RSS Feeds
Thứ Sáu, 05/09/2008 - 4:37 PM

Nồng ấm lễ khai giảng “trường nghèo”

Tuy cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng không vì thế mà những em nhỏ Trường Tiểu học Cây Bàng kém vui.

Nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo (đường Tôn Đản, quận 4, TPHCM), Trường Tiểu học Cây Bàng, ngôi trường có địa chỉ tới 4 cái “xuyệt” (122/27/30/3/3A Tôn Đản, phường 10, quận 4). Trường có tổng cộng 12 phòng học và 4 cơ sở nằm rải rác khắp phường 10; cơ sở chính ở tít trong ngõ của khu dân cư đông đúc, chật chội.

Trường chỉ có một khoảng trước để xe, một khoảng để làm phòng thầy cô kiêm luôn bàn Ban giám hiệu. Tuy nhiên, không vì thế mà học sinh của trường không có một lễ khai trường vui tươi, nồng ấm. Lễ khai giảng của học sinh trường Cây Bàng vẫn đầy đủ nghi thức. Có hoa, có lời căn dặn của thầy cô và hơn hết, vẫn không thiếu tiếng trống trường -“món khai vị” đầy ý nghĩa đầu năm học mới.

 Cái bắt tay cho một tình bạn mới. (Ảnh: Đoàn Quý)

Cũng tại đường Tôn Đản, quận 4, Trường Tiểu học Xóm Chiếu cũng rộn rã những tiếng cười “chào năm học mới”. Không có cảnh “ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa”. Học sinh lớp 1 được các anh chị lớp 5 tặng bóng bay và dắt tay vào nơi làm lễ khai giảng. Gương mặt các bé học sinh lớp 1 đều toát lên vẻ náo nức chờ đợi đến giây phút mình được diễu hành, ra mắt các anh chị trong trường.

Hà Tĩnh: Phập phồng khai giảng đầu năm 

Lễ khai giảng năm học này ở Hà Tĩnh có một nơi thật đặc biệt. Đó là xã miền núi Hương Điền, huyện Vũ Quang. Hàng trăm học sinh nơi đây đã có một lễ khai trường trước ngưỡng cửa của đợt di dời phục vụ công trình thủy lợi thế kỷ, Ngàn Trươi - Cẩm Trang. 

Không có hoa hồng, hoa ly như ở miền xuôi, thành phố, nhiều học sinh đã mất cả ngày trời vượt núi, băng đồi tìm cho được những đóa hóa rừng vừa chớm nở; nhiều phụ huynh hái cả những nhành lan quý, kết hoa cho con mình góp sức tô thắm cho ngày khai giảng. Ở đâu, bọn trẻ cũng háo hức chờ đến giờ tựu trường.   

Tinh mơ sáng, mọi nẻo đường dẫn về ngôi trường vừa được xây kiên cố từ nguồn vốn đầu tư của chương trình 135 rạo rực tiếng cười. Thật lạ, chỉ trước đấy một ngày, trong bữa cơm đạm bạc, nhiều phụ huynh còn than vãn chuyện giá cả đắt đỏ, đường sá xa xôi họ khó có thể lo vẹn toàn cho con cái, vậy mà sáng nay, con em họ đến trường với những bộ quần áo đồng phục tinh tươm. Một bạn nhỏ năm nay lên lớp 7, háo hức: “Ở đây bọn cháu thiếu những trò chơi nên quãng thời gian hè dài và buồn lắm. Cháu đã mong hè kết thúc sớm để lại được đến trường”.

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới. (Ảnh: Văn Dũng)

7h30, cả thầy và trò Trường Tiểu học Hương Điền lặng đi trong lễ chào cờ đầu năm. Trong âm vang tiếng trống trường, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân Song cho biết: “Trường có 83 học sinh, 11 cán bộ giáo viên với 5 phòng học. Bao năm qua, chúng tôi không xem đó chỉ là ngôi trường nữa, mà là một tổ ấm gia đình thật sự. Khó khăn cô trò, phụ huynh đùm bọc lấy nhau”.  

Ngay sát ngôi trường của bậc anh chị, lễ khai giảng của các cháu học sinh mầm non cũng không kém phần sinh động. Hàng chục phụ huynh đứng ngồi, hồi hộp nhìn con. Nhiều phụ huynh tâm sự đầy cảm động: “Đưa con đến trường chúng tôi chưa dám hy vọng sau này cháu học thành tài mà chỉ hy vọng các cháu hình thành nề nếp, ngoan ngoãn. Phần lớn chúng tôi đều gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng gắng vay mượn cho con đến lớp. Dẫu bận trăm công ngàn chuyện chúng tôi cũng không thể vắng mặt buổi lễ quan trọng nhất của con mình”. 

