RSS Feeds
Gui bai ve toa soan
Gui bai ve toa soan

Một “đại gia đình hiếu học”
(Dân trí) - Dù phải trải qua những ngày tháng hết sức khó khăn nhưng vợ chồng ông Hồ Văn Lân và bà Phan Ngọc Diện vẫn quyết tâm không để 7 đứa con của mình thất học. Chính sự gương mẫu trong cuộc sống đã giúp cho con cái của họ thành đạt như ngày hôm nay.
Người “cùi” gieo chữ
(Dân trí) - Tay thầy cô cụt từng đốt, thậm chí cụt cả bàn mà vẫn tỳ sát những đôi tay học sinh lành lặn, uốn nắn từng nét chữ, dẫn dắt bao tâm hồn, bao thế hệ học sinh trưởng thành là những kĩ sư, nhà báo, bác sỹ…
Đại học Huế tôn vinh 11 thủ khoa
(Dân trí) - Ngày 24/9, trường Đại học Huế đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các thủ khoa kỳ thi tuyển sinh 2008-2009 và sinh viên xuất sắc năm học 2007-2008.
Số phận nghiệt ngã của một sinh viên khiếm thị
(Dân trí) - Là đứa con ngoài giá thú nên Nguyễn Văn Tý lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mọi người. Tuy vậy, chàng trai khiếm thị này không chịu đầu hàng số phận mà luôn quyết tâm vươn lên bằng nghị lực của mình.
Cô giáo tiếng Anh của những người “đặc biệt”
(Dân trí) - Cô giáo là một người khiếm thị dạy tiếng Anh cho những người khiếm thị lớn tuổi không thể đến trường với mong muốn đưa “ánh sáng” văn hóa đến với họ. Chị là Lê Thị Diệu Châu (29 tuổi), hiện là Ủy viên Ban thường vụ Hội người mù TP Đà Nẵng.
Vào đại học bằng đôi chân của mẹ
(Dân trí) - Buổi đón tân sinh viên nhập học tại ĐH KHXH&NV Hà Nội vào sáng 5/9 rất tất bật, nhưng ai cũng để ý đến hình ảnh cậu sinh viên bám lấy tay mẹ, nhấp nhểnh từng bước vào tận phòng làm thủ tục.
Hai lần lỡ hẹn với giảng đường
(Dân trí) - Hai lần thi đỗ đại học cũng chính là hai lần em Ngô Thanh Phú, trú tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng - Quảng Trị) phải xin bảo lưu kết quả học tập để nằm viện điều trị.
Hà Tĩnh:
Một làng mộc có 45 em đậu đại học
(Dân trí) - Vốn là một làng mộc truyền thống, con em làng Thái Yên, huyện Đức Thọ thường nghỉ học giữa chừng để theo nghề. Tuy nhiên, năm nay một bất ngờ lớn đã đến với ngôi làng nhỏ này, khi kỳ thi tuyển sinh vừa qua có đến 45 em đậu đại học.
Những tấm bằng ĐH đẫm mồ hôi mẹ
(Dân trí) - Ở kiệt 83 Nguyễn Huệ, TP Huế ai cũng biết “cô Thọ nước mạ”. Trên chiếc xe đạp “cà tàng”, cô len lỏi hầu hết các ngõ ngách của Huế, lấy cơm thừa canh cặn để bán, tích cóp từng đồng cho con ăn học.
Thôn nghèo “thi đâu đỗ đấy”
(Dân trí) - Chưa có năm nào người dân thôn Vĩnh Phước (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) lại vui như năm nay. Vì trong số 15 em thi đại học có đến 12 em thi đỗ và đỗ cao vào các trường đại học chất lượng trên cả nước.
 Trang sau  

Các bài đã đăng:

TIÊU ĐIỂM