Đắk Lắk:

3 anh em người Nùng hiếu học

(Dân trí) - Sinh ra trong một gia đình nghèo, ba anh em Hoàng Văn Hoang (HS lớp 5C), Hoàng Văn Huân (HS lớp 3C) và Hoàng Văn Khánh (HS lớp 1C) hiện theo học tại Trường tiểu học Hùng Vương (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) rất học giỏi lại chăm ngoan.

Hoang, Huân và Khánh là 3 anh em người dân tộc Nùng, con trai anh chị Hoàng Minh Thúy (38 tuổi) và Hoàng Thị Huyền  (35 tuổi) ở thôn 5, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk. Năm 1995, cuộc sống ngoài Bắc khó khăn anh Thúy, chị Huyền đành giã từ vùng đất Cao Bằng quê hương vào vùng đất mới Đắk Lắk xây dựng kinh tế.  

Sau hơn 15 năm tại miền đất lạ, kinh tế gia đình không khá là mấy. Gia đình có 6 miệng ăn phụ thuộc vào 2 sào lúa nhưng chỉ gieo được một vụ (hè thu), mẹ anh Thúy năm nay bước sang tuổi 75 thường đau ốm, thuốc thang khi trái gió trở trời. Trong căn nhà gỗ thấp le te, gia sản duy nhất dành cho 3 đứa con trai học bài là cái bàn gỗ khập khiễng lắp ghép từ các mảnh ván cũ anh Thúy đi xin khắp xóm. Điều kiện học tập vốn thua kém chúng bạn, 3 anh em Hoang, Huân và Khánh hằng ngày phải cuốc bộ hơn 4 km đường đồi gập ghềnh để đến trường. Gặp phải mùa mưa mấy anh em men theo con đường mòn đi tắt cho nhanh, nhưng cung đường lầy lội, ngoằn ngoèo khiến các em không ít lần té ngã xuống mương. Có những hôm gặp mưa to ước sũng, áo quần lấm lem nhuốm một màu đất đỏ.

Vượt qua khó khăn, ba anh em Hoang, Huân và Khánh đều là HS giỏi của trường Tiểu học Hùng Vương. Đặc biệt, các em đều ham thích học Toán và có năng khiếu với bộ môn này. Cuối tháng 4 vừa rồi, cả ba anh em xuất sắc lọt vào tốp HS tiêu biểu đại diện cho Trường tiểu học Hùng Vương tham gia kỳ thi giải Toán Internet (ViOlympic) cấp huyện do Bộ GD-ĐT tổ chức. Kết quả, anh cả Hoàng Văn Hoang đạt điểm tối đa 300/300 điểm; cậu em thứ Hoàng Văn Huân đạt 270/290 điểm và em út Hoàng Văn Khánh đạt 270/300 điểm.

3 anh em người Nùng hiếu học
Trong nhà chỉ có mỗi cái bàn gỗ để ba anh em học bài. Trong ảnh: Hoàng Văn Hoang (ngoài cùng bên phải), Hoàng Văn Khánh (giữa) và Hoàng Văn Huân.

Trao đổi với PV Dân trí, cô Nguyễn Thị Thanh Hà - phó hiệu trường Trường Tiểu học Hùng Vương, cho biết: “Nhà nghèo nhưng ba anh em Hoang, Huân, Khánh đều học giỏi lại có triển vọng về môn Toán, ban giám hiệu nhà trường đã sớm phát hiện, tuy nhiên, môi trường giáo dục đại trà khiến chúng tôi khó khăn trong công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các em. Ở trường, ba anh em Hoang, Huân và Khánh là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó hiếu học, thầy cô ai cũng quý mến…”.

Viết Hảo