Từ Bắc chí Nam - tràn ngập niềm vui đoạt giải
“Cùng Cô Gái Hà Lan xây sân chơi kỳ diệu”.
Buổi chấm giải đợt 2 của cuộc thi Cùng Cô Gái Hà Lan xây sân chơi kỳ diệu “nóng” hơn nhiều so với đợt 1 với hơn 18.000 bức tranh gởi về. Bức nào cũng đẹp, tươi tắn sắc màu, sống động nét vẽ, sáng tạo ý tưởng… đến mức nghệ sĩ Hồng Vân phải thốt lên với thầy Nguyễn Hữu Hạnh (Chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GD&ĐT): “Khó chọn quá Thầy ơi!”.
Nếu bức vẽ của bé Diệu Linh (Hà Nội) có điểm nhấn là chiếc đu quay hình ngôi nhà và các con vật quen thuộc thì bé Trúc Ni (Đà Nẵng) cũng tỏ ra không kém phần sáng tạo với cây nấm đu quay và chú voi phun nước. Bé Lan Như (Vĩnh Long) thì lại chinh phục người xem bằng những trò chơi đậm sắc màu truyền thống như lò cò, nhảy dây, đá cầu, bập bênh…
Ngoài 3 ý tưởng đoạt giải còn rất nhiều ý tưởng độc đáo khác mà theo KTS. Khương Văn Mười - Trưởng BGK cuộc thi thì “có thể bán cho Disneyland hay khu du lịch Suối Tiên”, điển hình như trò chơi “con quay bông vụ” được biến tấu hiện đại và rất độc đáo của bé Hoàng Long, Trường tiểu học Lê Thành Duy, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mỗi bức tranh của các em đều để lại dấu ấn riêng về một sân chơi kỳ diệu. Đặc biệt, điều dễ nhận thấy nhất là bức nào cũng diễn tả những gương mặt tươi sáng, rạng rỡ nụ cười của các em khi được chơi những trò chơi yêu thích. Đúng như nhận xét của thầy Nguyễn Hữu Hạnh: “Các trường hiện đang rất thiếu sân chơi. Vì vậy không chỉ thầy cô, phụ huynh mà các em luôn khát khao có sân chơi bổ ích để đáp ứng nhu cầu vui chơi và phát triển. Đó là những ước mơ chính đáng”.
“Cùng Cô Gái Hà Lan xây sân chơi kỳ diệu” không chỉ là một sân chơi thú vị để các em thể hiện những ước mơ bay bổng, kỳ diệu của mình, cuộc thi còn là thông điệp lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về nhu cầu vui chơi và phát triển toàn diện cho trẻ. Họa sĩ Lê Linh cũng cho rằng: “Cùng Cô Gái Hà Lan xây sân chơi kỳ diệu” là một chương trình có tính xã hội hóa rất cao. Những bức tranh này không chỉ là ước mơ của các bé về một sân chơi đẹp trong sân trường, mà còn có ý nghĩa đánh động thế giới người lớn, nhắc nhở chúng ta về những điều chưa làm được trọn vẹn cho các em”.
Sân chơi kỳ diệu cho các bé không chỉ có trong chuyện cổ tích. Cô Gái Hà Lan và Ban tổ chức chương trình đang bắt đầu một chặng đường mới, đưa sân chơi của các em từ tranh vẽ hiện ra sân trường. Sân chơi cho các em sẽ không còn là mơ ước.