Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học

(Dân trí) - Để tạo cơ hội cho trẻ làm quen với môi trường học mới trước khi bước vào lớp 1, một số trường mầm non đã tổ chức cho học sinh tham quan trường tiểu học.

Sáng nay 8/5, gần 250 trẻ 5 tuổi của trường mầm non Họa Mi (Q. Ba Đình, Hà Nội) đã “đột kích” Trường tiểu học Thành Công B (Q. Ba Đình, Hà Nội). Cô Phạm Thị Yến - hiệu trưởng Trường tiểu học Thành Công B cho hay việc trẻ được làm quen với các công việc ở trường cũng như nhìn các anh chị lớn học như thế nào sẽ giúp các em tự tin bước vào lớp 1. Bên cạnh đó cũng để cho trẻ hình dung thấy sự khác biệt giữa môi trường giảng dạy ở bậc mầm non và tiểu học.

Theo quan sát của chúng tôi, khi tiếp cận với trường tiểu học, trẻ 5 tuổi hòa nhập rất nhanh và chỉ bỡ ngỡ trong những phút đầu. Thậm chí khi được vào “ngồi học” cùng với anh chị lớp 1, các bé còn xung phong lên bảng để tham gia các trò chơi đố vui. Ngoài ra, khi được cô hỏi nhận biết chữ và con số thì trẻ trả lời khá thành thục và nhanh cho dù chưa đi học trước chương trình lớp 1.

Điểm cần “phê bình” duy nhất trong cuộc viếng thăm này là các bé chưa ý thức được việc phải giữ trật tự ở trong lớp, xin phát biểu phải giơ tay… Tuy nhiên theo đánh giá của các thầy cô thì những lỗi này không khó uốn nắn khi trẻ chính thức bước vào lớp 1.

Dưới đây là những hình ảnh trẻ mầm non “khám phá” trường tiểu học mà Dân trí ghi lại được vào sáng nay:
 
Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học

9h sáng, cô Phạm Thị Yến - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thành Công B xuống sân trường chào đón trẻ mầm non đến tham quan.
 
Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học

Hào hứng xếp hàng để đi thăm quan trường.
 
Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học

Rồng rắn nối đuôi nhau tiến vào hội trường lớn.
 
Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học

Vài tháng nữa, việc leo cầu thang như thế này là công việc hàng ngày của các em.
 
Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học

Một thoáng bối rối của trẻ khi bước vào hội trường lớn.
 
Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học

Ổn định và xếp hàng nghiêm túc để giao lưu với thầy cô và một số học sinh trong đội văn nghệ của Trường tiểu học Thành Công B.
 
Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học

Chăm chú theo dõi tiết mục"Trống cơm" của anh chị lớp 3.
 
Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học

Hát có gì là khó, em chưa được 6 tuổi nhưng vẫn hát hay lắm đấy nhé!
 
Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học

Giao lưu xong rồi thì xuống một lớp 1 xem các anh chị học gì nào.
 
Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học
Cho em ngồi cùng với các anh, chị để làm quen nhé.
 
Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học

Chăm chú xem lịch một ngày làm việc của anh chị lớp 1 qua hình ảnh.
 
Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học

Không khó để nhận ra sự khác biệt giữa trẻ mầm non (áo màu cam) ) và học sinh lớp 1 khi ngồi học.
 
Trẻ mầm non háo hức “khám phá” trường tiểu học

Làm quen với chữ số từ 1 đến 10: Ở mẫu giáo em làm quen rồi, có gì là khó đâu!
 
 
Nguyễn Hùng