Chàng sinh viên đất cố đô không tham của rơi

(Dân trí) - Sau khi nhặt được một ví da có hơn 4 triệu đồng vào rạng sáng 26/6, Đặng Nhật Tiến đã tìm cách liên hệ với chủ nhân để trả lại. Tiến hiện là sinh viên lớp Quản lí đất đai K33, khoa Xã hội, Trường CĐ Sư phạm Huế.

Rạng sáng ngày 26/6 trong lúc cùng bạn ăn cháo tại chợ An Cựu (TP Huế), Tiến tình cờ nhặt được một ví da dưới gầm bàn đối diện. Sau khi tìm ra địa chỉ của nhân, Tiến mất 3 ngày để tìm kiếm, liên lạc với anh Phạm Văn Hùng (trú xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) - chủ nhân ví da để trả lại tài sản.

Anh Hùng vui mừng cho biết : “Sáng ngày 28 tôi đang ở Quảng Trị thì nhận được điện thoại người nhà của Tiến hẹn vào Huế trả lại của rơi và đã nhận đủ số tiền 4,1 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân”.

Được biết anh Hùng hành nghề lái xe, rạng sáng 26/6 trong lúc dừng chân ăn cháo tại chợ An Cựu thì anh bị rơi ví, sau khi lên xe ra đến TP Đông Hà, Quảng Trị mới phát hiện bị mất ví.

Chàng sinh viên đất cố đô không tham của rơi - 1
Trường CĐ Sư phạm Huế nơi có SV Đặng Nhật Tiến nhặt được của rơi trả lại cho chủ nhân.

Đặng Nhật Tiến sinh trưởng trong gia đình có 3 chị em tại đường Điện Biên Phủ (TP Huế). Từ nhỏ Tiến đã mồ côi bố, hiện 2 chị gái Tiến là sinh viên đại học ở TPHCM.

Khi PV ngỏ ý muốn chụp ảnh, Tiến từ chối vì không muốn hình ảnh của mình xuất hiện trên báo với lý do muốn tập trung vào việc học tập được tốt hơn.

Đại Dương