Mùa hè rực rỡ dưới “ánh nhìn” của một học sinh khiếm thị

Nhìn bức tranh dựng hai bạn trẻ nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời rực rỡ, ít ai nghĩ rằng đây là tác phẩm của một học sinh khiếm thị. Bức tranh đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi vẽ tranh “Mùa hè của em” do trang web socnhi.com tổ chức trong tháng 5 vừa qua.

Mùa hè rực rỡ dưới “ánh nhìn” của một học sinh khiếm thị - 1

Bức tranh đoạt giải của Trần Văn Hoàng

Một số phận thiệt thòi

 

Khác với bao bạn thiếu nhi  hết sức rạng ngời, vui vẻ trong lễ trao giải của cuộc thi vẽ tranh “Mùa hè của em”, Trần Văn Hoàng, tác giả của bức tranh đạt giải khuyến khích lặng lẽ giấu mình trong cặp kính đen dành cho người khiếm thị.

 

Hoàng (15 tuổi) là một học sinh khiếm thị, hiện đang học lớp 4C, trường Nguyễn Đình Chiểu. Em bị mù bẩm sinh, gia đình gặp nhiều khó khăn lại ở tận Thanh Hóa xa xôi nên mãi gần đây em mới có điều kiện lên Hà Nội học tập nội trú tại trường Nguyễn Đình Chiểu, ngôi trường dành cho học sinh khuyết tật.

 

Không chịu thua thiệt trước số phận, em đã nỗ lực hết mình trong quá trình học tập. Hoàng có sức học khá và đặc biệt, em rất yêu thích vẽ. Với một người khiếm thị thì dường như vẽ là bộ môn khó nhất, khó hơn rất nhiều so với toán, văn và những môn nghệ thuật khác. Nhưng những khó khăn đó cũng không làm em chùn bước.

 

Quyết tâm tham gia cuộc thi vẽ tranh

 

Từ khi biết được thông tin về cuộc thi vẽ tranh “Mùa hè của em” do các anh chị bên Sóc nhí (Socnhi.com) phát động trực tiếp tại trường, Hoàng đã rất vui mừng và hứng khởi tham gia. Tuy nhiên, với đề tài “Mùa hè của em” thì việc thể hiện nó là quá sức với em. Em chỉ có thể hình dung mùa hè ở không khí nóng oi ả và được về nhà gặp cha mẹ. Còn những hoạt động của mùa hè đối với em thật xa lạ và khó diễn tả, nhất là trên những trang giấy trắng. Vì thế trong bức tranh đạt giải của mình, em đã xây dựng hai nhân vật đang nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời rực rỡ. Đó cũng là ước mơ của em, một ước mơ thật giản dị, mơ một cuộc sống yên bình, hạnh phúc, trong vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè…

 
Mùa hè rực rỡ dưới “ánh nhìn” của một học sinh khiếm thị - 2

Hoàng và cô giáo
 

Trong quá trình sáng tạo bức tranh, Hoàng cũng gặp không ít những khó khăn do không nhìn thấy được và đôi tay chính là đôi mắt của em trong lúc này. Đôi tay giúp em cảm nhận từng đường nét trên tờ giấy sao cho những nét mà em vẽ ra khớp với nhau và đúng như những gì mà em đang tưởng tượng. Tuy nhiên, bức tranh của em vẫn khó tránh khỏi những mảng sót cần tô màu và lúc này, em cần có sự giúp đỡ.

 

Cô Vũ Hương Giang (giáo viên phụ trách bộ môn mỹ thuật trong trường) đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo em. Cô vừa là người giúp đỡ em hoàn thiện bức tranh, cũng là người luôn quan tâm đến tâm tư, tình cảm của em, động viên em trong những lúc khó khăn. Cô giống như người mẹ, người chị, người bạn luôn bên cạnh em.

 

Và thành công đã đến

 

Tác phẩm của em đã khiến hội đồng chấm giải thật sự xúc động và giải khuyến khích trong cuộc thi vẽ tranh là những gì mà Hoàng xứng đáng được nhận.

 

Gia đình em, cô giáo và tất cả các bạn trong trường dường như vỡ òa trong niềm vui này. Bởi đó là niềm động viên, một sự ghi nhận, quan tâm của xã hội dành cho những em nhỏ thiệt thòi nói chung và các em khiếm thị nói riêng.

 

Hoàng cho biết: “Em và gia đình rất vui mừng và tự hào khi biết mình đạt giải trong cuộc thi và em cũng mong rằng sẽ có nhiều cuộc thi như thế này để cho những bạn khuyết tật như em có thể hòa đồng hơn với cộng đồng, được thể hiện tài năng của mình”.

 

Cô Giang cũng tâm sự với chúng tôi rằng: “Các em học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu không có cơ hội được tiếp cận nhiều thông tin từ các phương tiện truyền thông. Vì vậy, chúng tôi mong muốn các đơn vị, đoàn thể xã hội có sự quan tâm đến các em nhiều hơn nữa bằng cách trực tiếp phát động những cuộc thi ngay tại trường như những gì mà Socnhi.com đã làm. Đó là một nguồn động viên lớn lao đối với các em nhỏ thiệt thòi”.

 

P.V