1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM:

Cây hoa cảnh ngày 30 tết đại hạ giá

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, cứ 30 tết, lượng người đổ về các chợ hoa càng đông vì giá hoa sẽ rẻ. Thế nhưng tết nguyên đán 2009, người dân khó khăn, sức mua ít nên dù đại hạ giá nhưng hoa vẫn còn rất nhiều.

Cây hoa cảnh ngày 30 tết đại hạ giá - 1

Công nhân đô thị dọn dẹp hoa không bán được.

 
Tại công viên 23/9, lúc 7h sáng lượng người đi mua hoa vẫn chưa nhiều nhưng đến hơn 10 giờ, hàng ngàn người đã đổ về đây để xem và mua hoa.

Tay cầm hai chậu hồng nhỏ với giá 20 ngàn đồng/cặp, chị Nguyễn Kim Chi nhận định: “Năm nay hoa đẹp nhưng ít người mua nên giá rẻ hơn năm ngoái nhiều”.

Các công viên Lê Văn Tám, Hoàng Văn Thụ, Phú Mỹ Hưng... nơi tập trung nhiều loại hoa của các nhà vườn đến từ Sa Đéc, Đồng Tháp; Ninh Hòa (Khánh Hòa), Hải Phòng, Hà Nội... cũng được treo bảng “đại hạ giá”. Nhìn chung các chủ hoa đều lắc đầu ngao ngán và nhận định sức mua quá chậm, bắt buộc phải bán cho xong dù lỗ vốn.

Chị Hoàng Thị Uyên, người bán hoa ở quận 3 cho biết: “Chỉ có cúc và hồng được nhiều người mua vì hoa nở đúng ngày. Còn các loại hoa khác thì sức mua rất chậm. Phải hạ giá mấy lần mà vẫn không có người mua. May nhờ bán lấy lãi cây này bổ sung cho cây kia, cầu may thu hồi lại vốn”.

Còn cây đào ở miền Bắc cũng phải đại hạ giá để kích thích người mua. Ông Phạm Phú Hùng, chủ nhà vườn Phú Hùng (Hà Nội) cho hay: Tết này đào Nhật Tân hiếm vì thế mấy ngày đầu giá cao gấp 1,5 đến 2 lần, nhưng sức mua quá thấp nên ngày cuối cùng đã phải hạ giá 50%. Tình hình này, gần cuối giờ phải hạ giá thêm nữa. Lỗ thật rồi”.

Thường mọi năm, khuôn mặt của những người bán hoa và mua hoa ngày 30 tết đều vui vẻ. Người bán thì chỉ kiếm thêm ít tiền và thu hồi vốn, còn người mua thì mua được giá rẻ. Tuy nhiên năm nay, cả người bán và mua đều lo lắng vì không đủ chi phí, người mua thì cũng đắn đo chọn cây sao cho vừa túi tiền.

Từ Nha Trang mang mấy trăm chậu hoa hồng, hướng dương... vào TP HCM bán, anh Phi Long, cho biết: “Mấy ngày trước một cặp hoa cúc hoặc hoa hồng đều bán từ giá 400 - 600 ngàn đồng. Nhưng hôm nay cặp lớn chỉ còn có 300 ngàn đồng, nhỏ 200 - 250 ngàn đồng”.

Tại các tuyến đường Phạm Ngũ Lão và Lê Lai, dù đã hơn 11 giờ trưa nhưng mai và quất vẫn còn bày bán rất nhiều. Lượng người đổ về đây xem và mua rất đông. Tại đây dù các chủ hoa đã hạ giá từ 50 - 70% nhưng vẫn chưa bán được nhiều.

Giá một chậu quất lớn nay chỉ 50 ngàn đồng. Cây quấc to nhất, trước rao bán mười mấy triệu thì nay chỉ cầu bán vài triệu đồng cũng chẳng có người hỏi đến.

Cho đến 12 giờ trưa, vì không thể bán trong khuôn viên công viên, một số chủ hoa còn ít đã phải đem ra lề đường bán với giá rẻ.

Đa số các chủ hoa cho rằng: “Những cây có giá trị như mai, cây kiểng xanh nếu không bán được thì mang về năm sau bán lại có giá hơn chứ không thể bán lỗ. Chỉ có những cây hoa giá rẻ người bán mới chấp nhận đại hạ giá để bán cho hết, chứ mang về tiền vận chuyển không chịu nổi”.

Chị Lan cho biết: “Năm nay đến giờ này tui bán vẫn chưa huề vốn, nhưng không thể mang cây về vì loại cây hoa cúc này không sống tiếp được, với lại công vận chuyển quá cao. Nếu đến chiều mà không hết chắc tôi phải bỏ đi quá. Hiện tôi đã hạ giá đến hơn 50% giá hoa rồi, mong sao mau bán hết để về chuẩn bị sửa soạn đón tết”.

Sau 12 giờ, đa số các chủ hoa đều vận chuyển đi tìm điểm bán khác, người thì nhờ công nhân vệ sinh vất hộ hoặc đem cho. Còn lại những cây có giá trị được vận chuyển bằng xe tải nhỏ về lại các vườn. Năm nay các chủ vườn, ai cũng thầm mong năm sau sẽ có thể bán giá cao hơn bù lại một năm không được như ý muốn.

Hoài Lương - Trung Kiên