Mơ ước giản dị của cô học trò nghèo người Bana

(Dân trí)-“Từ nhỏ em thầm mơ ước trở thành cô giáo dạy cho các em học sinh quê mình. Vì vậy, em luôn cố gắng chăm chỉ học tập thực hiện ước mơ đó”- cô học trò nghèo người Ba na tên Đinh Thị Mía, HS lớp 12 A2, Trường PTTH Nội trú tỉnh Bình Định tâm sự.

Đinh Thị Mía sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố mẹ làm nương rẫy ở làng M1, xã An Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Đây là một vùng quê còn nhiều khó khăn, người dân ở đây chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số nên còn giữ nhiều những hủ tục lạc hậu. Gia đình có 3 chị em, Mía là chị cả, sau là em gái đang học lớp 10 và người em út đang học tiểu học. Gia đình thuộc diện hộ nghèo lo cái ăn hàng ngày đã khó, bố mẹ phải nuôi ba chị em ăn học lại càng khó hơn.

Dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn, lại là người dân tộc thiểu số nhưng từ nhỏ Mía đã có ý thức trong việc học tập. Chỉ có con đường học mới thoát nghèo và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu tại địa phương mình. Vì vậy, sau khi học xong cấp 2, em đã quyết định xa nhà xuống tận thành phố Quy Nhơn để theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo. Những ngày đầu mới xuống thành phố còn bỡ ngỡ, xa lạ nhưng chỉ một thời gian sau Mía tự tin hơn, đã dần hòa nhập vào môi trường mới năng động hơn.

Mơ ước giản dị của cô học trò nghèo người Bana
Đinh Thị Mía mơ ước trở thành cô giáo dạy Văn.

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Bình Định có hơn 336 học sinh, chủ yếu là con em người đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa như Vĩnh Thạnh, An Lão. Đầu vào thấp, khả năng tiếp thu bài kém nên chất lượng học sinh khá giỏi còn hạn chế so với học sinh ở vùng đồng bằng và các thành phố. Nhưng trong số học sinh của trường, em Đinh Thị Mía là tấm gương tốt đáng để cho các bạn học sinh trong trường học tập.

Là học sinh người dân tộc, để có được học lực khá, Mía đã phải có sự nỗ lực rất lớn. Trong lớp Mía giữ cương vị lớp phó học tập. Ngoài ra, em còn rất năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội nên Mía vinh dự được ban giám hiệu nhà trường cử cho đi học lớp cảm tình Đảng để xét kết nạp Đảng cho em.

“Ở quê em còn nghèo lắm, học sinh đi học còn khổ nên nhiều bạn đi học nửa chừng rồi bỏ học giúp gia đình đi rừng làm rẫy. Em muốn sau này thành cô giáo, em sẽ đem kiến thức của mình học được về giảng dạy cho những em để sau này các em đỡ khổ” - Mía chia sẻ.

Cô Cù Thị Hồng Diện, phó hiệu trưởng trường cho biết: “Do đầu vào trường thấp, học sinh của trường chủ yếu là học sinh người đồng bào niền núi nên khả năng tiếp thu bài vở chậm. Để có được thành tích như vậy thì em Mía đã có sự cố gắng rất nhiều trong quá trình học tập. So với học sinh các trường chuyên, trường công lập trong thành phố thì em không bằng. Nhưng so với học sinh trong trường thì Mía xứng đáng để cho học sinh trong trường học theo. Hiện nhà trường đang xem xét để kết nạp Đảng cho em. Nhà trường muốn tạo điều kiện để sau này em còn về phục vụ cho quê hương”.

Doãn Công