Thứ Sáu, 07/09/2012 - 09:30

75 tuổi với 8 bằng độc quyền sáng chế

Khởi nghiệp là một công nhân xây dựng, nhưng có lòng ham học hỏi nên ở tuổi 75, ông đã sở hữu 8 bằng độc quyền sáng chế.

Lý do, mà ông làm nên các sáng chế chỉ đơn giản là lòng tự hào dân tộc. Đó là tiến sĩ, kỹ sư cao cấp, nhà sáng chế Đào Huân, ngụ tại quận Bình Thạnh, TPHCM.

Sinh nghề, “tử” nghiệp

Xuất thân là một công nhân về máy móc, xây dựng. Do có những nỗ lực trong công việc mà ông được cơ quan cử đi học và làm nghiên cứu sinh. Theo đà đó, là sự ra đời của công trình nghiên cứu “mở rộng phạm vi sử dụng của cần trục ô tô” – từ một chiếc máy cần trục ô tô, khi tách ra và thêm vào một vài bộ phận thì nó sẽ thành 2 chiếc máy, có công suất hoạt động tương tự nhau. Nó đã được công bố tại Nga, còn tại Việt Nam thì nó đã được áp dụng trong nhà máy xi măng Hà Tiên.

“Nếu có một phương pháp ép cọc khác và hay hơn những loại máy ép cọc của Nhật hay Mỹ thì ông có làm không?”. Là lời đề nghị mà ông kỹ sư già, đã về hưu đưa ra cho người bạn của mình - giám đốc Công ty Lắp máy và Xây dựng 454 vào năm 2001. Lời đề nghị của ông đã được chấp thuận và thử nghiệm thành công tại hai công trình: xây dựng nền móng nhà máy nước Long Xuyên, nhà máy kính nổi Bình Dương.

Phương pháp ép cọc này giải quyết những nhược điểm mà các loại máy của Nhật Bản, Mỹ hiện có: không di chuyển được vị trí ép cọc, không nâng chuyển cọc đặt vào vị trí ép cọc được. Loại máy này có thể tận dụng được các cần trục bánh xích, có thêm chức năng ép cọc. Chính những điểm mới mà có tính ứng dụng thực tế như vậy nên năm 2001, ông Huân đã nộp đơn đăng ký sáng chế độc quyền cho loại máy này tại Cục Sở hữu trí tuệ. Đến năm 2006, thì ông chính thức được cấp Bằng độc quyền sáng chế “Máy ép cọc” và được bảo hộ 20 năm tại Việt Nam.

Nhà sáng chế Đào Huân bên Bằng độc quyền sáng chế “Máy ép cọc”. (Ảnh: San Thái)
Nhà sáng chế Đào Huân bên Bằng độc quyền sáng chế “Máy ép cọc”. (Ảnh: San Thái)

Tuy nhiên, trong quá trình hướng dẫn công nhân thực hiện máy ép cọc tại công trường vào năm 2001 thì sự sơ xuất của người công nhân đã khiến ông phải cắt chân trái của mình. Ông đã phải mang chiếc chân giả hơn 10 năm nay, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được sự sáng tạo trong nghiên cứu của ông.

Làm sáng chế vì lòng tự hào dân tộc

Trong vòng 15 năm (từ khi nghỉ hưu đến nay), ông cũng đã kịp “sưu tầm” cho mình 8 bằng độc quyền sáng chế trong lĩnh vực xây dựng như: cần trục bánh hơi lắp thiết bị băng tải, cơ cấu đỡ hàng kiện trên băng chuyền, máy ép cọc… Trong đó, sản phẩm máy ép cọc là sản phẩm ông mong muốn được biến nó thành hiện thực nhất bởi nó đã được áp dụng thành công và giảm chi phí rất lớn.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của nước ta thì để thương mại hóa loại máy này là điều rất khó khăn. Hầu như, chúng ta phải nhập loại máy này của nước ngoài. Sản phẩm này vẫn chưa được thương mại hóa nhưng ông vẫn đang nộp lệ phí để duy trì loại máy này với hi vọng nó được sử dụng. Nếu được áp dụng rộng rãi nó sẽ mang lại lợi ích to lớn về kinh tế. Hiện, ông đang tìm kiếm, thăm dò một số công ty nước ngoài để thương mại hóa loại máy này, ông Huân cho biết thêm.

Theo Tôn Anh
Đất Việt

______________________________________

*Mọi liên hệ về bài tin với chuyên mục Khoa học, xin gửi đến email: thaolam@dantri.com.vn

75 tuổi với 8 bằng độc quyền sáng chế Khởi nghiệp là một công nhân xây dựng, nhưng có lòng ham học hỏi nên ở tuổi 75, ông đã sở hữu 8 bằng độc quyền sáng chế. 75 tuổi với 8 bằng độc quyền sáng chế
9 10 182
75 tuổi với 8 bằng độc quyền sáng chế 75 tuổi với 8 bằng độc quyền sáng chế  10 9 182