Chỉ còn chưa đầy một thập kỷ nữa là có thể chế tạo ra mũ đọc suy nghĩ

(Dân trí) - Một công ty đã đầu tư rất nhiều vào đề tài này cho biết, chỉ trong vòng chưa đến một thập kỷ nữa là có thể tạo ra thiết bị đọc được suy nghĩ của mọi người.

Chỉ còn chưa đầy một thập kỷ nữa là có thể chế tạo ra mũ đọc suy nghĩ - 1

Thần giao cách cảm luôn là một điều chỉ có trong khoa học viễn tưởng, tuy nhiên một công ty đang hy vọng biến nó trở thành hiện thực bằng cỗ máy đọc suy nghĩ MRI có thể đội trên đầu.

Công ty Openwater của Mỹ hy vọng “sẽ tạo ra được một thiết bị đội trên đầu giúp chúng ta quan sát được hoạt động bên trong của cơ thể và bộ não với độ phân giải cao”.

Người sáng lập công ty, bà Mary Lou Jepson - cựu giám đốc kỹ thuật của Facebook và Oculus – cho biết chiếc máy này chỉ còn cách chúng ta chưa đầy 10 năm nữa và có thể sẽ giúp mọi người biết được chính xác những gì người đối diện đang suy nghĩ.

Bà Jepson đã phát biểu “tôi không cho rằng điều này sẽ mất nhiều hơn một thập kỷ nữa, có nghĩa là chỉ còn chưa đến mười năm nữa, có lẽ là khoảng 8 năm cho đến khi thần giao cách cảm ra đời”.


Công nghệ MRI cho phép các chuyên gia y tế phân tích bộ não.

Công nghệ MRI cho phép các chuyên gia y tế phân tích bộ não.

Công ty đầy tham vọng này thậm chí còn hy vọng rằng những nguyên mẫu đầu tiên sẽ sẵn sàng trong năm tới.

Bà Jepson còn cho biết rằng “đã mường tượng ra cách để đưa các chức năng cơ bản của một cỗ máy MRI (máy chụp cộng hưởng từ) trị giá nhiều triệu USD thành dạng có thể đội trên đầu giống như một chiếc mũ trượt tuyết”.

Công nghệ chụp cộng hưởng từ hiện tại đã cho phép các chuyên gia y tế có thể phân tích não và phát hiện các dạng tương đương với các từ hoặc ý định.

Openwater còn muốn khiến cho công nghệ này có thể sẽ trở nên dễ dàng tiếp cận hơn với tất cả mọi người. Bà Jepson giải thích: “nếu ngay bây giờ tôi ném bạn vào một cỗ máy cộng hưởng từ thì tôi có thể nói cho bạn biết những gì bạn định nói và những hình ảnh xuất hiện trong đầu bạn, tôi có thể nói ra bản nhạc mà bạn đang nghĩ tới. Đó là hiện tại, và chúng tôi đang muốn thu nhỏ cỗ máy đó lại thành một chiếc mũ – theo đúng nghĩa đen”.

Anh Thư (Theo Express)