1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM:

Chen chân mua hàng khuyến mãi

(Dân trí) - Nhân dịp nghỉ lễ, nhiều gia đình dắt nhau đến hội chợ Tháng khuyến mãi để vừa mua sắm vừa tham quan, giải trí sau những ngày lao động vất vả.

Chen chân mua hàng khuyến mãi - 1
Nhân dịp lễ, người dân rủ nhau đi mua sắm

9h sáng, tất cả các bãi giữ xe ở Trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ, nơi diễn ra hội chợ, đều chật kín xe. Tại các lối vào bãi xe luôn bu đầy dòng xe chờ đến lượt vào bãi. Theo chúng tôi ghi nhận, giá vé các bãi tại đây đều là 3.000 đồng/lượt xe máy không tăng giá so với ngày thường. Giá này cao hơn giá quy định của thành phố; tuy nhiên, ngày thường tại đây cũng thu với giá này.

Chen chân mua hàng khuyến mãi - 2
Các bãi giữ xe luôn đông nghẹt khách chờ

Trong khuôn viên hội chợ, hơn 300 gian hàng đều bu đông nghịt người. Mọi người háo hức trước những lời giới thiệu, mời chào của nhân viên các gian hàng. Nhiều khách hàng ưng ý thì rút hầu bao ra mua.

Chen chân mua hàng khuyến mãi - 3
Chen chân mua hàng khuyến mãi - 4
Các gian hàng đều đông nghẹt khách

Hầu hết các hội chợ đều không chú trọng bán sản phẩm mà chủ yếu là giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng. Tuy nhiên, do đây là hội chợ khuyến mãi, khá nhiều hàng hóa được giảm giá mạnh nên lực mua vẫn rất lớn.

Chị Hoa, nhà ở Tân Bình cho biết: “Lễ lạt đi đâu cũng cực, nghe nói có hội chợ này nên vừa đẫn con đến đây chơi, vừa tham quan hàng hóa luôn. Chủ yếu là tham quan thôi, nhưng thấy cái nồi cơm điện rẻ quá, với lại nồi ở nhà cũng cũ quá rồi nên mua luôn”.

Chen chân mua hàng khuyến mãi - 5
Chen chân mua hàng khuyến mãi - 6
Nhiều gia đình dẫn con nhỏ đi tham quan

Trong khuôn viên hội chợ còn có khu ẩm thực, khu vui chơi dành cho trẻ em… nên đáp ứng khá đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho các gia đình. Chị Hoa hài lòng cho biết: “Cũng được, con bé nhà chị thích trò nhà hơi với sân khấu của chú hề ở giữa hội chợ lắm”.

Tuy nhiên, trong công tác tổ chức hội chợ vẫn có nhiều “hạt sạn”. Chú Bình, một cựu chiến binh ở Tân Phú cho biết: “Mình đang cổ động cho hàng Việt mà trong hội chợ có nhiều gian hàng Trung Quốc quá, hơn một nữa chứ ít gì”.

Chen chân mua hàng khuyến mãi - 7
Có khá nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trong hội chợ

Còn cô Nhí ở Bình Thạnh thì bức xúc: “Đi mua hàng mà còn phải mua vé. Tôi đọc báo thấy hội chợ khuyến mãi, nhân dịp lễ cả nhà đến đây chơi với mua sắm luôn. Đến đây mới biết là phải mua vé, lỡ đến rồi đành vào thôi. May mà đến ban ngày chỉ mất 5.000 đồng/vé, chứ đến ban tối thì vé lên 10.000 đồng, cả nhà 3 người là mất 30.000 đồng rồi. Biết vậy thì đi siêu thị cho xong”.

Chen chân mua hàng khuyến mãi - 8
Hội chợ khuyến mãi cũng… bán vé (ảnh nhỏ, góc trái)

Đây cũng là bức xúc chung của nhiều người ở xa đến. Hầu hết mọi người đều tiếc công đi nên vào. Theo quan sát của chúng tôi, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ nhân viên bán vé đã bán ra cả ngàn vé, nếu tính cả ngày lượng khách của đến hàng chục ngàn người. Với giá vé 5.000 đồng/vé sáng và 10.000 đồng/vé chiều thì mỗi ngày ban tổ chức cũng thu được cả trăm triệu đồng.

Chen chân mua hàng khuyến mãi - 9
Khách chen nhau mua vé, mỗi ngày ban tổ chức có thể thu vào cả trăm triệu đồng tiền vé

Được biết, hội chợ là một hoạt động khởi động Tháng khuyến mãi của TPHCM, được thành phố hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện.

Tùng Nguyên