Em bé may mắn sống sót trong thảm kịch "không vận trẻ em" tìm về quê hương

(Dân trí) - Landon Carnie cùng chị gái sinh đôi đã sống sót một cách thần kỳ sau khi một máy bay đang vận chuyển trẻ em rời Việt Nam sang Mỹ bị rơi cách đây 40 năm, khi cuộc chiến tranh Việt Nam sắp đi tới hồi kết. Hiện Landon đã về Việt Nam định cư và làm việc.

Hai chị em sinh đôi 

Hai chị em sinh đôi Landon và Lorie Carnie khi mới 17 tháng tuổi. (Ảnh: Daily Mail)

Daily Mail đưa tin anh Landon Carnie và chị gái sinh đôi Lorie đã may mắn sống sót sau khi chiếc phi cơ vận chuyển gần 80 trẻ sơ sinh rời Sài Gòn bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh vào ngày 4/4/1975.

Sau vụ tai nạn, những mảnh vỡ máy bay rơi rải rác trên một khu vực dài vài km. Hai chị em nhà Carnie mới 17 tháng tuổi rất may mắn khi một ngày sau vụ rơi, họ được tìm thấy đang hoảng sợ nằm cạnh nhau trên cánh đồng lúa, giữa những mảnh vỡ và chỉ bị thương nhẹ. Hai chị em sau đó đã được những người Mỹ nhận nuôi.

 Anh Landon về lại cánh đồng lúa nơi anh và chị gái rơi xuống sau vụ tai nạn máy bay. (Ảnh:

 Anh Landon về lại cánh đồng lúa nơi anh và chị gái rơi xuống sau vụ tai nạn máy bay. (Ảnh: Daily Mail)

Đến nay, khi đã 41 tuổi, anh Landon mới về lại cánh đồng lúa nơi những người nông dân Việt Nam đã phát hiện anh và người chị gái.

Anh Landon cho hay, anh và chị gái đã được đặt vào chung một ghế. “Một ngày sau vụ tai nạn máy bay, chúng tôi được một người nông dân tìm thấy, khi nằm cạnh nhau trên cánh đồng”, anh Landon nói.

“Cha mẹ nhận nuôi chúng tôi đã nhận được một bức điện báo rằng chúng tôi đã chết. Nhưng sau đó, người ta lại tìm thấy hai chị em tôi”, Landon kể.

Hình ảnh của Landon sau khi được nhận nuôi. 

Hình ảnh của Landon sau khi được nhận nuôi.  (Ảnh: Daily Mail)

Hai chị em sinh đôi đã được nuôi dưỡng tại Mỹ, mang họ Carnie của cha mẹ nuôi. Đến năm 2000, tròn 25 năm kể từ khi Tổng thống Mỹ Gerald Ford tuyên bố phải đưa tất cả trẻ em Việt mồ côi rời khỏi Sài Gòn trong chiến dịch “không vận trẻ em”, anh Landon quyết định sẽ về lại nơi chôn rau cắt rốn, tìm hiểu nguồn cội của mình.

Landon được kể lại rằng cha anh đã quyết định đem cho anh và chị gái sau khi mẹ ruột của anh chết khi sinh, và gia đình anh không còn ai có thể chăm sóc cho hai đứa trẻ sinh đôi. Dù biết thị trấn nơi mình sinh ra, Landon vẫn chưa thể liên lạc được với bất kỳ ai trong gia đình mình.

Hai chị em sinh đôi 

Hai chị em sinh đôi Landon và Lorie Carnie khi đã trưởng thành. (Ảnh: Daily Mail)

Khi được hỏi liệu việc may mắn sống sót có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh không, Landon tin rằng điều đó khiến anh có một tâm hồn rộng mở. “Tôi luôn sẵn sàng đón nhận cuộc sống”, anh nói.

Hiện anh Landon là giảng viên bộ môn truyền thông của trường Đại học RMIT tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2002, anh đã quyết định sẽ định cư tại Việt Nam, nơi anh được sinh ra.

Anh Landon tâm sự rằng cha mẹ nuôi của anh ban đầu có đôi chút lo lắng khi anh về thăm lại Việt Nam. Nhưng 13 năm đã trôi qua và đến giờ, anh Landon hoàn toàn hiểu rõ về những điều anh muốn làm tại Việt Nam.

Anh Lan don hiện là giảng viên Đại học RMIT tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh:

Anh Landon hiện là giảng viên Đại học RMIT tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Daily Mail)

Ngày 3/4/1975, khi cuộc chiến tranh ở Việt Nam đi đến hồi kết, Tổng thống Mỹ Gerald Ford tuyên bố phải đưa tất cả trẻ em Việt mồ côi rời khỏi Sài Gòn bằng máy bay ngay lập tức. Kế hoạch này được gọi là “chiến dịch không vận trẻ em”. Phía Mỹ tuyên bố phần lớn trẻ mà họ đưa rời khỏi Việt Nam là trẻ mồ côi, có thể đã mất bố, mẹ trong chiến tranh, bị bỏ rơi, hay là con của lính Mỹ với phụ nữ Việt trong thời chiến.

Quân đội Mỹ đã tiến hành chiến dịch từ ngày 5/4 đến 26/4 với hơn 30 chuyến bay. Theo ước tính của Mỹ, các phi cơ đã đưa gần 2.700 trẻ em rời Việt Nam. Các em sau đó đã trở thành con nuôi trong các gia đình ở Mỹ, Canada, Úc và Pháp.
 
Nhịp cầu kết nối tìm lại người thân
 
Theo đề nghị của bạn đọc, báo Dân Trí sẽ làm cầu nối để đăng tải thông tin nhằm giúp những người con Việt Nam trong “chiến dịch không vận trẻ em” năm 1975 tìm lại thân nhân. Độc giả trong và ngoài nước quan tâm, có những thông tin hay câu chuyện về chiến dịch này, hãy chia sẻ với chúng tôi. Thư xin gửi về địa chỉ thegioi@dantri.com.vn. Chân thành cảm ơn! (Thư có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh).
 
Thoa Phạm
Theo Daily Mail