Để khỏi cùng con “hành xác” trong ngày 1/6

…Chương trình dàn dựng khá khoa học, bao gồm các tiết mục giải trí cao đi kèm với các trò chơi vận động rất tốt cho các cháu, lại được tổ chức trong hội trường lớn có điều hòa, tôi khỏi lo lắng vấn đề nắng nôi hay an toàn cho cháu…

Đến hẹn lại lên, các trung tâm vui chơi giải trí, các công viên trong dịp 1/6 lại chật ních khách ngay từ sáng sớm. Những ngày thứ Bảy, Chủ Nhật ngay trước 1/6 là đỉnh điểm của sự hành xác. Không những các bố các mẹ mà ngay cả các con cũng phải chen lấn xô đẩy “kịch liệt” để được tham gia vào một trờ chơi, một hoạt động nào đó.

Nhận được câu hỏi “Tại sao biết đông như vậy mà không rút kinh nghiệm?”, các vị phụ huynh đều cười như mếu. Anh Hùng (ngõ Thái Phiên, Hà Nội) cho biết:

“Biết thế, nhưng Tết Thiếu Nhi mà lại, chả nhẽ bạn nào cũng được đi chơi mà con mình thì lại không? Đành cùng con hành xác tiếp mà thôi.”
 
Để khỏi cùng con “hành xác” trong ngày 1/6 - 1
Chen lấn mua vé vào cửa

Chị Dung (phố Trương Định, Hà Nội) chia sẻ:

“Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có rạp chiếu phim, công viên, cung Thiếu Nhi… tất cả lại cùng tập trung vào ngày cuối tuần trước 1/6 nên đông đúc là không thể tránh khỏi. Đông quá, bố mẹ thì bon chen từ tìm chỗ gửi xe cho đến mua vé cho con. Các con thì chen lấn xô đẩy mới mong vào được đến nơi mà chơi các trò chơi!”.

Chị Thủy (Thanh Nhàn, Hà Nội) chen mãi mới vào được chỗ mua vé thì vé cho cho phim đó đã hết từ trước, nhìn cậu con trai tiu nghỉu mà không khỏi chạnh lòng. Anh Vinh (phố Khâm Thiên, Hà Nội) thì dù đã mua vé xem xiếc cho con từ trước để “xí chỗ”, những tưởng sẽ yên vị, “vểnh râu” nhưng cuối cùng vẫn khốn khổ khi lòng vòng cùng cô con gái để tìm chỗ gửi xe, kết quả là vào muộn mất hẳn hơn 15 phút.
 
Để khỏi cùng con “hành xác” trong ngày 1/6 - 2
Công viên Thủ Lệ cũng chật kín người

Chị Phương (Ngọc Hà, Hà Nội) thì lại khác. Chị luôn lựa chọn cẩn thận địa điểm và chương trình từ trước để chị và cháu không bao giờ phải lo lắng về những vấn đề nói trên. Chị thậm chí đã có sẵn kế hoạch cho Tết Thiếu Nhi năm nay của cháu Bốp. Chị cho biết:

“Tôi thường tìm kiếm các đơn vị uy tín có tổ chức các sự kiện cho trẻ em vào dịp này. Các sự kiện này thường được tổ chức rất chu đáo, đa dạng và đặc biệt là giới hạn số cháu tham gia, vừa đảm bảo “chất” vừa đảm bảo “lượng”.

Năm nay, tôi sẽ cháu tham gia chương trình Cùng Mickey chào hè được tổ chức tại 65 Quán Sứ, tôi đã đăng ký vé cho cháu rồi. Chương trình dàn dựng khá khoa học, bao gồm các tiết mục giải trí cao đi kèm với các trò chơi vận động rất tốt cho các cháu, lại được tổ chức trong hội trường lớn có điều hòa, tôi khỏi lo lắng vấn đề nắng nôi hay an toàn cho cháu.”
 
Để khỏi cùng con “hành xác” trong ngày 1/6 - 3
Chuột Micky

Theo chúng tôi tìm hiểu, chương trình nói được tổ chức bởi Tập đoàn Ngôn ngữ & Kỹ năng AAC (65 Quán Sứ, Hà Nội), vé mời có hạn và được phân phối miễn phí qua email info@aac.edu.vnhoặc qua số điện thoại 04. 3942 6725 / 3942 6726.

Cùng Mickey chào hè dành cho các bé trong độ tuổi từ 5 đến 10, dự kiến bao gồm các tiết mục văn nghệ, ảo thuật đặc sắc và các trò chơi dân gian vận động thể chất như Thả đỉa ba ba, Rồng rắn lên mây, Bịt mắt bắt dê… Đặc biệt, trong chương trình, các em sẽ có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và chụp ảnh lưu niệm với nhân vật hoạt hình chuột Mickey mà các em hết sức yêu thích.

Tập đoàn Ngôn ngữ & Kỹ năng AAC cũng dành 100 suất học bổng trị giá cho các bạn nhỏ may mắn tham gia chương trình.

Đây quả là một món quà ý nghĩa, để các em không còn phải cùng bố mẹ “hành xác” trong chính dịp Tết của mình!