Thứ Hai, 28/11/2011 - 09:15

Hà Nội:

Học sinh tiểu học Đoàn Thị Điểm thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật và người già neo đơn

(Dân trí) - Ngày 26/11, hội phụ huynh học sinh lớp 4A3 trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đã tổ chức đưa các em học sinh đi thăm và tặng quà trẻ em khuyết tật và người già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội.

Đúng 7h30 phút, gần 30 em học sinh lớp 4A3 dưới sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thúy Lan và các bậc phụ huynh đã hào hứng có mặt tại cổng trường. Chiếc xe chở đoàn phút chốc đã ra khỏi nội thành, theo đại lộ Thăng Long vun vút Ba Vì thẳng tiến.

Để chuẩn bị cho chuyến hoạt động từ thiện của các em, hội phụ huynh học sinh lớp 4A3 đã chuẩn bị hết sức chu đáo với một lượng quà đủ để các em tặng trực tiếp cho trẻ em khuyết tật và người già neo đơn tại trung tâm từ mì tôm, sữa tươi, bánh ngọt…đến sữa bột cho những em bé sơ sinh.

Ông Phùng Công Lợi - Phó giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội xúc động đón các em học sinh đến thăm trung tâm.


Đón đoàn các em học sinh đến thăm trung tâm, ông Phùng Công Lợi - Phó giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội xúc động: “Hôm nay, trung tâm rất vui và phấn khởi được tiếp đón các em học sinh, các cô giáo và các bậc phụ huynh lớp 4A3 trường tiểu học Đoàn Thị Điểm đến thăm và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại đây. Ngoài những món quà vật chất chắc chắn rất có ý nghĩa với các thành viên của trung tâm thì món quà tinh thần là sự cảm thông, chia sẻ, thân thiện của các em học sinh sẽ giúp các bạn nhỏ khuyết tật bớt đi những tự ti, mặc cảm trong cuộc sống”.


Các cụ cao tuổi xúc động nhận những món quà trong sự hỏi thăm ân cần của các em học sinh.

Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội được thành lập năm 1966 thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội. Hiện nay, tại trung tâm đang có gần 300 trẻ em khuyết tật và người già neo đơn được chăm sóc và nuôi dưỡng. Trong đó có nhiều cụ già đã trên 80 tuổi, nhiều em nhỏ khuyết tật và trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Chế độ với mỗi trẻ em khuyết tật và người già neo đơn chỉ từ 500 đến hơn 600 nghìn đồng/tháng vì thế còn rất nhiều khó khăn.

 

Gần 30 em học sinh ríu rít cùng nhau vận chuyển quà qua từng dãy nhà thăm hỏi và tặng quà đến mỗi thành viên của trung tâm. Em Nguyễn Hiền Anh, học sinh lớp 4A3 dẫn đầu đoàn hồi hộp chia sẻ: “Các bạn khuyết tật và các cụ già neo đơn ở đây chắc là rất buồn vì họ không có người thân chăm sóc. Vì thế, em và các bạn của em đã chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến đi hôm nay mong muốn được trò chuyện và thăm hỏi và tặng quà để chia sẻ vơi tất cả mọi người”. Tại khu nhà của các cụ cao tuổi, vừa thấy các em học sinh, các cụ đã ra hết ngoài hiên chào đón các cháu. Nhận những gói bánh, hộp sữa từ tay các cháu học sinh trong lời hỏi thăm ân cần lễ phép của các cháu mà nhiều cụ xúc động rưng rưng nước mắt.


Các em học sinh thăm và tặng quà cho các bạn khuyết tật.

Đến khu nhà chăm sóc trẻ em khuyết tật, nhiều bạn học sinh cảm thương các bạn đồng trang lứa với mình mà không thể nô đùa chạy nhảy được. Nhiều bạn còn  không nhận thức được xung quanh mà không được bố mẹ chăm sóc. Em Gia Khánh, lớp 4A3 xúc động: “Đến thăm các bạn khuyết tật, chúng em mới thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Sau chuyến đi lần này, em sẽ tiết kiệm một phần quà sáng của mình đẻ dành đến những chuyến đi lần sau sẽ mua quà đêm đến tặng cho các bạn khuyết tật”.

 

Đưa các em học sinh tham gia các hoạt động từ thiện, dã ngoại thân thiện với môi trường trong ngày nghỉ là hoạt động thường xuyên của hội phụ huynh học sinh lớp 4A3 trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm. Chị Trần Thị Minh Hiền - Trưởng ban phụ huynh lớp 4A3 chia sẻ: “Qua những chuyến đi như thế này, chúng tôi muốn để các cháu biết cảm thông, chia sẻ và thân thiện hơn với những hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, các cháu sẽ nhận ra rằng mình may mắn hơn nhiều bạn để tự mình rèn luyện nghị lực vươn lên trong cuộc sống”.

 

Ngoài những phần quà tặng trực tiếp cho mỗi thành viên của trung tâm, hội phụ huynh học sinh đã trao tặng số tiền 5 triệu đồng cho Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội.

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi thăm và trao quà của các em học sinh lớp 4A3 trường tiểu học Đoàn Thị Điểm tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội:


Các bậc phụ huynh giúp chuyển quà xuống cho các em.

Các em học sinh chuyển quà qua từng dãy nhà thăm hỏi, tặng quà cho các cụ già neo đơn.

Nhiều bạn trẻ nước ngoài cũng tham gia tình nguyện tại trung tâm.


Lễ phép tặng quà cho một cụ cao tuổi.

Hỏi han, chia sẻ với các bạn khuyết tật.

Đưa các em học sinh tham gia các hoạt động từ thiện, dã ngoại thân thiện với môi trường trong ngày nghỉ là hoạt động thường xuyên của hội phụ huynh học sinh lớp 4A3.


Anh Thế







 

 

 

 

 

 

Học sinh tiểu học Đoàn Thị Điểm thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật và người già neo đơn (Dân trí) - Ngày 26/11, hội phụ huynh học sinh lớp 4A3 trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đã tổ chức đưa các em học sinh đi thăm và tặng quà trẻ em khuyết tật và người già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội. Học sinh tiểu học Đoàn Thị Điểm thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật và người già neo đơn
9 10 1412
Học sinh tiểu học Đoàn Thị Điểm thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật và người già neo đơn Học sinh tiểu học Đoàn Thị Điểm thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật và người già neo đơn 10 9 1412