1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

10 học sinh buôn lậu loạt điện thoại trị giá 145.000 USD ra ngoài biên giới

(Dân trí) - Mười đứa trẻ mặc đồng phục học sinh đã bị bắt khi cố buôn lậu loạt iPhone, các loại điện thoại di động khác và đồ ăn Trung Quốc đắt tiền trị giá 145.000 USD (tương đương gần 3,3 tỷ đồng) qua biên giới từ Hong Kong vào Thâm Quyến.


Hàng nhập lậu được đóng gói bên trong ba lô của 10 đứa trẻ. (Nguồn: South China Morning Post)

Hàng nhập lậu được đóng gói bên trong ba lô của 10 đứa trẻ. (Nguồn: South China Morning Post)

Theo các trang tin tức Trung Quốc, những đứa trẻ này nói rằng chúng không cố kiếm tiền, nhưng chúng đã được hứa cho đồ ăn McDonald's hoặc kem nếu chúng lén lút tuồn hàng hóa qua biên giới.

Theo số liệu thống kê của Chính phủ Hong Kong, có 28.000 học sinh vượt biên giới từ Thẩm Quyến sang Hong Kong để đi học mỗi ngày, con số này đã tăng lên đáng kể trong 5 năm qua.

Cụ thể, nguồn tin tức trực tuyến chính thức của Thâm Quyến cho biết, vào chiều ngày 23/5 vừa qua, các em học sinh mặc đồng phục đi qua biên giới tại Hoàng Cương, Hồ Bắc với ba lô phồng to lên.

“Bình thường, ba lô của trẻ em thường chỉ có sách vở và đồ dùng văn phòng phẩm nhưng những chiếc ba lô của bọn trẻ này đều phồng lên. Nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy chúng đựng rất nhiều đồ gì đó”, một viên chức hải quan giấu tên cho biết.

Sau đó, các nhân viên hải quan đã ngăn lũ trẻ lại và tìm thấy trong ba lô của chúng 90 chiếc iPhone 7s, 100 iPhone 6s, 20 chiếc Samsung S8 và 10kg tổ yến.

Theo South China Morning Post, các quan chức hải quan đã thu giữ số hàng hoá và giảng dạy cho các em về những điều chúng đã làm sai.

Một quan chức hải quan tại biên giới Hoàng Cương đã nói rằng những người mua hàng miễn thuế tại Hong Kong để bán tại Trung Quốc đại lục đã cố gắng tìm cách lừa người khác và đe dọa các học sinh buôn lậu hàng hóa cho họ.

South China Morning Post cho biết, các quan chức hải quan ở đại lục và tại Hong Kong đang làm việc để đàn áp buôn lậu qua biên giới và giáo dục học sinh về vấn đề này.

Hồng Vân

Theo: South China Morning Post