Xúc động những “chuyến xe yêu thương”

Ánh mắt đượm buồn, mỏi mệt nhưng nụ cười nhẹ mang theo hy vọng vẫn còn trên môi. Đó là những hình ảnh mà “Chuyến xe yêu thương” đã bắt gặp được ở hầu hết người dân tại xã Phương Mỹ, Phương Điền (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Trong những ngày qua, Hà Tĩnh đang gánh chịu thiệt hại nặng nề từ cơn lũ lịch sử. Những trận mưa liên tiếp cùng với việc đập thủy điện Hố Hô xả nước quá nhanh khiến Hà Tĩnh ngập hoàn toàn trong biển nước, thiệt hại nặng nề nhất là “Rốn lũ” huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Với lời kêu gọi “1 học sinh - 1 bữa ăn sáng, 1 nhân viên 1 - 1 ngày lương”, trong vòng 2 ngày 18, 19/10 toàn Hệ thống iSchool đã quyên góp gần được 200 triệu đồng. Với mong muốn góp 1 phần nhỏ hồi sinh lại mảnh đất địa linh nhân kiệt này, các em học sinh, các thầy cô, cán bộ nhân viên và các bậc phụ huynh từ trụ sở TP. Hồ Chí Minh cho đến 10 tỉnh thành các trường iSchool trên cả nước đều hào hứng, sôi nổi chung tay với “Chuyến xe yêu thương” của iSchool.

Các bạn học sinh trên toàn Hệ thống iSchool hào hứng với hoạt động ý nghĩa
Các bạn học sinh trên toàn Hệ thống iSchool hào hứng với hoạt động ý nghĩa

Tham gia quyên góp, em Nguyễn Thành Phát học sinh lớp 12A2, trường iSchool Long Xuyên chia sẻ: "Chúng em rất vui vì được góp một phần nhỏ thay cho tình cảm của chúng em gửi đến quê hương Hà Tĩnh, đây là một hoạt vô cùng ý nghĩa mà chúng em được tham gia"

Ngày 21/10/2016, đến với vùng rốn lũ xã Phương Mỹ, Phương Điền, huyện Hương Khê, “Chuyến xe yêu thương” nhận được tin rất vui là toàn bộ nước lũ trên toàn tỉnh đã rút hết vào lúc 20h00 ngày 20/10, đồng bào người dân nơi đây đã không quản cực nhọc, bắt tay ngay vào việc sửa sang nhà cửa, các thầy cô giáo và lực lượng bộ đội tại địa phương cũng chung tay dọn dẹp lại trường học với mong muốn sớm đưa các em học sinh quay lại học tập.

Hòa chung tinh thần của hơn 120 đoàn từ thiện đã đến Hà Tĩnh, “Chuyến xe yêu thương” của Hệ thống iSchool đã đến thăm hỏi các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề của cơn lũ, trao 400 phần quà gồm sữa và tiền mặt cho 400 gia đình tại 2 xã Phương Mỹ và Phương Điền của huyện Hương Khê, đóng góp ủng hộ 3 trường học, giúp trường học nhanh chóng sửa chữa, tạo điều kiện cho các em học sinh sớm trở lại lớp học.

Cơn lũ qua đi để lại không khí tang tóc cho nhiều gia đình bất hạnh
Cơn lũ qua đi để lại không khí tang tóc cho nhiều gia đình bất hạnh

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc Điều hành Hệ thống iSchool trực tiếp đến trao quà cho các gia đình tại đây, ông cho biết: “Tất cả những lời yêu thương, triết lý cao đẹp, khát vọng sống mãnh liệt và mong muốn đóng góp vĩ đại cho xã hội cũng không bằng một nghĩa cử cụ thể, ngay lúc này đây. Chuyến xe yêu thương không chỉ mang tinh thần nhân văn mà còn là bài học quý báu về những giá trị đạo đức cho toàn thể học sinh của Hệ thống trường liên cấp Hội nhập quốc tế iSchool.”

Nhưng nụ cười chất chứa hy vọng vẫn luôn nở trên môi
Nhưng nụ cười chất chứa hy vọng vẫn luôn nở trên môi

“Bạn không thể kiểm soát được tất cả mọi điều xảy đến với mình, nhưng bạn có thể kiểm soát được cách bạn phản ứng trong mọi hoàn cảnh.” Hệ thống iSchool mong rằng, với sự chia sẻ và đóng góp của iSchool nói riêng và người dân cả nước Việt Nam nói chung, đồng bào miền Trung ruột thịt sẽ được tiếp thêm hy vọng, ý chí để cùng nhau xây dựng lại cuộc sống và nụ cười sẽ sớm trở lại nơi miền quê xinh đẹp này.

Sau 3 ngày huy động, chương trình Chuyến xe yêu thương của Hệ thống trường liên cấp hội nhập quốc tế iSchool đã quyên góp được: 198.820.000 đồng

 100 suất quà trị giá: 400.000/ suất cho 100 hộ gia đình xã Phương Điền: 40.000.000đ

 301 suất quà trị giá: 400.000/ suất cho 301 hộ gia đình xã Phương Mỹ: 120.400.000đ

 Trao tặng 02 trường Mầm non và Tiểu học Phương Mỹ: 15.000.000đ

 Trao tặng 01 trường Mầm non Hương Trạch: 16.500.000đ

 Thăm hỏi và trao tặng 3.000.000đ cho thân nhân chị Hồ Thị Loan (tổ dân phố 1, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) tử vong trong đợt mưa lũ.

 Chi phí xe vận chuyển quà tặng là 3.920.000đ

Thay mặt BTC chương trình “CHUYẾN XE YÊU THƯƠNG” – Gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến các quý Lãnh đạo, Thầy Cô giáo, CBNV tập đoàn Nguyễn Hoàng, Quý Phụ huynh, các em học sinh cùng quý mạnh thường quân đã tham gia đóng góp, tài trợ, ủng hộ và nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi thực hiện thành công chương trình lần này.