Trở thành “nhà sáng chế” từ một “cú liều”

Đến trường THPT Đức Hòa, Long An, hỏi Nguyễn Phú Quý (12D2), không ai là không biết “nhà sáng chế” nổi tiếng này!

Từ một cú liều...

 

Hồi lớp 9, nghe phong thanh về cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên toàn quốc, mê quá, Quý dò cho ra số điện thoại, gọi tới hỏi cách thức tham gia. Sau khi được "mách nước", anh chàng hì hụi làm sản phẩm dự thi. Một chiếc compa đa năng - gắn sẵn viết chì, gôm và mấy tờ giấy kẹp công thức Toán - ra đời. Tràn đầy hi vọng và hồi hộp để rồi... dò mãi không thấy tên mình trong danh sách đoạt giải, Quý buồn thê thảm! Quyết tâm "phục thù" vào năm sau.

 

Cho rằng sản phẩm năm trước hơi rườm rà, năm sau, Quý làm một sản phẩm không gì gọn nhẹ hơn và chi phí cũng không còn gì rẻ hơn. Chỉ tốn... 500 đồng để mua một tờ giấy A4, tìm thêm tấm bìa cạc - tông cũ, kiếm một cái nắp tròn của viết bi để gắn vòng xoay và chỉ mất một đêm hoàn thành. Sản phẩm "Bảng tóm tắt kiến thức toán hình lớp 10 và vòng tròn lượng giác" của Quý cuối cùng cũng nhận được giải khuyến khích. Nhưng giá trị của giải thưởng ấy không chỉ là bỏ 500 đồng để thu về 1 triệu 500 ngàn đồng, mà còn là...

 

Tạo đà cho “sự nghiệp” phát minh...

 

Khi nghe tin Quý đoạt giải, Tỉnh Đoàn Long An và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh rất bất ngờ. Ngay năm sau (năm 2007), tỉnh Long An phát động cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên cấp tỉnh. Quý tham gia với sản phẩm "Phân tầng độ cao và phân bố dân tộc ở Việt Nam", đó là một cái bản đồ rất công phu. Ý tưởng xuất phát từ những giờ học Địa, Quý than "Trước giờ toàn học bản đồ suông. Tớ học mãi không vô. Vì vậy quyết tâm làm một cái gì đó cải thiện tình hình".

 

Bắt tay vào làm, khi thì anh chàng hì hụi hàng giờ trên mạng để phóng hình bản đồ, tra rõ nơi phân bố từng dân tộc, khi thì lọc cọc đạp xe từ nhà ra bưu điện hỏi mua bộ tem dân tộc VN dán lên bản đồ để mọi người có thể phân biệt các dân tộc rõ hơn qua trang phục. Nhưng bưu điện không còn, Quý phải tìm hết chỗ nọ đến chỗ kia mới đủ bộ. Vét sạch túi mới đủ 200.000 đồng mua bộ tem mà còn bao nhiêu thứ phải chi, Quý bèn hỏi xin mẹ và hứa... “Đoạt giải, con sẽ trả lại”.

 

Cứ đi học về là thấy Quý lui cui in hình bản đồ lên gỗ, lục đục đóng đinh, buộc kẽm, đổ xi măng, tô màu nước. Nhiều hôm, 12 giờ đêm mà anh chàng vẫn còn hì hụi đóng đinh, tráng xi măng.5 tháng sau Quý mới hoàn thành công trình của mình.

 

Trở thành “nhà sáng chế” từ một “cú liều” - 1
 Quý với sản phẩm 500 đồng

 

Tuy chỉ được giải ba trong cuộc thi ở tỉnh, nhưng sản phẩm của Quý lại là sản phẩm duy nhất ở Long An đoạt giải trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc (cũng đoạt giải ba). Từ đó, Quí trở thành người phổ biến, hướng dẫn các bạn tham gia các hoạt động sáng tạo. Anh chàng còn sáng chế ra nhiều đồ dùng dạy học rất có ích như các mô hình Hình học không gian, được thầy cô sử dụng trên lớp.

 

“Châm ngòi” cho những sân chơi tinh thần

 

Không hề thuộc dạng "đầu to mắt cận", Quý còn là người khuấy động các cuộc vui. Hồi lớp 10, mới le te vào trường, bạn bè chưa quen nhau, thấy không khí "ỉu xìu như bánh đa chiều", Quý làm ngay một "format" sân chơi mùa hè, đánh liều gởi thẳng cho cô bí thư. Cô... duyệt ngay vì hay quá. Quý đứng ra đạo diễn, chương trình vui nổ trời.

Sau đó, anh chàng lại tiếp tục nổ "phát pháo" khi tổ chức cuộc thi "Ai giỏi hơn ai?" cho teen toàn trường - một cuộc thi trắc nghiệm kiến thức xã hội. Ai muốn tham dự phải mua bản trắc nghiệm. Lần đầu tổ chức mà tiền bán bản trắc nghiệm lời hơn 1 triệu (quá đáng nể!). Thế nhưng, Quý không giữ làm của riêng mà dùng toàn bộ số tiền đó tặng cho bạn nghèo. Anh chàng tâm sự: "Nhớ lại cái thời mình phải ăn mì gói mà sáng tạo, lại thấy thương các bạn. Nếu chỉ vì khó khăn mà nghỉ học thì tội lắm!". Điều thú vị hơn là, từ học bổng của Quý, nhà trường đã thành lập luôn quỹ "Vòng tay bè bạn". Khỏi nói, anh chàng sung sướng đến mức nào!

 

Cô Nguyễn Mỹ Linh, bí thư đoàn trường cho biết: “Có nhiều em học sinh mới vào trường đã hỏi thăm ngay những hoạt động hấp dẫn do anh Quý làm "chủ xị" mà các em biết tiếng từ hồi cấp II. Đó cũng là một trong những lý do mà các em thi vào trường”!

 

Theo Mộc Lan

Mực Tím