Học bổng “Thắp sáng niềm tin” đến với các thủ khoa vượt khó

(Dân trí) - Nhằm động viên, khích lệ và tuyên dương tinh thần vượt khó của các thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn, quỹ “Thắp sáng niềm tin” đã xét chọn và phê duyệt trao học bổng cho 7 sinh viên, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng/năm học.

Vừa qua, các phương tiện truyền thông kêu gọi cộng đồng cùng chung tay góp sức, giúp các các thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn. Với mong muốn đồng hành cùng các em trên con đường học tập, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin của Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã xét chọn và phê duyệt trao học bổng cho 7 sinh viên với trị giá 10 triệu đồng/1 năm học cho mỗi em và hỗ trợ các em trong suốt thời gian học đại học.

Thủ khoa ĐH Giao thông vận tải vui mừng được trao học bổng Thắp sáng niềm tin.

Thủ khoa ĐH Giao thông vận tải vui mừng được trao học bổng "Thắp sáng niềm tin".

7 em sinh viên được nhận học bổng gồm: Nguyễn Thị Ngọc (Nam Đàn, Nghệ An), thủ khoa ĐH Giao Thông Vận Tải; Cao Huy Bình (Yên Thành, Nghệ An), 27 điểm, đỗ ĐH Dược Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyết (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) ,thủ khoa ĐH Công đoàn với 24,5 điểm; Nguyễn Thị Hằng (Thanh Chương, Nghệ An), 26 điểm, đỗ ĐH Y Hà Nội; Đặng Quốc Phong (Diễn Châu, Nghệ An), được tuyển thẳng vào ĐH Dược Hà Nội; Nguyễn Quốc Việt (Hậu Lộc, Thanh Hóa), được tuyển thẳng vào ĐH Dược Hà Nội; Đinh Văn Đệ (Sơn Hà, Quảng Ngãi), thủ khoa Sư phạm Ngữ văn ĐH Phạm Văn Đồng.

Được biết, tất cả các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với Nguyễn Thị Tuyết, danh hiệu thủ khoa ĐH Công đoàn không làm cho mẹ em vui hơn mà càng khiến nỗi lo tiền ăn học 4 năm cho Tuyết càng thêm gánh nặng.  Tuyết tâm sự: “Giữa tháng 9 này em sẽ ra Hà Nội nhập học và hy vọng sẽ nhận học bổng của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin để có tiền trang trải học hành. Tuyết cũng dự định trọ ngoài để có điều kiện đi làm thêm phụ giúp mẹ”.

Trong số những tân sinh viên ấy có em Đinh Văn Đệ, người dân tộc Hre. Ba mất lúc Đệ 9 tuổi, 4 năm sau mẹ qua đời, đến năm Đệ 16 tuổi thì chị gái ly hôn chồng để lại con thơ cho Đệ nuôi dưỡng rồi đi biệt xứ. Cảnh cậu cháu nuôi nhau đã quá quen thuộc với người dân thôn Làng Đèo, xã Sơn Trung, huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi. Cuộc sống cơ cực nhưng Đệ vẫn gắng sức học và đã đỗ thủ khoa đại học. Hàng ngày, em vượt quãng đường hơn 10 km từ nhà đến trường, chiều đi phụ hồ, lột vỏ keo, làm cỏ thuê trên rẫy mì. Không chỉ lao động kiếm tiền để nuôi sống bản thân, mua sách, vở, Đệ còn lo cái ăn, mặc cho cháu gái. Đệ cho biết: “Vào đại học, em sẽ có cơ hội để thoát nghèo để sau này cháu gái lớn lên sẽ không phải lo chuyện cơm áo như người cậu của mình nữa”.

Đại diện Quỹ “Thắp sáng niềm tin” cho biết: “Các em thực sự là những tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam giàu ý chí nghị lực, biết vươn lên trong cuộc sống, khao khát thực hiện ước mơ chinh phục tri thức”.

Hiện Quỹ tiếp tục nhận hồ sơ xét cấp học bổng đến hết ngày 20/09/2012. Mọi chi tiết về tiêu chí, điều kiện, thủ tục xét cấp trên trang web Quỹ: www.thapsangniemtin.vn

Thu Hà