Trung Quốc: Gần 70 tuổi vẫn miệt mài học ĐH

(Dân trí) - Suốt 9 năm qua, ông Li Wen, 68 tuổi, ở Trung Quốc đã bền bỉ theo học tại các trường đại học. Ông Li hiện là học viên chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường Báo chí và Truyền thông thuộc Trường ĐH Thanh Hoa, một trong những ĐH uy tín nhất Trung Quốc.

Trung Quốc: Gần 70 tuổi vẫn miệt mài học ĐH - 1
Ông Li Wenchao, 68 tuổi, trong lớp học tại Trường Báo chí và Truyền thông thuộc ĐH Thanh Hoa, Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

Năm 2001, khi Trung Quốc bãi bỏ quy định độ tuổi tối thiểu đối với những người muốn học đại học, ông Li Wen, khi ấy 58 tuổi, đã đạt điểm cao nhất trong số những thí sinh không phải là học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông. Sau đó, Li Wen đăng ký học một trường đại học ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc.

"Giây phút tôi đặt chân vào trường, cảm giác mình đã hoàn thành một việc lớn tràn ngập trong tôi”, ông Li Wen kể lại ngày đầu tiên tới trường đại học.

Từ đó đến nay, ông Li Wen vẫn tiếp tục với việc học của mình.

"Thoạt đầu cũng có nhiều người hiểu lầm. Họ hỏi tôi già như thế thì đi học đại học làm gì", ông Li kể. “Nhưng dần dần mọi người chấp nhận tôi, và tôi cảm thấy như cá gặp nước khi được gặp gỡ với các giảng viên và các sinh viên bằng tuổi cháu mình”.

Ông Li tâm sự rằng việc học là "nhiệm vụ tối cao của cuộc sống".

Hồi năm 1965, sau khi tốt nghiệp trung học, Li được phân công làm việc tại một nhà ga xe lửa địa phương. Chỉ 3 tháng sau đó, Li được chuyển sang làm tại phòng Quan hệ công chúng.

"Khi đó, tôi là người duy nhất biết đọc, bởi vậy tôi đã may mắn thoát khỏi công việc buồn chán và được ngồi trong văn phòng viết các bài báo", ông Li kể lại.

Với quan niệm rằng “Thư trung hữu ngọc” (Trong sách có ngọc), ông Li nhận thấy nhờ học hành, không chỉ điều kiện làm việc của ông đã thay đổi mà ông còn chiếm được tình yêu của một cô gái duyên dáng mà sau đó trở thành vợ ông.

"Và những điều đó đã giúp tôi nhận ra rằng người ta có thể thay đổi cuộc đời mình nhờ học hành”, ông Li tâm sự.

Hiện nay, cả 2 người con trai ngoài 30 tuổi của ông Li đều tốt nghiệp đại học và có công việc tốt.

Sau khi lấy bằng Cử nhân Nghệ thuật năm 2005, ông Li quyết định học cao hơn. Và ông đã được phép dự khóa học dự thính mà không yêu cầu các tín chỉ bởi vì độ tuổi của ông đã vượt quá giới hạn về độ tuổi của học viên thạc sĩ và tiến sĩ ở Trung Quốc.

"Tôi không nhắm đến bằng cấp mà tôi nhắm đến kiến thức, nhờ kiến thức mà tôi có thể vươn lên và cải thiện quan hệ với người khác”, ông Li giải thích.

Tháng trước, ông Li đã đến Bắc Kinh để theo học khóa đào tạo tiến sĩ tại Trường Báo chí và Truyền thông thuộc Trường đại học Thanh Hoa, một trong những ĐH uy tín nhất Trung Quốc.

So với những sinh viên trẻ trong lớp, những kinh nghiệm cuộc sống và câu chuyện cuộc đời của ông Li đã mang đến một cái nhìn độc đáo cho họ.

Hiện ông Li thuê một căn phòng 10m2 gần ĐH Thanh Hoa, ở chung với 3 công nhân trẻ đến từ nông thôn. Ông cho biết chi phí sinh hoạt ở Bắc Kinh cao hơn so với ở quê ông và ông phải sử dụng khoản lương hưu 2.000 nhân dân tệ hàng tháng để chi tiêu.

Ông Li cho biết cả ba thanh niên ở cùng phòng ông đều đang phải vật lộn để kiếm sống. So với họ, ông Li cảm thấy mình là người may mắn vì có thể làm những gì mình thích.

Xuân Vũ
Theo China Daily