Đà Nẵng:

Xe khách “chặt, chém” thí sinh

(Dân trí) - Trưa ngày 10/7, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kì thi ĐH 2008, trừ một số thí sinh có điều kiện ở lại để “du lịch”, đại đa số những học sinh nghèo ở các tỉnh xa đều phải gấp gáp quay về vì tiền trong túi đã cạn.

Đúng hẹn lại lên, mùa thi cử cũng đồng nghĩa với mùa làm ăn, các chủ xe lại “đục nước béo cò”. Hầu hết xe khách sau khi ra khỏi bến đều đồng loạt “chặt, chém” hành khách là các thí sinh, các bậc phụ huynh... Nhiều thí sinh ở xa đã dở khóc dở cười vì về cũng không đủ tiền mà ở lại thì cũng chết đói.

 

Theo bảng giá niêm yết tại bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng thì giá xe rất mềm. Cụ thể: Đà Nẵng - Huế, giá vé từ 28.000 đồng đến 35.000 đồng, Đà Nẵng - Đông Hà, từ 45.000 đồng đến 60.000 đồng, Đà Nẵng - Ba Đồn vé từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng...; các tuyến từ Đà Nẵng vào miền Nam cũng được bến xe ghi cụ thể trên bảng.

 

Tuy nhiên, do số lượng người đón xe đông nên các chủ xe đồng loạt “hét” giá để kiếm lời. Đồng thời, rất nhiều phụ huynh, học sinh lần đầu tiên đến thành phố nên chưa biết cách đón xe. Chủ yếu họ tập trung ở các tuyến đường quốc lộ để bắt xe cho tiện, và theo như họ tính toán là đỡ mất tiền xe ôm chở đến bến xe. Đây cũng là một trong những cái cớ để chủ xe “chặt chém”.

 

Một thí sinh bắt xe về Thanh Hóa phải đứng kèo nài và trình bày đủ mọi lý do để giảm bớt số tiền xe mà các cò xe, lơ xe vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Lơ xe còn quát mắng: “Ngày thi mà đi giá đó à? Hai trăm ngàn có đi không?” Cậu thí sinh quá hoảng, đành “ngậm ngùi” lên xe.  

 

Theo lệ thường, giá đi từ Đà Nẵng - Thanh Hóa khoảng 100.000 đồng/người nhưng trưa 10/7, chủ xe đòi 200.000 đồng/người. Điều này có nghĩa là số tiền tăng lên gấp đôi.

 

Không nói gì xa xôi, các thí sinh ra Huế, Đông Hà, Ba Đồn cũng nằm trong tình trạng bị ép giá. Một thí sinh về Đông Hà (Quảng Trị) phải trả 70.000 đồng, trong khi đó, giá tại bến xe chỉ hơn 45.000 đồng.

 

Các tuyến xe phía Nam cũng nằm trong tình trạng này. Thí sinh Lê Thị Nga bắt xe vào Quảng Ngãi ở trên đường Trường Chinh phải trả 70.000 đồng, trong khi đó, giá vé bình thường cao nhất cũng chỉ có 40.000 đồng…

 

Dù biết bị “chặt, chém” nhưng hầu như các thí sinh, các bậc phụ huynh vì muốn trở về nhà sớm và muốn yên ổn nên đều phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” cho qua chuyện...

                                                                                             

Phan Hà