Nghệ An

Bịn rịn 12 ơi!

(Dân trí) - Trong lời bài hát: Mong ước kỷ niệm xưa: "Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm/Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô/Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn/...nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa...”.

Đó là tâm trạng của hàng ngàn học sinh cuối cấp bin rịn ngày chia tay tuổi học trò thời Trung học phổ thông.

“Thời gian trôi ... qua mau”

Chiều ngày 24/5, hòa cùng không khí với nhiều trường trong cả nước, trường THPT Hà Huy Tập, một trong 3 ngôi trường điểm của tỉnh Nghệ An, long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2010-2011.
 
Thành Vinh trời tháng 5 năm nay không như năm trước nắng nóng đến cháy da mà ngược lại không khí lạnh se se làm cho ngày lễ chia tay thêm ấm áp. Sau những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, lời tuyên dương, khen thưởng các cá nhân xuất sắc, thầy hiệu trưởng đánh tiếng trống tiễn biệt trong tiếng thơ chia xa của cô giáo, thầy cô và bạn bè.
 
Rồi những giọt nước mắt cũng đã tuôn rơi. Các em tay nắm lấy bàn tay, trao cho nhau những “kỷ vật” như cuốn sổ, cái bút... được ghi những dòng nhật ký tuổi học trò như đọng lại, và đặc biệt khoảnh khắc cho chữ ký trên ngay chiếc áo trắng tinh đẹp nhất của đời học sinh.
 
Bịn rịn 12 ơi! - 1

... Chỉ còn lại những kỷ niệm”

Những tà áo trắng thướt tha, nụ cười rộn ràng và những cái ôm thật chặt... teen 12 THTH Hà Huy Tập, đã có một lễ bế giảng đầy ý nghĩa khi chia tay mái trường thân thương. Không tiếng trống gọi giờ vào lớp, sân trường chỉ còn tiếng cười nói rộn ràng, những ánh mắt vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối và cả những cái ôm thật chặt...

Trước đó, vào tối 18/5/2011 tuổi trẻ THPT Huỳnh Thúc Kháng, ngôi trường vừa mới được Chủ tịch nưới phong tặng Anh hùng với thành tích 90 năm chăm lo trồng người, đã tổ chức long trọng Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 khoá 2008-2011 (K88).

Trong buổi lễ này, thay mặt khoá 88, toàn thể các em cán bộ lớp và chi đoàn đã thành kính dâng hương trước tượng đài nhà chí sỹ yêu nước nổi tiếng Huỳnh Thúc Kháng để cầu chúc cho các em học sinh của nhà trường chăm ngoan, học giỏi, đặc biệt với K88 thi đỗ đạt cao, cố gắng phấn đấu đứng vào tốp 50 trường THPT có điểm thi cao nhất của cả nước, không hổ danh với truyền thống vẻ vang dạy tốt - học tốt hơn 90 năm của nhà trường.

Buổi lễ thật ấn tượng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, thả những ước mơ bay cao, bay xa mãi. Buổi lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khoá 88 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người.

Trong màu áo trắng tinh khôi, teen 12 cùng ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp của đời học sinh:
Bịn rịn 12 ơi! - 2
Tuổi thơ ơi...
  
Bịn rịn 12 ơi! - 3
"... thời gian trôi qua mau....
 
Bịn rịn 12 ơi! - 4
... chỉ còn lại...
 
Bịn rịn 12 ơi! - 5
 ... những kỷ niệm...
 
Bịn rịn 12 ơi! - 6
 Những dòng nhật ký viết cho bạn từ trang vở
 
Bịn rịn 12 ơi! - 7
 ...đến những chiếc áo học trò trắng tinh... để nhớ một thời và kỷ niệm đó sẽ không bao giờ phôi phai.
 
Bịn rịn 12 ơi! - 8
Trường THPT Hà Huy Tập làm lễ bế giảng năm học 2010-2011 cho các em học sinh.
 
Bịn rịn 12 ơi! - 9
Các em K88 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có buổi chia tay thầy cô bạn bè thật ấm áp và sôi động. 
 
Bịn rịn 12 ơi! - 10
Với một chương trình mới mẻ mà các em K88 - THPT Huỳnh Thúc Kháng đưa ra là: "Khi tôi 18"
 
Bịn rịn 12 ơi! - 11
Teen Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chia tay thầy cô bạn bè...
 

Nguyễn Duy