Niềm vui của nữ học trò nghèo bắt ốc, chăn bò

(Dân trí) - Cô học trò nhỏ Lê Thị Thu Thảo học sinh lớp 9A trường THCS Võ Thị Sáu, xã Krong Na, huyện Buôn Đô, tỉnh Đắc Lắc đã nhận được suất học bổng 20 triệu đồng đầu tiên từ chương trình truyền thực tế “Ước mơ từ làng”

“Ước mơ từ làng” là chương trình truyền hình thực tế đi tìm kiếm và trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên khắp cả nước. Tập đầu tiên được phát sóng vào 13h15 ngày 10.3.2018 trên kênh HTV9 Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân vật chính trong tập đầu tiên của chương trình là em Lê Thị Thu Thảo học sinh lớp 9A trường THCS Võ Thị Sáu, xã Krong Na, huyện Buôn Đô, tỉnh Đắc Lắc. Gia đình em Thảo vô cùng khó khăn, luôn nằm trong danh sách hộ nghèo của xã.

Ba mẹ Thảo di cư từ Miền Tây lên Đắc Lắc sinh sống không nhà, không đất canh tác, không nghề nghiệp. Cả gia đình nhỏ 6 người đang sống trong “căn nhà” dựng bằng những tấm bạt ni lông cũ, xiêu vẹo và trơ trọi giữa mảnh đất khô cằn, mảnh đất được bà con làng xóm trong thôn quá thương hoàn cảnh mà cho mượn tạm.


Vì quá nghèo, ba người em của Thảo đã phải bỏ học. Chị Liên – mẹ em Thảo nghẹn ngào khi nghĩ tới hoàn cảnh của gia đình mình.

Vì quá nghèo, ba người em của Thảo đã phải bỏ học. Chị Liên – mẹ em Thảo nghẹn ngào khi nghĩ tới hoàn cảnh của gia đình mình.

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như thế nhưng nỗ lực học tập và vươn lên của em Thảo khiến chúng ta không khỏi cảm phục. Em luôn chăm chỉ tới trường, đạt thành tích cao trong học tập, liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Trong “căn nhà” xiêu vẹo không có gì đáng giá của gia đình em, thứ đắt nhất, được trân trọng nhất chính là góc học tập của Thảo, với những cuốn sách cũ em xin được từ các anh chị lớn trong làng luôn được xếp ngay ngắn, phía trên là dãy những giấy khen về thành tích mà em nỗ lực đạt được trong nhiều năm học. Giản dị và đơn sơ thế thôi, nhưng cái góc nhỏ ấy chính là nguồn động lực to lớn giúp gia đình em tiếp tục gánh gồng, đương đầu với số phận.

Niềm vui của nữ học trò nghèo bắt ốc, chăn bò - 2

Ở cái độ tuổi mà các bạn cùng trang lứa chỉ lo học, còn Thảo, em phải tranh thủ sau giờ học đi bắt cua, bắt ốc, chăn bò để kiếm thêm ít thu nhập cho gia đình.


Nhạc sĩ Ygaria - khách mời đồng hành trong chương trình tập đầu tiên - thay mặt cho Ban sản xuất chương trình trao học bổng cho em Thảo

Nhạc sĩ Ygaria - khách mời đồng hành trong chương trình tập đầu tiên - thay mặt cho Ban sản xuất chương trình trao học bổng cho em Thảo

Hi vọng suất học bổng 20 triệu đồng từ chương trình Ước mơ từ làng, sẽ tiếp thêm sức mạnh và phần nào giảm bớt khó khăn trên chặng đường chinh phục ước mơ còn rất nhiều gian nan phía trước của Thảo và cả gia đình em.

Trong các tập tiếp theo, Ước mơ từ làng sẽ tiếp tục trao học bổng cho 2 em học sinh đến từ tỉnh Đắc Lắc. Bên cạnh đó, ekip sản xuất chương trình vẫn đang phối hợp cùng TW Hội khuyến học Việt Nam tìm kiếm các em học sinh nghèo hiếu học trên 63 tỉnh thành khác của cả nước.

Nhật Hồng