Nghệ An:

Xúc động lễ đón cậu học trò mồ côi giành Huy chương bạc Toán quốc tế

(Dân trí) - Sau 18 năm chờ đợi, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An mới lại có một học sinh giành huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế - đó là học sinh lớp 12 Hoàng Anh Tài.

Trong kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 56 được tổ chức tại Thái Lan, với sự tham gia của 104 quốc gia trên toàn Thế giới. Đoàn Việt Nam dự thi với 6 thành viên, kết thúc kỳ thi cả 6 thành viên đều xuất sắc giành được huy chương, trong đó có 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ. Qua đó giúp đoàn Việt Nam xuất sắc xếp ở vị trí thứ 5, đây là vị trí cao nhất trong suốt 9 năm qua của chúng ta.

Trong số 6 học sinh tham dự kỳ thi có em Hoàng Anh Tài - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Anh Tài cũng đã xuất sắc mang về cho đoàn Việt Nam một tấm HCB. Đây là tấm huy chương mà Trường THPT chuyên Phan Bội Châu nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung đã đợi chờ suốt 18 năm qua. Niềm vui như vỡ òa khi tập thể thầy cô giáo trong trường nghe tin Hoàng Anh Tài đã giành được tấm HCB Toán học quốc tế.

Thầy Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng nhà trường xúc động: “Mặc dù trong các kỳ thi Olympic quốc tế, năm nào nhà trường cũng có học sinh giành thành tích cao ở các bộ môn khác, nhưng riêng với Toán học đã 18 năm nay nhà trường chưa có em nào giành được huy chương. Vì vậy khi nhận được tin Hoàng Anh Tài đã giành HCB, chúng tôi vô cùng vui mừng. Thành tích của em hôm nay không những mang vinh quang về cho nhà trường, cho tỉnh nhà mà cho cả đất nước chúng ta nói chung trên trường Quốc tế”.

Anh Tài sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đô Lương, Nghệ An, bố em qua đời vì căn bệnh ung thư cách đây ít năm. Mẹ em là chị Trần Thị Cầu, một giáo viên mầm non, với đồng lương ba cọc ba đồng người mẹ nghèo luôn cố gắng dành dụm, chi tiêu dè xẻn để lo cho các con ăn học. Không phụ tấm lòng của mẹ Anh Tài luôn cố gắng học tập vươn lên trong cuộc sống, hai năm liền em giành được giải Nhì trong kỳ thi Toán học quốc gia và được chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế.

Phút giây nghe tin con mình đã giành được tấm HCB, chị Cầu như vỡ òa trong hạnh phúc, lúc đón con từ sân bay chị đã nhiều lần cố gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài: “Đêm đó nghe nó điện thoại về báo tin, tôi không thể tài nào ngủ được, chỉ mong đến phút giây được gặp con, nhìn thấy nó, ôm nó vào lòng thôi. Giá mà bố nó còn sống thì …”, chị Cầu xúc động.

Phải đến hơn 20h đêm ngày 17/7, chuyến máy bay đưa cậu học trò mới về đến xứ Nghệ, dù vậy rất đông bạn bè, thầy cô giáo, người thân trong gia đình vẫn túc trực để đón em. Buổi lễ đón Hoàng Anh Tài được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu diễn ra trong không khí hết sức xúc động.

Thầy Đậu Hoàng Hưng - người đã hướng dẫn và đồng hành cùng Hoàng Anh Tài trong suốt kỳ thi cho biết: “Năm nay đề Toán học Olympcic Quốc tế được đánh giá là rất khó. Nước Nga - một trong những quốc gia được đánh giá rất cao ở bộ môn này nhưng năm nay không có thí sinh nào giành được HCV, vì vậy thành tích của đoàn Việt Nam nói chung và cá nhân em Hoàng Anh Tài nói riêng là rất đáng quý. Tôi nghĩ em ấy đã vượt qua chính bản thân mình, nỗ lực rất nhiều để có được thành công ngày hôm nay”.

Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nghẹn ngào: “Nguyên là một giáo viên chuyên Toán trường chuyên Phan Bội Châu nên hơn ai hết, tôi hiểu những khó khăn vất vả mà em Hoàng Anh Tài và gia đình đã vượt qua để có được tấm HCB ngày hôm nay. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến mẹ em Hoàng Anh Tài, người đã một mình vượt qua tất cả khó khăn để nuôi nấng dạy dỗ em. Thành công của em góp phần làm dày thêm truyền thống hiếu học của tỉnh nhà. Tôi mong rằng sau này em sẽ còn phát huy hơn nữa tri thức, trí tuệ của bản thân để đóng góp vào sự nghiệp phát triển của nước nhà”.

Cậu học trò xúc động: “Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến tất cả tập thể thầy cô giáo, bạn bè, gia đình, tất cả những người đã luôn đồng hành, động viên, giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Em hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện phấn đấu để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nước nhà”.

Xúc động buổi lễ đón cậu học trò giành HCB Olympic Toán quốc tế sau 18 năm chờ đợi:

Xúc động lễ đón cậu học trò giành HCB Olympic Toán Quốc tế sau 18 năm chờ đợi
Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, Ban giám hiệu trường THPT chuyên Phan Bội Châu, người thân và bạn bè ra tận sân bay đón Hoàng Anh Tài sau khi biết tin em đã giành được tấm HCB trong kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế.

Xúc động lễ đón cậu học trò giành HCB Olympic Toán Quốc tế sau 18 năm chờ đợi
Xúc động lễ đón cậu học trò giành HCB Olympic Toán Quốc tế sau 18 năm chờ đợi
Bạn bè căn băng rôn, khẩu hiệu, chuẩn bị hoa, chờ đón Hoàng Anh Tài tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

 Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng cậu học trò giành HCB sau 18 năm chờ đợi.
 Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng cậu học trò giành HCB sau 18 năm chờ đợi.

Hoàng Anh Tài hạnh phúc trong vòng tay của bạn bè ngày trở về.
Hoàng Anh Tài hạnh phúc trong vòng tay của bạn bè ngày trở về.

Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xúc động phát biểu tại buổi lễ.
Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xúc động phát biểu tại buổi lễ.

Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xúc động phát biểu tại buổi lễ.
 Chị Trần Thị Cầu - mẹ của Hoàng Anh Tài xúc động, nước mắt cứ chực trào ra khi nhìn đứa con của mình có được thành tích xuất sắc ngày hôm nay.

Thầy Đậu Hoàng Hưng cho biết đề thi môn Toán học năm nay được đánh giá rất khó.
Thầy Đậu Hoàng Hưng cho biết đề thi môn Toán học năm nay được đánh giá rất khó.

Thầy Đậu Hoàng Hưng cho biết đề thi môn Toán học năm nay được đánh giá rất khó.
Hoàng Anh Tài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ động viên em trong suốt thời gian qua để em có được thành công ngày hôm nay.


Nguyễn Tình - Nguyễn Duy
 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

Dòng sự kiện: Olympic Quốc tế 2015