Trong khi đó, phía trong những căn phòng bé nhỏ, bàn ghế thô sơ, những ánh mắt trẻ thơ toát lên niềm háo hức xen lẫn bỡ ngỡ khi gặp bạn mới. 

Nghệ An: 800.000 học sinh hân hoan tựu trường

Trong lễ khai giảng sáng nay, tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, lãnh đạo ngành giáo dục đã thưởng lớn cho thầy trò Nguyễn Tất Nghĩa.  

Với thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Vật lý vừa qua, Nguyễn Tất Nghĩa được tặng 50 triệu đồng; thầy Trần Văn Nga được tặng 30 triệu đồng vì đã có công trong công tác hướng dẫn, giảng dạy em Nghĩa.  

Em Nguyễn Tất Nghĩa đã chọn ngành Điện tử Viễn thông, ĐH Bách khoa Hà Nội để theo học. Trong thời gian học tại đây, Nghĩa sẽ học thêm tiếng Anh để sang năm đi du học. Khả năng Nghĩa sẽ đi du học Mỹ.  

Trao thưởng cho thầy trò Nguyễn Tất Nghĩa. (Ảnh: Nguyễn Duy) 

Cùng chung không khí tựu trường hân hoan trong cả nước, 1.600 trường học (từ mầm non đến THPT và Bổ túc) của tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức lễ khai giảng trong sáng nay. Trước đó, 20 trường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khai giảng sớm.  

Được biết, đón chào năm học mới 2008-2009, Nghệ An có gần 800.000 học sinh đến trường cùng với 50.000 giáo viên. Năm nay, khối Tiểu học, trung học cơ sở tại Nghệ An bắt đầu vào học từ 15/8. Riêng khối THPT vào học từ ngày 25/8 và bổ túc, giáo dục thường xuyên và mầm non sẽ học trong ngày khai giảng.  

Quảng Trị: Chủ động đổi mới nội dung dạy và học 

 

190.000 học sinh và hơn 12.000 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị cũng chính thức bước vào năm học mới từ hôm nay.

 

Ngoài việc thực hiện chủ trương của Bộ GD-ĐT, năm học này Quảng Trị chủ động tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; nâng cao năng lực của hệ thống quản lý giáo dục; phát triển mạng lưới trường lớp, củng cố và tăng cường cơ sở vật chất trường học... để nâng cao chất lượng đào tạo.

 

Trước đó, ngày 4/8, đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và khai giảng năm học mới tại  Trường THPT Lê Lợi (tại TX Đông Hà).

 

 Lễ khai giảng tại trường THPT Lê Lợi. (Ảnh: Đức Tuấn)

 

Đây là trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT hàng năm đạt trên 93%. Riêng năm học 2005-2006, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Hàng năm, học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, THCN với tỷ lệ 25-30%. 

Hà Nội: PCT Quốc hội dự lễ khai giảng tại Trường Marie Curie  

Tại buổi lễ, PCT Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã biểu dương những thành tích mà tập thể thầy, trò trường Marie Curie đã đạt được trong những năm học vừa qua. 


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, đánh trống khai trường. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Trong 16 năm thành lập và phát triển (1992 - 2008), thầy trò trường Marie Curie đã không ngừng nỗ lực để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó, quy mô đào tạo đã tăng hơn 4 lần từ 600 học sinh (năm học 1992-1993) lên 2.700 học sinh (năm học 2008 - 2009).  

Về chất lượng đào tạo, tỉ lệ học sinh khá, giỏi của trường là 80%. Trong đó có 300 học sinh giỏi cấp thành phố, 22 học sinh đạt giải quốc gia và 1 học sinh đạt giải quốc tế; tỉ lệ tốt nghiệp THCS là 100% và THPT là 99%. 

Ngay sau lễ khai giảng, PCT Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã đi thăm hai lớp 6 đang thí điểm dạy bằng tiếng Anh và căn dặn các em phải học giỏi ngoại ngữ, bồi dưỡng thể lực cho tốt. 

Cũng tại buổi lễ, thầy Nguyễn Xuân Khang - hiệu trưởng trường Marie Curie, nêu thông điệp của toàn ngành Giáo dục năm nay và cũng là quyết tâm của trường Marie Curie là xây dựng “trường học thân thiện”. 

Đoàn Quý - Văn Dũng - Trí Thức - Hồng Hạnh - Quảng Dân - Nguyễn Duy - Đức Tuấn


TIÊU ĐIỂM