnh thành trong cả nước”. 

 

Theo tiết lộ của Chu Phi, dù mang kiếp lang thang nhưng hằng ngày, anh chàng vẫn ở trong những nhà nghỉ có mức thuê 40 – 100 NDT (tương đương 132.000 – 330.000 đồng) mỗi ngày.

 

Mạnh thường quân "gây sốc"

 

Irwin Corey, từng là một danh hài, hàng ngày vẫn đi dọc đường Manhattan's East 35th để xin tiền và phát báo đều đặn cho những tài xe, lại được mệnh danh là gã ăn mày giàu nhất thế giới. Ông đang sở hữu một căn hộ đắt tiền thuộc khu vực giàu có của New York (Mỹ), trị giá 3,5 triệu USD (tương đương 73 tỷ đồng).

 

Với thu thập trung bình khoảng 100 USD/ngày từ việc xin tiền và phát báo dạo, ông cụ 97 tuổi này đã ủng hộ tất cả số tiền mình kiếm được hàng ngày, có khi lên đến 250 USD/ngày cho một tổ chức từ thiện để mua vật tư y tế cho trẻ em ở Cuba. Ông từng tới thăm Cuba để tặng quà cho các người có hoàn cảnh khó khăn và ông cũng đã gặp Chủ tịch Fidel Castro.

 

Tương tự, mới dây, cư dân mạng Trung Quốc cũng được phen sửng sốt trước việc làm nghĩa hiệp của người hành khất tự xưng là “Đông Bắc nghị cái”, tên thật là  Vương Chí Hữu, người Hắc Long Giang, 43 tuổi.

 

Với bộ dạng đầu đội mũ và ôm hộp giấy chi chít chữ, Vương Chí Hữu đứng xin ăn trên phố Đông Nhạc, Tài Nguyên… Tuy nhiên, vào ngày 19/2 vừa qua, Vương Chí Hữu đi cùng nhóm tình nguyện tới thôn Trương Gia Trang thăm cô học trò nghèo tên Tưởng Phong Mỹ. Mẹ cô bé mắc chứng ung thư bàng quan từ năm 2009, nhưng vì hoàn cảnh éo le nên phải sống chung với bệnh tật hơn 4 năm qua. Tới ngày 23/2, Vương đã gọi điện tới bệnh viện đông y thành phố Thái An, tình nguyện nộp 8.000 NDT (tương đương 26,4 triệu đồng) cho mẹ Phong Mỹ. Trước đó, gã hành khất hảo tâm này cũng tặng 4.000 NDT (tương đương 13,2 triệu đồng) cho bé gái Vương Tuyết Đình, 11 tuổi, bị viêm phổi cấp.

 

Khi được hỏi số tài sản dành dụm được, Vương Chí Hữu chỉ cười hiền lý giải: “Số tiền đã từ thiện là do một người tốt bụng tại Bắc Kinh quyên tặng cho tôi vào năm ngoái. Mọi khoản gom góp được tôi đều làm phúc cho những học sinh và gia đình khó khăn. Hiện tại, tôi đã tích cóp được hơn 50.000 NDT (tương đương 165 triệu đồng)”.

 

Cũng với tấm lòng đôn hậu như Vương Chí Hữu, ông lão ăn mày Từ Triệu tại Tứ Xuyên từng đứng trước cổng Viện Khoa học – xã hội Tứ Xuyên để bán cuốn sách “Trí bản luận” của nhà văn Tương Hiểu Đồng để lấy tiền ủng hộ một em bé đang mắc bệnh máu trắng.

 

Nói về nội dung cuốn sách, ông lão thừa nhận ông chỉ hiểu được vài câu đơn giản và nếu đọc hết thì cũng không hiểu cho lắm. Tuy nhiên, có một điều ông hiểu rõ rằng, mỗi cuốn sách bán ra, ông sẽ có 10 nhân dân tệ cho cậu bé 14 tuổi tội nghiệp.

 

Đây không phải lần đầu tiên ông lão ăn mày này làm từ thiện. Trước đây, cũng bằng những hành động hảo tâm của mình, ông Triệu quyên góp được 44.401 nhân dân tệ cho các nạn nhân trong trận động đất Tứ Xuyên.

 

Theo Tiến Dũng

Đất Việt