Chúng tôi tìm đến nhà của ông Hồ Văn Lân và bà Phan Ngọc Diện tại số 8/12 khu vực 7, hẻm 10, Hương lộ 28, phường Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ. Căn nhà được xây dựng khá khang trang, với nhiều chậu hoa kiểng và vườn cây trái xanh um.
Ông bà kể, những năm trước giải phóng, gia cảnh khó khăn, việc học hành cũng không phải dễ dàng gì. Nuôi 7 đứa con tuổi ăn tuổi lớn thực sự là một gánh nặng.
Anh Hồ Văn Nhàn (con thứ 5) nhớ lại: “ Thời đó đi học đi bộ là thường xuyên vì để mua được một chiếc xe đạp cũng cả một vấn đề. Những ngày tựu trường thì cha mẹ tôi phải chạy ngược, chạy xuôi để kiếm tiền mua tấm quần, manh áo, rồi sách, vở cho các anh em tôi. Cảnh nhà cơ cực, nhiều khi các anh chị tôi đòi bỏ học, cha mẹ tôi lại phải khuyên nhủ, động viên cố gắng học ngay”.
Những năm tháng khó khăn ấy, các con của ông bà Lân ngoài việc học hành phải phụ giúp cha mẹ những công việc thường ngày như chăm sóc ruộng vườn để cùng cha mẹ tạo thêm thu nhập cho gia đình.
Rau cháo qua ngày, rồi lần lượt từng đứa con học hành thành tài ra trường. Đứa lớn đi làm để nuôi đứa kế tiếp và cứ như thế cho đến đứa con gái út là Hồ Thanh Thuỷ ra trường.
Chính nhờ sự quyết tâm của cha mẹ mà các con của ông Lân, bà Diện hiện nay đã thành đạt. 7 người con (4 trai, 3 gái) đều có công ăn việc làm và có gia đình riêng. Trong 7 người con có 5 trình độ Đại học, 1 Trung cấp, 1 Cao đẳng. Có 2 là giáo viên; 2 người công tác ở Công ty viễn thông; 1 làm ở Công ty xây dựng; 1 y sĩ; 1 ở Công ty xổ số kiến thiết; trong đó cũng có người là trưởng, phó phòng, giám đốc...
Các con cháu của ông bà đều học hành thành tài.