Trung Quốc: Giết bạn cùng phòng vì ngáy to

(Dân trí) - Mới đây, Guo Liwei, 23 tuổi, sinh viên khoa Công nghệ thông tin Trường đại học Nông nghiệp Cát Lâm (Trung Quốc) thừa nhận đã đâm chết người bạn cùng phòng ký túc xá vào lúc giữa đêm vì quá ngán tiếng ngáy của anh ta.

Vụ án mạng xảy ra vào cuối năm ngoái. Nạn nhân là Zhao Yan, 22 tuổi, bị đâm ở ngực và lưng. Trước tòa, Guo Liwei cho biết đã không thể chịu đựng thêm tiếng ngáy của Zhao.
 
Trung Quốc: Giết bạn cùng phòng vì ngáy to  - 1
Trường đại học Nông nghiệp Cát Lâm, nơi xảy ra vụ án mạng.

Đầu tuần này, Guo đã thừa nhận hành động giết người của mình. Trước khi án mạng xảy ra, Guo và Zhao đã có tranh cãi về việc Zhao ngáy ầm ĩ khi ngủ.

Trước đó, Guo đã từng phàn nàn nhiều với Zhao về việc ngáy to. Thậm chí, Guo còn tải lên trang web của trường đại học Nông nghiệp Cát Lâm một video cảnh Zhao đang ngáy. Điều đó đã gây thêm căng thẳng giữa hai người.

Guo cho biết: "Tôi nói với Zhao về việc đó (tải video lên mạng) và anh ta tỏ ra giận dữ. Anh ta đánh tôi vài lần, chính điều này thôi thúc tôi giết anh ta”.

Vào đêm ngày 14/11 năm ngoái, Guo đã dùng dao đâm Zhao đến chết khi Zhao đang ngủ. Sau đó, Guo đã lấy điện thoại di động gọi cho cảnh sát và đầu thú. Hiện Guo đang chờ phán quyết của tòa án nhân dân Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm).

Theo AP, hiện nay số các vụ tội phạm bạo lực đang gia tăng ở Trung Quốc, đặc biệt là khi khoảng cách giàu-nghèo ngày càng lớn do sự phát triển kinh tế nhanh chóng ở nước này.

Xuân Vũ
Theo The Age/News.com.au/AHN