Hà Tĩnh:

Trung tâm dạy nghề bán chứng chỉ như bán rau!

(Dân trí) - Thời gian qua, dư luận địa phương rất bức xúc trước tình trạng Trung tâm Dạy nghề & Dịch vụ Việc làm Thanh niên Hà Tĩnh bán chứng chỉ đào tạo nghề cho bất cứ ai có nhu cầu. <i>Dân trí</i> đã nhập cuộc, sự thật phía sau Trung tâm này bắt đầu hé lộ.

Chứng chỉ, trình độ tùy người mua

Sau khi đã tìm hiểu trước quy trình bán chứng chỉ đào tạo nghề của Trung tâm Dạy nghề & Dịch vụ Việc làm Thanh niên Hà Tĩnh (TTDN&DVVL TN HT), sáng ngày 29/2, PV Dân trí  sắm vai người đi mua chứng chỉ. Tiếp chúng tôi là một nhân viên có khuôn mặt khả ái. Sau chút dò hỏi khá kỹ, cô nhân viên này đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ “bán hàng” của mình. Xin được trích một đoạn thoại giữa người mua và người bán chứng chỉ nghề.

Anh chuẩn bị đi làm, đơn vị tuyển dụng khắt khe quá, họ yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Bọn em có thể giúp anh được không?

- Ai giới thiệu anh đến đây?

Có người làm rồi, họ giới thiệu thì anh mới biết chứ.

- Được rồi. Nhưng anh làm chứng chỉ gì?

Ở đây có những chứng chỉ gì em?

- Tùy anh thôi. Anh văn, tin học, trình độ nào là tùy anh và mức giá nữa.

Trước mắt họ chỉ yêu cầu anh cung cấp chứng chỉ tin học thôi. Em giúp anh chứng chỉ loại Khá được không?

- Đơn giản mà. Bây giờ thế này nhé, anh đưa cho em 4 ảnh 3x4, rồi lấy dấu vân tay điểm chỉ, nộp tiền cho bọn em luôn. Xong việc thứ 3 tới (ngày 4/3 - PV) anh đến là có chứng chỉ ngay.

Em cho biết giá cả bao nhiêu để anh còn đóng?

- À, không đắt lắm đâu. Chi phí của anh hết tất cả 250 ngàn đồng. Anh đóng luôn để bọn em còn làm cho kịp.

Theo hẹn sau khi đã đóng đủ số tiền 250 ngàn đồng, chiều qua 4/3, chúng tôi có mặt tại TTDN&DVVL TNHT và được đơn vị này cấp cho một chứng chỉ như đã cam kết.

Nghiễm nhiên, không cần học, không cần dự thi, tôi đã có một tấm chứng chỉ tốt nghiệp đạt loại Khá và tốt nghiệp kỳ thi ngày 11/12/2007 (xem hình dưới).

Trung tâm dạy nghề bán chứng chỉ như bán rau! - 1

Chỉ mất 250.000 đồng, chúng tôi đã có tấm chứng chỉ tin học trình độ B. (Ảnh: V. Dũng)

 

Vì sao chưa bị phát giác?

Theo thông tin mà Dân trí có được, TTDN&DVVL TN HT được thành lập cách đây 13 năm. Trước đây đơn vị này chỉ hoạt động trong lĩnh vực đưa người đi lao động tại nước ngoài. Tuy nhiên, vài năm nay, khi hoạt động xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn do thị trường thiếu ổn định và cạnh tranh gay gắt của nhiều đơn vị xuất khẩu lao động khác, Trung tâm này mở thêm việc đào tạo nghề.

Từ tấm chứng chỉ mà PV Dân trí mua được, có thể nhận thấy mánh khóe của TTDN&DVVLTN HT để qua mắt các cơ quan chức năng. Đó là phần lớn những tấm chứng chỉ được bán ra ngoài được Trung tâm này chứng nhận tốt nghiệp vào kỳ thi tốt nghiệp của một lớp mà đơn vị này đã đào tạo. Chẳng hạn, chứng chỉ tốt nghiệp mà PV Dân trí mua được chứng nhận tốt nghiệp kỳ thi ngày 11/12/2007.

Với mánh khóe này, các cơ quan chức năng đã bị “qua mặt” khi đối chiếu với chương trình đào tạo vì nhầm tưởng người tốt nghiệp đã học chương trình đào tạo của khóa học này.

Ngoài ra, dư luận cho rằng, sở dĩ việc mua bán chứng chỉ bất chính của TTDN&DVVL TNHT diễn ra trong một thời gian dài là do Trung tâm này được sự che chở của một số ô dù.

Văn Dũng - Trần Minh
(còn tiếp)