Với người Việt xa xứ, hạnh phúc đâu chỉ gói gọn ở gia đình

Hạnh phúc đối với nhiều Kiều bào không chỉ gói gọn trong gia đình mà với họ còn là là tình cảm hướng về quê hương và dõi sự phát triển của quê nhà.

Với mỗi con người, hạnh phúc giản dị đôi khi chỉ là có sức khỏe, có gia đình yên ấm, có một địa vị trong xã hội. Nhưng đối với đa số và con Việt kiều, hạnh phúc đối với họ còn là được theo dõi sự phát triển của quê hương, được nhìn thấy quê hương ngày càng phát triển.

Ông Ngô Bá, Việt kiều Australia, sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, người đã gần 40 năm định cư tại Australia. Hiện nay các con ông đều đã trưởng thành và có công việc ổn định ở Australia. Để có được những thành quả như ngày hôm nay, vợ chồng ông đã phải trải qua biết bao gian khó nơi đất khách quê người.

Ông Ngô Bá
Ông Ngô Bá

Với ông Ngô Bá, hạnh phúc của ông không chỉ đơn giản là có sức khoẻ, gia đình yên ấm, con cái thành đạt, vật chất đủ đầy mà trong suốt 40 năm qua, kể cả lúc gặp thăng trầm trong cuộc sống, ông không lúc nào quên dõi theo sự phát triển của nơi ông đã từng chôn nhau cắt rốn.

Trong nhiều năm qua, không năm nào ông Ngô Bá không có mặt trong ngày Tết cộng đồng do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức. Đến đây, ông được gặp gỡ bà con - những người con Việt ở xa Tổ quốc cùng chung nỗi nhớ quê hương, để cùng chia sẻ về những vui buồn trong cuộc sống, được biết nhiều hơn thông tin về đất nước và cùng phấn khởi trước sự phát triển vượt bậc của quê nhà.

“Chúng tôi rất vinh dự vì mỗi lần đến dịp này, đều nhận được thư của Lãnh sự quán Việt Nam mời dự Tết cộng đồng. Tôi cảm thấy gần gũi thân thiết, làm ấm lòng những người người xa hương như tôi. Một lời ca du dương, một giọng ngâm thơ Huế, một bài chèo cổ cũng làm những người xa xứ như tôi hạnh phúc lắm”- ông Ngô Bá tâm sự.

Anh Quốc Lê
Anh Quốc Lê

Nuôi dạy con cái thành đạt, ông Ngô Bá luôn tâm niệm làm sao để các con luôn ghi nhớ mình là người Việt Nam, phải biết hướng về quê hương, giữ trọn đạo lý uống nước nhớ nguồn. “Không bao giờ người Việt có thể quên được cội nguồn. Dù là người Bắc, Trung, Nam thì người Việt ở mọi nơi trên thế giới cũng luôn hướng về quê hương, mong muốn được góp công sức nhỏ bé của mình xây dựng Tổ quốc để Việt Nam thật đàng hoàng”.

Anh Quốc Lê, một Việt kiều ở Sysney, Australia hiện là chủ 6 bếp ăn di động với lượng khách hàng trăm lượt mỗi ngày. Các bếp ăn của anh Lê được thiết kế trên những chiếc xe container trị giá hàng trăm ngàn USD. Cách đây 26 năm, khi chân ướt chân ráo đến Australia để lập nghiệp, vợ chồng anh đã phải trải qua rất nhiều nghề và gặp vô vàn khó khăn. Ý tưởng làm bếp ăn di động được vợ chồng anh Quốc Lê bắt đầu từ cách đây 10 năm. Càng ngày, doanh nghiệp của anh Lê càng làm ăn phát đạt, là địa chỉ cho nhiều bữa tiệc lớn đến vài trăm người ở Australia.

Anh Lê tâm sự, kể cả những lúc khó khăn nhất anh cũng không bao giờ nản chí. Động lực để anh đứng vững ở nơi đất khách quê người, ngoài sự động viên của gia đình, vợ con còn có một điều lớn hơn anh muốn khẳng định: người Việt Nam ở đâu cũng khắc phục được hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên.

