Vũ Hồng Anh: Siêu Lý, giỏi chơi Piano

(Dân trí) - Giành HCB Lý Quốc tế 2009 tại Mexico, cậu học trò lớp 12 chuyên Lý trường PTNK Trần Phú, Hải Phòng còn gây bất ngờ với mọi người ở khả năng chơi Piano.

Từng đỗ cả 3 trường chuyên: khối trường chuyên của  ĐH Khoa học tự nhiên Hà  Nội, khối trường chuyên của  ĐH Sư phạm Hà Nội và  trường PTNK Trần Phú, Hải Phòng với số  điểm cao nhưng Vũ Hồng Anh HCB Lý  Quốc tế 2009 chọn học PTNK Trần Phú vì không muốn xa gia đình.
 
Vũ Hồng Anh: Siêu Lý, giỏi chơi Piano - 1

Vũ Hồng Anh (SN: 06/12/1991) lớp 12 chuyên Lý trường PTNK Trần Phú, Hải Phòng

Anh trai “xúi” theo học Lý

 

  do nào Hồng Anh đến với môn Vật lý?

 

Là do anh trai em “xúi”. Anh ấy bảo, học Lý vừa thấy được sự  linh hoạt của những con số trong Toán học, vừa  được khám phá những hiện tượng vật lý thú vị trong cuộc sống. Em bắt đầu tìm hiểu và ham thích Lý từ đó. Gia đình em có 4 người. Cả hai bố mẹ đều là giảng viên Toán của trường ĐH Hàng Hải. Anh trai em là Vũ Ngọc Minh - người đoạt 2 huy chương vàng toán quốc tế năm 2001 và 2002, hiện đang du học tại Anh. Cả nhà em hầu như theo nghiệp Toán nhưng em đến với Lý vừa là một sự thử sức vừa là một niềm thích thú của bản thân. Cũng nhờ Lý mà em đã dành được một số thành tích (cười).

 

Tâm lý của em trước và sau khi thi thế  nào?

 

Trước khi thi lí thuyết, em hơi hồi hộp nhưng khi vào phòng thi thì hết luôn và tập trung hết sức vào bài thi. Sau khi thi lí thuyết, em cảm thấy rất vui và thoải mái vì đã làm hết sức mình trong “hoàn cảnh” em bị đau đầu và buồn ngủ. Còn phần thi thí nghiệm, lúc đầu em có tinh thần rất thoải mái, nhưng khi đọc đề và bắt tay vào lắp ráp thì thực sự em thấy khó khăn, dạng bài cũng lạ, dụng cụ và phương pháp đo đạc của họ em thấy khá mới. Khi lắp xong và đang đo đạc có kết quả thì lại hết giờ. Nên em thấy rất tiếc…

 

Kết quả  thế nào?

 

Em đạt 29.4 điểm, cao nhất trong đội. Em hơi tiếc vì mình có thể  đạt điểm cao hơn nếu linh hoạt và không cầu toàn trong bài thí nghiệm.

 

Bí quyết học môn Lý của em là gì?

 

Thực ra em cũng không có  bí quyết gì chỉ đơn giản là làm bài tập thầy cho và luôn đào sâu suy nghĩ đến khi thật hiểu thì thôi. Em cũng thường xuyên tìm hiểu và rèn luyện thêm cho mình với các bài tập trong cuốn Vật lý tuổi trẻ. 
 
Vũ Hồng Anh: Siêu Lý, giỏi chơi Piano - 2

Hồng Anh vui mừng trở về sau kỳ thi Lý Quốc tế (Hồng Anh thứ 2 từ trái sang).

 

Em định theo đuổi Vật lý tới cùng chứ?

 

Vâng. Ước mơ của em sau này là được du học ở một nước có khoa học kĩ thuật phát triển như Mỹ. Em muốn vận dụng những gì mình đã học về Vật lý vào cuộc sống.

 

Em có lời khuyên gì cho các bạn thi ĐH môn Vật lý không?

