Vụ nam sinh lớp 9 tự tử vì bị nghi trộm tiền: Gia đình, nhà trường lên tiếng

(Dân trí) - Một nam sinh lớp 9, Trường THCS Tịnh Bắc (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị nghi ngờ lấy trộm tiền. Trước đó, nam sinh này đã để lại thư tuyệt mệnh.

Liên quan đến việc một nam sinh bị nghi ăn trộm tiền và uống thuốc diệt cỏ tại Quảng Ngãi, trao đổi với PV Dân trí vào sáng 17/1, cô Nga- giáo viên chủ nhiệm của nam sinh NTT (sinh năm 1999) cho biết, em T đã qua đời vào tối 16/1.

Trước đó, vào chiều 16/1, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoanh- Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tịnh Bắc đã cho biết thêm về sự việc. Theo cô Hoanh, sự việc xảy ra vào sáng thứ 2 (ngày 11/1). Hôm đó, có một thanh niên vào trường chơi. Khi gặp nhau, cô có hỏi “anh đi đâu”? Thanh niên này cho biết vào gặp em T chút xíu. Cô Hoanh hỏi “có chuyện gì không”? Thanh niên này cho biết “không có chuyện gì”. Lúc đó do cô nhiều việc và nghĩ là phụ huynh lên gặp em T nên bảo thanh niên này ngồi chờ, đồng thời không thấy anh ấy nói thêm gì nữa.

Cũng theo cô Hoanh, ngay sau đó thanh niên này đã đến lớp 9C, gặp cô chủ nhiệm lớp khi đang dạy và xin gặp em T một lát. Cô giáo đã cho phép em T ra ngoài và được thanh niên này dẫn đi mà không thông báo gì. Kể cả cô hiệu phó đang ở trường cũng không được thanh niên này thông báo rõ sự việc khi dẫn em T đi.

Đến sáng thứ 3, khi cô Hoanh đến dự một cuộc họp tổng kết, được công an thông báo trường mình có một học sinh lớp 9C ăn cắp vặt, cô đã rất bất ngờ. Lúc đó cô cũng mới biết người vào trường mình hôm trước gặp em T là công an thôn. Công an viên này cũng cho cô Hoanh viết, T bị nghi ngờ lấy trộm tiền của một người gần nhà.

“Hôm đó vào, anh ấy không hề xưng danh, cũng không nói gì cụ thể nên tôi không biết cụ thể sự việc ra sao. Đến giờ, nghe công an cho biết, T đã thực hiện mười mấy vụ trộm cắp nhưng tôi cũng chưa được biết hồ sơ cụ thể ra sao cả”, cô Hoanh kể lại.

Theo thông tin cô Hoanh cung cấp, em NTT sinh năm 1999. Đáng ra, em này đã học lớp 11 nhưng do học yếu nên có hai năm em bỏ học và được nhà trường động viên đi học lại. Trong quá trình học tập từ đầu năm đến nay, T chưa bỏ giờ hoặc cúp học, cũng chưa  bị phản ánh gì liên quan đến hạnh kiểm hoặc đạo đức.

Nội dung bức thư do em N.T.T. viết trước khi uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Nội dung bức thư do em N.T.T. viết trước khi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Được biết, sau đó em T đã uống thuốc diệt cỏ. Theo cô Hoanh, khuya 16/1, T được đưa từ BV Đa khoa Đà Nẵng về nhà trong tình trạng hấp hối, nội tạng trong cơ thể bị phá hủy do uống thuốc diệt cỏ quá nhiều.

Trước khi tự tử, nam sinh này đã viết thư tuyệt mệnh với nội dung: "Ba má ơi, con xin lỗi. Con chưa báo hiếu được cho ba má. Con sống không được nữa rồi. Mang nỗi oan đó vào người nhưng chẳng có gì tin con nên con xin lỗi ba má đi trước đây. Sống không bằng chết".

Cô Hoanh cho biết, gia đình T có hai anh em trai. Gia đình không đến nỗi khó khăn. Thời gian nghỉ học hai năm, T cũng theo bạn bè nhưng đã được nhà trường động viên phụ huynh cho đi học lại. Khi cô đến thăm, T nôn ói liên tục, mắt vàng, môi khô và chỉ nhận ra cô chủ nhiệm chứ không nhận ra cô Hiệu phó nhà trường.

Chia sẻ với PV Dân trí, cô Nga- chủ nhiệm lớp của em T cho biết, trước đó T bỏ học và vào miền Nam kiếm sống.

Sau khi trở về, gia đình T gặp Ban Giám hiệu xin đi học trở lại. Từ khi vào học đến nay, T không hề cúp tiết hay bỏ học. Em rất ngoan, nghiêm túc trong giờ học và không có bất cứ biểu hiện hư hỏng nào.

“Tôi có nghe thông tin bên ngoài là em T có hút thuốc nhưng tôi cũng chưa từng thấy bao giờ nên không thể đánh giá được. Sự việc xảy ra khiến chúng tôi khá bất ngờ”, cô Nga cho biết.

Cũng trong chiều tối 16/1, PV Dân trí đã có trao đổi với gia đình em T. Theo anh Nguyễn Đăng Hoàng-  anh trai của T, vào ngày 11/1, công an viên vào trường dẫn T đi.

Trong khoảng thời gian này, T vẫn không hề có biểu hiện gì. Đến sáng thứ 4 (tức ngày 13/1), T uống thuốc diệt cỏ tự vẫn khiến gia đình rất sốc. Anh trai T cho hay, gia đình đang có dự định khiếu nại để yêu cầu điều tra làm rõ, nhằm giải oan cho em T vì bản thân em ấy một mực cho rằng mình không lấy trộm tiền hàng xóm, cũng như chưa tìm thấy chứng cứ.

Mỹ Hà

(Email:myha@dantri.com.vn)