Xúc động bài thơ dành tặng học sinh cuối cấp của THPT Việt Đức

(Dân trí) - “Mùa nắng cuối cùng của năm tháng cấp ba/ Xin tạm biệt góc sân trường hoe nắng/ Tạm biệt nhé, ơi bảng đen phấn trắng/ Tiếng giảng bài cùng hình bóng của cô” - bài thơ chia tay học sinh lớp 12 THPT Việt Đức (Hà Nội) vang lên trong nhịp trống trường, những dòng lưu bút viết vội chan chứa tình cảm bạn bè, thầy trò.

Sáng nay 22/5, các cô cậu học trò Trường THPT Việt Đức rạng rỡ đến trường, tham dự lễ bế giảng cuối cùng của thời học sinh. Đối với các bạn học sinh cuối cấp, đây là buổi lễ chia tay với nhiều khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động nhất của lứa tuổi học trò. Trong lễ bế giảng, các nữ sinh của trường THPT Việt Đức đều lựa chọn tà áo dài trắng tinh khôi, bên cạnh những nam sinh năng động trong bộ đồng phục sơ mi trắng.

Nữ sinh Việt Đức cùng nhau ghi lại những hình ảnh thân thiết.
Nữ sinh Việt Đức cùng nhau ghi lại những hình ảnh thân thiết.

Tấm bảng lưu bút ghi lại những dòng tâm sự, những lời chúc dễ thương của học sinh lớp 12 Việt Đức.
Tấm bảng lưu bút ghi lại những dòng tâm sự, những lời chúc dễ thương của học sinh lớp 12 Việt Đức.

Nghiêm trang hát Quốc ca trong lễ chào cờ cuối cùng của đời học sinh.
Nghiêm trang hát Quốc ca trong lễ chào cờ cuối cùng của đời học sinh.

Bạn Vũ Ngọc Huyền Nhi thay mặt các học sinh cuối cấp gửi lời tri ân đến các thầy cô đã sát cánh cùng mình trong suốt 3 năm học.
Bạn Vũ Ngọc Huyền Nhi thay mặt các học sinh cuối cấp gửi lời tri ân đến các thầy cô đã sát cánh cùng mình trong suốt 3 năm học.

Thay cho lời tạm biệt, cô giáo trong trường đọc một bài thơ tặng các em học sinh. Từng lời thơ vang lên cùng nhịp trống trường do chính tay cô Hiệu trưởng gióng lên như đi vào sâu thẳm tâm hồn học trò:

“Mùa nắng cuối cùng của năm tháng cấp ba

Xin tạm biệt góc sân trường hoe nắng

Tạm biệt nhé, ơi bảng đen phấn trắng

Tiếng giảng bài cùng hình bóng của cô.

Xin tạm biệt những giận dỗi vu vơ,

Thoáng nhớ, thoáng thương những ánh nhìn bất chợt

Tạm biệt những lần ngồi bên khung cửa lớp

Để thả hồn theo những áng mây xa…

Sẽ không còn hồi hộp khi cô báo kiểm tra

Hay tiếc nuối ngẩn ngơ vì làm bài sai cách

Giờ sinh hoạt không phải nghe cô trách

Nhưng sẽ buồn và sẽ nhớ biết bao.”

Xúc động bài thơ dành tặng học sinh cuối cấp của THPT Việt Đức

Cô Hiệu trưởng gióng lên hồi trống trường kết thúc năm học.
Cô Hiệu trưởng gióng lên hồi trống trường kết thúc năm học.

Khi những lời tâm sự, chia sẻ đầy chân thành của cô giáo cùng tiếng trống trường báo kết thúc năm học cuối cùng của 12 năm phổ thông vang lên, các bạn học sinh trường Việt Đức đã không thể giấu được những giọt nước mắt xúc động.

Đó là giọt nước mắt của sự lưu luyến khi ra trường, tạm biệt thầy cô, bạn bè, nuối tiếc khi chia tay quãng thời gian học trò với biết bao nhiêu kỷ niệm, là sự lo lắng và chộn rộn cho kỳ thi quan trọng sắp tới và cả những cảm xúc vu vơ khác đan xen khi có lời chưa kịp nói, mong ước chưa kịp làm... Những chiếc ôm nồng thắm, nước mắt đã lăn dài và những dòng tâm sự viết vội được học sinh lớp 12 trường THPT Việt Đức trao nhau.

Nguyễn Trần Phương Thảo - Quán quân Việt Đức’s Star rơi nước mắt và trao đến những người bạn của mình cái ôm thật chặt.
Nguyễn Trần Phương Thảo - Quán quân Việt Đức’s Star rơi nước mắt và trao đến những người bạn của mình cái ôm thật chặt.

Mai đây dù đi đâu, mỗi học sinh vẫn luôn tự hào với cái tên “học sinh Việt Đức”.
Mai đây dù đi đâu, mỗi học sinh vẫn luôn tự hào với cái tên “học sinh Việt Đức”.


Nam nhi cũng không kìm nổi sự xúc động.

Nam nhi cũng không kìm nổi sự xúc động.

Xúc động bài thơ dành tặng học sinh cuối cấp của THPT Việt Đức - 9


Giọt nước mắt chia tay.

Giọt nước mắt chia tay.

Những dòng lưu bút viết vội, lưu giữ những kỉ niệm của tuổi học sinh.
Những dòng lưu bút viết vội, lưu giữ những kỉ niệm của tuổi học sinh.

Hồng Minh

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục