Thư Brussels: Bỉ vẫn trong tình trạng báo động cao nhất

(Dân trí) - Cầu mong những người bị thương sẽ tai qua nạn khỏi. Cầu mong Brussels mau chóng trở lại những ngày an bình…

Thư Brussels:  Bỉ vẫn trong tình trạng báo động cao nhất - 1

Người bị thương được sơ cứu bên ngoài ga tàu điện ngầm sau loạt vụ đánh bom tại Brussels sáng 22/3 (Ảnh: Independent)

22/3: Sáng nay là ngày đi làm… Chỗ bom nổ cũng thuộc quận nhà mình, suốt từ sáng xe cảnh sát rú còi ầm ĩ trước đoạn đường qua nhà mình đấy.

Ở trường nơi mình làm việc các sinh viên đều phải nghỉ lên lớp, tàu xe cũng nghỉ (chạy) gần hết, khổ cho mấy đồng nghiệp sống ở ngoại vi Brussels không biết làm thế nào để về nhà.

Thư Brussels:  Bỉ vẫn trong tình trạng báo động cao nhất - 2

Chị Trần Thanh Thu (thứ 2 từ trái sang) cùng bạn bè và người thân trong dịp gặp gỡ đón Tết Bính Thân tại Brussels

23/3: Cảm ơn tất cả người thân, bạn bè đã quan tâm đến mẹ con mình và những người dân sống ở Brussels.

Đến giờ này phần lớn mọi người đã về nhà an toàn, nhưng Bỉ vẫn trong tình trạng báo động cao nhất.

Trường mình sẽ đóng cửa đến cuối tuần. Ngồi trong nhà mình nghe phía ngoài đường đã bớt tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh sát.

Cầu mong những người bị thương sẽ tai qua nạn khỏi. Cầu mong Brussels mau chóng trở lại những ngày an bình…

Trần Thanh Thu (từ Brussels, Bỉ)