 

Theo kinh nghiệm của em thì các bạn nên chăm chỉ làm bài tập càng nhiều càng tốt. Học đến đâu hiểu đến đó và cố gắng tìm hiểu cho sâu một vấn đề chứ đừng để khi lượng kiến thức ngồn ngộn mới quay lại tìm hiểu. 

 

Siêu Lý, giỏi chơi Piano

 

Sau giờ học, Hồng Anh giải trí thế nào?

 

Việc học và ôn thi đội tuyển cũng khá bận rộn nhưng em vẫn muốn tạo cho mình một tâm trạng thoải mái. Giải trí giúp em tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn. Lúc rảnh, em hay chơi đàn, chơi thể thao và nghe nhạc.

 

Em học piano từ hồi cuối lớp 4. Các kỳ thi piano của thành phố đều trùng với các kỳ thi học sinh giỏi nên em cũng ít có cơ hội tham gia. Em cũng chơi được cả  Violon nữa. Cậu ruột em là nhạc sỹ Violon và  cậu dạy em chơi. Tuy nhiên, do không có nhiều thời gian học và thực hành nên em chơi Violon cũng không hay lắm. 
 
Vũ Hồng Anh: Siêu Lý, giỏi chơi Piano - 3

"Điều quan trọng, chơi đàn em thấy tâm hồn thư thái và chỉ cần những người thân em thích là được". (Ảnh: Hồng Anh cùng mẹ).

 

Còn Piano thì  sao?

 

Em chơi đàn với mục  đích chính là thư giãn và một phần là  mong muốn thể hiện tình cảm của mình với những người em yêu quý qua những giai điệu. Thực ra em cũng hay hát. Em có thể vừa đàn vừa hát được nhưng nghe thì không hay lắm. Nói chung là khi chơi đàn em muốn thể hiện cảm xúc của mình, những ngón đàn của em vừa là cảm xúc vừa là giai điệu. Em cũng đã mơ ước sẽ thành lập một ban nhạc. Điều quan trọng, chơi đàn em thấy tâm hồn thư thái và chỉ cần những người thân em thích là được.

 

Có một lần bọn em đi ăn sáng tại một khách sạn ở Mexico. Em bất chợt nhìn thấy chiếc đàn Piano đặt trang trọng tại nơi đẹp nhất của khách sạn. Nổi hứng cho một ngày mới vui vẻ, em liền chơi một lúc mấy bài và sau đó mọi người vỗ tay tán thưởng. Đó là một kỷ niệm bên nước bạn Mexico mà em không thể quên. Sau phút giây hưởng ứng ấy, tâm trạng em như được thăng hoa hơn và em cảm thấy bữa sáng hôm đó thật tuyệt.

 

Quan điểm sống của Hồng Anh là gì vậy?

 

Em luôn tôn trọng mọi người và luôn cố gắng phấn đấu. Đối với em, nỗ lực trong học tập hay bất cứ việc gì không chỉ mang lại niềm vui cho bản thân mà còn đem đến hạnh phúc cho người khác nên em đã nỗ lực không ngừng.
 
Video clip chơi Piano của Vũ Hồng Anh:
 

 

 

Vũ  Hồng Anh (SN: 06/12/1991) lớp 12 chuyên Lý trường PTNK Trần Phú, Hải Phòng.

- Lớp 7: Giải 3 toán quận Lê Chân, Hải Phòng.

- Lớp 8: + Giải nhất toán quận Lê Chân.

              + Giải nhất Toán máy tính casio quận Lê Chân.

- Lớp9:   + Giải nhất Toán máy tính casio thành phố Hải Phòng.

              + Giải 3 quốc gia Toán máy tính casio.

              + Giải nhì Lý thành phố Hải Phòng.

              + Giải thưởng Ngòi bút vàng quận Lê Chân.

- Lớp 11: Giải nhì  Lý vùng Duyên hải Bắc Bộ.

- Lớp12: + Giải nhất Lý  quốc gia.

              + Huy chương đồng vật lí châu á.

              + Huy chương bạc vật lí quốc tế.

 

 

Nguyễn Thị Đóa