Cùng Cô gái Hà Lan xây trường, cộng nhiều hơn cho trẻ em Việt Nam

Hành trình “20.000 học bổng được trao và 8 ngôi trường mới” của Đèn Đom Đóm đã đem đến nhiều mùa xuân mới trên ở những ngôi trường nghèo dọc đất nước Việt Nam.

Nguyện làm nắng ấm cho em tới trường
 
Không khí lạnh lẽo của buổi sáng tinh mơ ở vùng núi Xuân Lạc dường như bị xua tan đi bởi tiếng đánh vần ê a của những em học sinh phát ra từ những lớp học nhỏ chật chội, nằm lặng lẽ giữa bình nguyên xanh thẳm. Đó là những ấn tượng đầu tiên khi chương trình Đèn Đom Đóm đến thăm ngôi trường tiểu học Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
 
Vừa đánh vần, vừa run cầm cập
 
Hành trình 10 năm của Đèn Đom Đóm của Cô Gái Hà Lan đã đi qua rất nhiều vùng đất nghèo, nhiều ngôi trường xuống cấp trầm trọng nhưng khi đến Trường tiểu học Xuân Lạc, chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước sự khó khăn ở đây. Ngay bên cạnh lớp học đang có tiết đánh vần là một lớp học sắp sập, mái lá đã bị hư hỏng nặng nên không thể tiếp tục sử dụng. Thời tiết mưa gió và độ ẩm cao ở miền bắc khiến các mái lợp bằng lá đều bị hư hỏng nhanh, trường chưa có một lớp nào được lợp mái bằng tấm lợp fibro. Các bức vách đều làm từ tranh tre nứa, thậm chí do không đủ vật liệu nên đan không khít. Nhiều chỗ vách đã cũ, bị rách những lỗ lớn, giờ chơi các em học sinh đùa nghịch có thể chui qua chui lại.
 
Cùng Cô gái Hà Lan xây trường, cộng nhiều hơn cho trẻ em Việt Nam - 1
Trường cứ trống trước hở sau thế này đây.
 
Những cơn gió mùa đông rét buốt cứ mặc nhiên ùa qua những kẻ hở này khiến các em học sinh ngồi trong lớp run lên cầm cập, nhiều lúc vừa ê a đánh vần mà răng cắn phải môi. Chúng tôi ái ngại nhìn nhau, bắt gặp trong ánh mắt mỗi người cùng một sự lo lắng, xót xa cho các em học sinh và niềm ước mong sao cho trời mùa đông bớt lạnh.
 
Có những tấm lòng ấm áp như mùa xuân
 
Ở vùng núi Xuân Lạc, trong cái lạnh mùa đông cắt da cắt thịt, những đứa trẻ đến lớp chỉ với những chiếc áo mỏng manh, đi bộ hàng cây số đường rừng núi để tới lớp bằng đôi chân trần. Những đứa trẻ tuổi còn rất nhỏ đã phải giúp gia đình lên nương lên rẫy, làm hết việc nhà, thậm chí có em phải cõng em đến lớp, vừa học vừa trông em. Vậy mà trong những lớp học tranh tre nứa lá, bên những bàn ghế xộc xệch đơn sơ vẫn ngời sáng những ánh mắt, nụ cười hồn hậu của các em thơ, cho dù việc thất học có thể xảy ra bất cứ lúc nào, một phần do không chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, một phần do kinh tế gia đình khó khăn.
 
Nếu những nỗ lực đơn lẻ chỉ là những tia sáng yếu ớt thì nhiều sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng, cùng với nỗ lực của Đèn Đom Đóm và Cô Gái Hà Lan, sẽ mang đến những tia nắng mùa xuân ấm áp bên những sườn núi nghiêng nghiêng với những hoa mận nở trắng, những nụ cười trong veo của những em học sinh H'Mông duyên dáng trong chiếc váy hoa
 
Thi Thơ
 
Hành trình “20.000 học bổng được trao và 8 ngôi trường mới” của Đèn Đom Đóm đã đem đến nhiều mùa xuân mới trên ở những ngôi trường nghèo dọc đất nước Việt Nam. Ở hành trình lần này, hãy cùng Đèn Đom Đóm thắp lên những ánh sáng mới tại ngôi trường Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong chương trình VTV2 vào lúc 19h50 ngày 20-12 và phát lại lúc 8h30 ngày 25-12 trên kênh VTV3. Để chung tay với chúng tôi, bạn có thể nhắn tin “DDD 10” để đóng góp cho trường hoặc “DDD” cho chương trình gởi đến 8751.
 
Bạn cũng có thể liên hệ và gửi đóng góp trực tiếp (tiền, vật chất…) về: Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm với số tài khoản (VND): 0021100129008, (USD): 0021100466004  - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Sở giao dịch Hà Nội) hoặc Ban Khoa Giáo Đài TH Việt Nam, số 43 – Nguyễn Chí Thanh – Ba Đình - Hà Nội. ĐT: (04) 38318655.
 
Bạn cũng có thể giới thiệu đề cử các trường hoặc học sinh khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng qua website www.dendomdom.com.vn