Hoàn cảnh nhân ái được Dân trí giúp đỡ phấn khởi trong ngày khai giảng

(Dân trí) - Sáng 5/9, hòa chung trong không khí của học sinh cả nước, em Huỳnh Thái Hòa (học sinh lớp 6, Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, TP Đà Nẵng) đi khai giảng năm học mới trong niềm phấn khởi.

Em Hòa là con của chị Trần Thị Thu Thanh (sinh 1972, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) - nhân vật trong bài "Giá như bố đừng chết, giá mẹ đừng mắc bệnh ung thư!..." mà Dân trí đã phản ánh.

Chị Thanh bị ung thư dạ dày vào tháng 9/2015. Chồng chị đã qua đời cách đây 7 năm do tai nạn giao thông trong một lần lái xe chở khách đường dài.

Khi bị bệnh, chị Thanh cũng phải nghỉ công việc phụ bếp ở trường tiểu học. Lúc này, cuộc sống của ba mẹ con chị vô cùng khó khăn. Đứa con trai lớn đang học trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí và hiện đang đi làm thêm ở quán cà phê. Còn cháu Hòa, chị Thanh cũng phải đưa xuống gửi ở nhà em gái.

Dù đang nằm viện nhưng chị Thanh vẫn xin bệnh viện ra ngoài buổi sáng để chở cháu Hòa đi khai giảng năm học mới
Dù đang nằm viện nhưng chị Thanh vẫn xin bệnh viện ra ngoài buổi sáng để chở cháu Hòa đi khai giảng năm học mới

Sau khi Dân trí đăng bài về hoàn cảnh của mẹ con chị, nhiều bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ chia sẻ khó khăn với chị.

Với số tiền Dân trí ủng hộ, chị có điều kiện để chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe và sắm sách, vở, quần áo, cặp cho cháu Hòa vào năm học mới.

Chị Thanh cho biết, năm ngoái do không có tiền nên chị cũng chỉ mua cho cháu được 1 bộ quần áo mới, còn sách thì phải mượn của thư viện nhà trường. Năm nay nhờ bạn đọc của Dân trí ủng hộ nên chị có điều kiện để may cho con 2 bộ đồ mới, mua sách, vở và cặp nữa.

Em Hòa đi giảng khai năm học mới trong niềm phấn khởi
Em Hòa đi giảng khai năm học mới trong niềm phấn khởi

“Qua đây chị muốn gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con chị thời gian qua”, chị Thanh xúc động.

Hòa chung trong không khí của mùa tựu trường, em Hòa cũng rất phấn khởi đi khai giảng năm học mới trong bộ đồ mới.

“So với năm ngoái thì năm nay em vui hơn nhiều, có quần áo mới, sách, vở mới chứ không phải đi mượn như năm ngoái nữa”, em Hòa chia sẻ.

Mặc dù hôm nay đang nằm viện nhưng là ngày khai giảng của con nhưng chị Thanh vẫn xin bệnh viện ra ngoài buổi sáng chở con đi khai giảng để niềm vui của cháu được trọn vẹn hơn.

Khánh Hồng