Người Mỹ gốc Việt làm phim da cam gửi Tổng thống Mỹ

John Trịnh, đại biểu Mỹ gốc Việt tham dự Hội nghị quốc tế về nạn nhân da cam tại Hà Nội, là người đã dàn dựng, đạo diễn và quay bộ phim mang tên “Chất độc da cam - 30 năm sau” từng đoạt giải “Phim tài liệu hay nhất” tại LHP độc lập quốc tế New York.

 
Người Mỹ gốc Việt làm phim da cam gửi Tổng thống Mỹ - 1
John Trịnh.
 
“Bộ phim đã giúp tôi thấu hiểu một cách sâu sắc tinh thần bất khuất và tấm lòng rộng lượng tha thứ từ các nạn nhân da cam đối với những người Mỹ đã gieo rắc chất độc này. Tôi cảm thấy tự hào vì mang dòng máu Việt” - ông John Trịnh xúc động.
- Điều gì đã thúc đẩy ông thực hiện bộ phim?

- Tôi lớn lên ở VN trong chiến tranh và sinh sống tại Mỹ từ năm 1987. Tôi chưa từng biết về chất độc da cam cho đến năm 2005, khi đọc tin Mỹ bác đơn kiện của các nạn nhân da cam Việt Nam. Khi nhìn thấy hình ảnh các nạn nhân trên Internet, tôi sững sờ và thấy rằng Mỹ đang trốn tránh thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân VN.

Tôi bắt đầu nghiên cứu sâu về chất da cam và quyết định làm bộ phim về sự tàn bạo và hiệu ứng lâu dài của chiến tranh. Sau khi nghiên cứu, tôi viết kịch bản trong vòng 3 tháng và về VN. Tôi đã làm tất cả mọi việc để hoàn tất bộ phim. Tôi muốn cảm ơn tất cả các nạn nhân đã tình nguyện chia sẻ nỗi đau và nguyện vọng của họ với tôi. Nhờ đó, tôi đã có thể thực hiện bộ phim.

- Bộ phim đã được đón nhận tại Mỹ như thế nào, thưa ông?

- Tôi hết sức ngạc nhiên, khi thấy bộ phim được đón nhận ngay sau khi phát hành vào cuối năm 2008, bởi tôi là một người tay ngang, không hề có kinh nghiệm về đạo diễn, quay phim và cũng không có nhiều tiền để đầu tư. Cho đến nay, phim đã được chiếu tại 20 LHP quốc tế tại Mỹ, New Zealand, Pháp, Italia, Qatar... Rất nhiều người đã khóc sau khi bộ phim kết thúc và công phẫn trước tội ác của Mỹ. Tôi có nói với họ rằng: “Người dân Việt Nam không muốn trả thù. Họ chỉ muốn các nạn nhân da cam được nhận đền bù và trợ giúp xứng đáng”.

Nguyện vọng của tôi là mong Chính phủ Mỹ thừa nhận sai lầm trong việc sử dụng chất da cam trong chiến tranh Việt Nam và làm điều đúng đắn: Đó là bù đắp cho tất cả các nạn nhân chất da cam.

- Được biết, ông đã gửi cả bộ phim này cho Tổng thống Obama?

- Đúng vậy. Tôi đã gửi phim cho Tổng thống Barack Obama, lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi, tỉ phú Bill Gates và nhiều nhân vật nổi tiếng khác tại Mỹ. Song cho đến nay, tôi chưa nhận được bất kỳ phúc đáp nào từ họ. Tôi nghĩ, ngay cả chính giới Mỹ cũng đang tránh né, lúng túng không biết nên trả lời như thế nào về vấn đề này.

- Xin cảm ơn ông!

Theo Phương Thuỷ