Cần Thơ:

Vừa mổ ruột thừa vẫn đến trường thi

(Dân trí)- Lên bàn mổ ruột thừa lúc 2h sáng 9/7, thí sinh Nguyễn Chúc Thị (ngụ Cà Mau) vẫn nén đau để 6h sáng đi đến trường dự thi môn Văn khối C.

Thí sinh Nguyễn Chúc Thị mang số báo danh: TCT.C 59842, dự thi vào ngành Việt Nam Học (khối C, Trường ĐH Cần Thơ).

Người nhà của Chúc Thị cho biết, đầu tháng 7 em lên Cần Thơ dự thi và ở tại KTX Cà Mau ngay trong Trường ĐH Cần Thơ. Sáng ngày 8/7, dù thấy đau ở bụng nhưng Chúc Thị vẫn đến điểm thi làm thủ tục dự thi.

Đến tối ngày 8/7, người nhà của Chúc Thị thấy em ôm bụng kêu đau nên đã đưa em vào bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ để cấp cứu. Sau khi khám, các bác sĩ cho biết Chúc Thị bị đau ruột thừa nên đã tiến hành mổ ngay. Ca mổ được các bác sĩ thực hiện đến khoảng 2h sáng ngày 9/7 mới xong.

Thí sinh Chúc Thị vẫn cố gắng đi thi sau khi mổ ruột thừa.
Thí sinh Chúc Thị vẫn cố gắng đi thi sau khi mổ ruột thừa.

6h sáng cùng ngày, Chúc Thị nén đau để đến điểm thi dự thi môn Văn khối C, dù sức khỏe của em còn rất yếu. Đến buổi thi chiều, Chúc Thị tiếp tục dự thi môn Lịch Sử.

Chúc Thị chia sẻ, dù rất đau nhưng em cố gắng đi thi để không phụ lòng cha mẹ và 12 năm đèn sách. Nhưng do sức khỏe yếu, em đã không làm tốt bài thi của mình, em thấy hơi buồn nhưng cũng đành chịu vì em đã cố hết sức mình.

Chiều ngày 9/7, sau khi thi xong môn Sử, Chúc Thị cho biết em sẽ vẫn tiếp tục dự thi môn Địa lý vào sáng ngày 10/7 và hy vọng em sẽ làm tốt.

 
Huỳnh Hải