Thư Moskva:

Mùa tuyết tan

Cả thành phố như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Nhìn những mái vòm trên Điện Kremlin trở lại với đủ màu sắc mình thấy sao kỳ diệu quá...

Mùa tuyết tan - 1

Khánh Linh thân!

Mùa này ở Moskva đang là mùa Xuân. Sau những tháng mùa đông giá lạnh, thì giờ là lúc mọi thứ bắt đầu tan chảy để trở về trạng thái vốn có của nó. Đường xá ướt nhẹp vì tuyết bắt đầu tan. Những cành cây khẳng khiu, trụi lá bắt đầu rũ bỏ lớp áo trắng muốt để lộ đúng màu nguyên bản. Vài chiếc xe ôtô đỗ trước khu nhà mình ở cũng đua nhau “khoe” những chiếc lốp xẹp lép sau vài tháng vùi sâu trong tuyết. Mọi người không gọi đây là mùa xuân mà thường gọi nó với cái tên thực hơn là “mùa tuyết tan” cậu ạ.

Cả thành phố như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Nhìn những mái vòm trên Điện Kremlin trở lại với đủ màu sắc mình thấy sao kỳ diệu quá. Thời tiết chưa đủ ấm để cây cối đâm chồi, nảy lộc nhưng mùa hoa Siren (tử đinh hương) sắp tới rồi. Chẳng bao lâu nữa cả Moskva sẽ ngập tràn trong màu tím, trắng, hồng và mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của loài hoa tuyệt vời này. Còn ở quê nhà, mùa này, hương hoa tháng 3 cũng dịu dàng các con phố Hà Nội phải không cậu?

Linh à!

Những người mưu sinh xa quê như bọn mình luôn chất chứa trong lòng những nỗi nhớ. Những con đường, góc phố, hàng cây hay giản dị là một quán bún riêu…đôi khi cũng gợi nên giấc mơ sum vầy. Mấy căn hộ bên cạnh nhà mình cũng đang nhộn nhịp bởi có người vừa từ Việt Nam sang. Mọi người vui mừng vì được nhận những món quà từ quê hương. Đơn giản có khi chỉ là mấy hộp ô mai, mấy cân hạt sen, một ít rau thơm…nhưng nó vẫn có một phong vị riêng, không lẫn vào đâu được cậu ạ.

Đời sống của cộng đồng người Việt mình ở Moskva giờ đã khá hơn nhiều. Trung tâm thương mại Hà Nội - Moskva mở ra như một sự thay đổi lớn đối với phần lớn những người làm ăn, buôn bán như mình. Bà con được tiếp cận với một môi trường kinh doanh quy củ và có hệ thống hơn. Đời sống tinh thần cũng được nâng cao với nhiều chương trình ca nhạc, văn hóa do các ca sĩ, diễn viên từ trong nước sang giao lưu và biểu diễn. Chính quyền sở tại rất hoan nghênh và tạo điều kiện cho cách làm này.

Tất nhiên, ở đâu đó ngoài kia vẫn còn có nhiều phận người khó khăn lắm, nhưng mình tin là rồi mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhờ tinh thần tương thân tương ái của bà con nơi đây. Có không ít người Việt ngày mới sang cảm thấy nản chí, muốn bỏ cuộc vì cái khắc nghiệt của cuộc sống, của thời tiết nơi xứ người. Thế nhưng họ bảo, chỉ cần một lần vô tình bắt gặp hình ảnh của những người dọn tuyết vẫn miệt mài làm việc để tạo lối đi cho mọi người khi đường phố đã lên đèn…mới thấy khó khăn của bản thân không thấm tháp vào đâu cả.

Vài dòng viết cho cậu vậy thôi, khi nào hoa Siren nở, mình nhất định gửi tặng cậu một bộ ảnh để cùng ngắm với mình nhé. Có gì mới nhớ biên thư cho mình.

Bạn thân!

Bích Vân

Theo Đại đoàn kết