Anh Lê (áo trắng) đang giới thiệu với phóng viên VOV về bếp ăn di động của mình
Anh Lê (áo trắng) đang giới thiệu với phóng viên VOV về bếp ăn di động của mình

“Tôi nghĩ mỗi người đều có một công việc phù hợp với mình và ai cũng phải cố gắng. Với người bản xứ, họ cố gắng một thì bà con Việt kiều chúng tôi phải cố gắng gấp nhiều lần. Tôi cố gắng trước hết là cho gia đình mình, sau đó là không hổ danh người Việt ở đây và hiện nay, chúng tôi đã giúp đỡ được rất nhiều sinh viên Việt Nam sang đây du học có thêm thu nhập. Nhà hàng của tôi hiện có khoảng gần 40 sinh viên toàn là người Việt Nam. Tôi có thể hoàn toàn chọn được nhân viên là người nước sở tại, nhưng tôi muốn hỗ trợ các em có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống ở đây, cũng như nhắc nhớ mình ngày đầu khó khăn khi sang Australia lập nghiệp”- Anh Quốc Lê tâm sự.

Với anh Lê, hạnh phúc cũng giản dị như bao người Việt khác, là có được việc làm ổn định nơi xứ người, có gia đình hạnh phúc và giúp đỡ được nhiều người. “Tôi chưa nghĩ đến việc gì xa xôi là đóng góp tài chính về đất nước, nhưng làm được gì trong khả năng của mình, tôi đều cố gắng, bắt đầu từ những việc rất nhỏ như nấu các món ăn ngày càng ngon hơn, mang đậm hương vị Việt Nam để giới thiệu với bạn bè thế giới. Nhiều người nước ngoài khi ăn các món ăn của Việt Nam, họ đều khen rất ngon. Và một việc tôi cũng làm từ nhiều năm nay là nhận các du học sinh làm thêm ở nhà hàng mình để họ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Không chỉ cá nhân tôi mà tôi nghĩ, đã là người Việt Nam thì dù ở đâu cũng vẫn là người Việt Nam, đều rất nhớ nhà và luôn mong ngóng tin tức tốt đẹp từ quê nhà”.

Bà Võ Thanh Vân
Bà Võ Thanh Vân

Bà Võ Thanh Vân, kiều bào ở Sydney, Australia, hơn 40 năm xa quê, với một gia đình hạnh phúc, các con đều phương trưởng và đang làm việc ở nhiều nước trên thế giới, hạnh phúc sẽ đong đầy hơn nếu bà thực hiện được mong ước một ngày nào đó có đủ cả con cháu về thăm lại quê hương, được ăn một cái Tết đúng nghĩa của Việt Nam. “Đã rất lâu rồi gia đình tôi không có điều kiện về Việt Nam ăn Tết. Tôi chỉ mong một ngày gần đây sẽ cùng với gia đình và các con về Việt Nam ăn Tết, được cùng các con đi chùa, đi thăm thú nhiều nơi và được ra Thủ đô thăm Lăng Bác, được đi đến các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở miền Bắc…”.

Bà Thanh Vân tâm sự, các con của bà giờ rất bận rộn nhưng khi nào có dip tụ tập đông đủ, bà lại không quên cùng còn cháu dọn dẹp nhà cửa, nấu các món ăn Việt Nam và giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt. “Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nên dù sống ở nước ngoài, tôi vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm hồi nhỏ của mình. Nhiều lúc nhớ lắm. Nhất là hồi bé mỗi khi đến Tết, được cha mẹ mua quần áo mới, được quây quần gói bánh Tét và được theo cha mẹ đi lễ chùa, thăm ông bà và còn được tặng lì xì… Giờ các con tôi đều được sinh ra ở nước ngoài, tôi không bắt ép được các cháu phải có suy nghĩ giống mình, nhưng cố gắng để các con nói được tiếng Việt, biết được những ngày Lễ Tết của Việt Nam để các con không quên cội nguồn. Mỗi khi được nghỉ trong các dịp Tết của Việt Nam, các con tôi cũng đều đưa mẹ đến Lãnh sự quán Việt Nam để đón Tết cộng động”.

Luôn hướng về quê hương, dõi theo những tin tức ở quê nhà và dành tình cảm chân thành nhất cho đất nước là tâm sự của đa số Việt kiều mà chúng tôi có dịp trò chuyện trong chuyến công tác ở Australia. Bởi với họ, như chia sẻ của ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội doanh nhân toàn Australia “tôi lúc nào cũng có trái tim Việt Nam, là người Việt Nam, không có gì thay đổi được. Quê nhà là cội nguồn, lúc nào tôi cũng hướng về. Không chỉ riêng tôi mà hầu hết bà con ở Australia cũng luôn hướng về quê hương, không ai quên được Tổ quốc của mình, giống như không ai đem được trái tim ra khỏi cơ thể mình được"./.

Theo Nhóm phóng viên VOV (tác nghiệp tại Austrailia)