|
Tại Đại học Y khoa Hà Nội, môn thi Toán khối B, khi chỉ còn ít phút nữa là hết giờ, 1 thí sinh đã tự “thưởng” cho mình một cú duỗi chân vươn vai cho đỡ mỏi. Không ngờ chiếc điện thoại trong túi của em này đã rơi bịch xuống đất.
Thí sinh “bỏ của chạy lấy người”
Kết thúc đợt 2, Học viện CSND có 20 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi (trong đó có 1 trường hợp mang ĐTDĐ) và trở thành một trong những hội đồng tuyển sinh có số thí sinh bị đình chỉ thi đông nhất.
Học viện đã thực hiện phương châm "phòng hơn chống", do đó ngay từ cổng (vòng ngoài), thí sinh đã được tuyên truyền, nhắc nhở về tài liệu. Biện pháp này ngay lập tức phát huy hiệu quả. Rất nhiều thí sinh đã tự giác móc tài liệu, "phao" ruột mèo nộp lại cho các cán bộ tuyển sinh, tổng cộng phải lên đến hàng trăm bộ "phao".
Có một thí sinh rất tự tin bước qua cánh cổng Học viện vào khu vực thi. Nhưng trong túi quần của thí sinh hơi "nặng". Và khi thấy cán bộ tiến đến gần, bất ngờ em quay đầu... ù té chạy, bỏ lại cả dép và chứng minh nhân dân. Đương nhiên, thí sinh này cũng bỏ thi luôn.
Dùng giấy nháp môn Văn ghi dữ liệu Lịch sử để quay cóp
Đó là trường hợp một thí sinh dự thi tại Học viện Hành chính quốc gia. Trong buổi thi Sử, thí sinh này đã sử dụng giấy nháp của môn Văn buổi sáng mang vào phòng thi. Nhưng khi giám thị kiểm tra, thì tờ giấy nháp đó chằng chịt các dữ kiện lịch sử, các mốc thời gian chiến dịch, các trận đánh...
Giám thị còn phát hiện tờ giấy nháp của thí sinh này nhàu nát hơn bình thường, đặc biệt cũng không phải chữ ký của 2 giám thị buổi thi này nên đã lập biên bản, đình chỉ thi đối với thí sinh.
Học viện Hành chính quốc gia sử dụng mỗi môn thi một loại giấy nháp khác nhau để ngăn chặn gian lận, nhưng thí sinh vẫn tìm cách "lách" và đã bị đình chỉ thi.
Cú… duỗi chân “định mệnh”
Cũng trong đợt 2, tại Đại học Y khoa Hà Nội, môn thi Toán khối B, khi chỉ còn ít phút nữa là hết giờ, 1 thí sinh đã tự "thưởng" cho mình một cú duỗi chân vươn vai cho đỡ mỏi. Không ngờ chiếc điện thoại trong túi của em này đã rơi bịch xuống đất, trước con mắt kinh ngạc của các thí sinh bên cạnh và giám thị. Nhưng em này vẫn hồn nhiên nói… không biết có điện thoại trong túi.
Đáng tiếc là bài thi em này làm được khá nhiều. Nhưng chỉ vì một phút lơ đễnh, bất cẩn mà lỡ cả 12 năm đèn sách.
Theo quy chế, giám thị đã lập biên bản và thí sinh nhận án kỷ luật đình chỉ. Thí sinh này bước ra khỏi phòng thi với nước mắt lưng tròng…
Theo T.P Công An Nhân Dân
|