1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Hơn 18 triệu đồng tiếp tục đến với chị Đặng Thị Mai

(Dân trí) - Ngày 21/1, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã trao tiếp số tiền 18.400.000 đồng cho chị Đặng Thị Mai, nhân vật bi thương trong bài viết “Nghiệt ngã người phụ nữ biến dạng đầu vì tai nạn giao thông, nằm nhà chờ chết”.

Chúng tôi có mặt tại nhà chị Mai gần cuối giờ trưa. Ngôi nhà nhỏ bé cửa đóng then cài. Nhiều người dân hàng xóm của chị Mai cho biết, sáng nay sau khi mớm cháo, vệ sinh cho mẹ, em Trần Văn Cương nhờ hàng xóm trông hộ mẹ để kịp đi phụ giúp đám cưới kiếm thêm tiền lo thuốc thang nuôi người mẹ tội nghiệp. Những người hàng xóm tốt bụng đã mở cửa để chúng tôi vào thăm chị Mai.

Vẫn trên chiếc giường cũ ấy, chị Mai tiếp tục sống cảnh đời thực vật. Chị nằm hôn mê bất tỉnh, người tiều tụy hơn trước với đôi tay, đôi chân cứng đờ teo tóp, đôi mắt nhắm thin thít. Nhìn thân hình chị, bác Chiến người hàng xóm tốt bụng buồn bã  nói rằng, có lẽ sự sống của chị Mai sẽ chỉ còn đếm từng ngày.

Sau giây lát báo tin, em Cương, chàng trai tội nghiệp phải bỏ học về quê chăm mẹ đã từ đám cưới trở về nhà. Cương gầy đi trông thấy. Nét mặt em buồn khi nhắc đến tình cảnh của mẹ những ngày qua.

Chị Mai sống cảnh đời thực vật sau tai nạn. . Nhìn thân hình chị, bác Chiến người hàng xóm tốt bụng buồn bã nói rằng, có lẽ sự sống của chị Mai sẽ chỉ còn đếm từng ngày.
Chị Mai sống cảnh đời thực vật sau tai nạn. . Nhìn thân hình chị, bác Chiến người hàng xóm tốt bụng buồn bã nói rằng, có lẽ sự sống của chị Mai sẽ chỉ còn đếm từng ngày.

“Mẹ đã nhận được nhiều tình cảm, lời động viên của các nhà hảo tâm. Em và các dì, các cậu cũng đã hết lòng chăm sóc, nhưng sức khỏe của mẹ vẫn cứ xấu đi. Có lẽ mẹ rồi sẽ bỏ em mà đi thôi anh ạ”- Cương buồn bã nói với tôi.

Tôi nắm tay Cương động viên em, gắng lên, mẹ còn sống được giây phút nào là hãy dành sự quan tâm tốt nhất cho mẹ. Bác Chiến, cậu Tuấn ngậm ngùi nói rằng, Cương là đứa con hiếu thảo, đã quan tâm, săn sóc mẹ bằng cả trái tim của một người con ruột thịt.

Em Cương tội nghiệp vừa tranh thủ đi làm về là lao ngay vào bếp lo cháo, vệ sinh cho mẹ.
Em Cương tội nghiệp vừa tranh thủ đi làm về là lao ngay vào bếp lo cháo, vệ sinh cho mẹ.

Trước sự chứng kiến của chính quyền xã Liên Minh, bà con lối xóm, PV Dân trí đã trao tận tay Cương số tiền 18.400.000 đồng mà các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Nhân ái của báo giúp đỡ chị Mai.

Một lần nữa khuôn mặt của chàng trai tội nghiệp phải bỏ học để chăm mẹ gặp nạn lại lớm rớm nước mắt vì cảm động.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương, bà con lối xóm trao thêm 18,4 triệu đồng cho chị Mai.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương, bà con lối xóm trao thêm 18,4 triệu đồng cho chị Mai.

“Cháu xin cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm. Cháu xin hứa sẽ dành tất cả số tiền này cho mẹ. Cháu sẽ săn sóc mẹ bằng tất cả tấm lòng của một đứa con trai để vừa báo đáp công ơn mẹ, vừa cảm ơn tấm lòng của các bác, các cô chú đã dành cho mẹ cháu”- Cương cảm động gửi gắm tâm tình tới các nhà hảo tâm sau khi nhận tiền hỗ trợ.

Văn Dũng