Quảng Nam:

Trao sữa đến các cháu HS “chỉ mong có một ly sữa mỗi tuần”

(Dân trí) - Sáng 10/4, các cháu học sinh Trường mẫu giáo Sơn Ca (xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam) đã được nhận được sữa từ Công ty Vinamilk sau khi báo <i>Dân trí</i> phản ảnh bài viết về tình trạng các em học sinh ở đây không có sữa uống vì quá khó khăn.

Ngày 19/2, báo Dân trí có bài viết “Chỉ mong có một ly sữa mỗi tuần cho các cháu”. Được sự tài trợ của Công ty Vinamilk, sáng 10/4, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đem hơn 18.300 hộp sữa đến tận tay các em học sinh Trường mẫu giáo Sơn Ca. 
 
Trao sữa đến các cháu HS “chỉ mong có một ly sữa mỗi tuần”
Đại diện Công ty Vinamilk (phải) trao sữa đến cô Ngô Thị Thanh Nga - phó hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca.
 
Tại buổi trao sữa, đại diện Công ty Vinamilk cho biết, qua báo Dân trí, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Vinamilk biết được gia đình các cháu học sinh ở đây đều nghèo khó, nhiều em không được uống sữa hàng ngày nên dịp này đã hỗ trợ một ít sữa để các cháu có sữa uống hàng ngày.
 
Trao sữa đến các cháu HS “chỉ mong có một ly sữa mỗi tuần”
Các cháu học sinh được đại diện Công ty Vinamilk trao sữa tận tay.
 
Cô Ngô Thị Thanh Nga - phó hiệu trưởng nhà trường xúc động cho biết: “Đa số các cháu học sinh ở đây đều là người Cơtu có hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, bố mẹ đều tất bật nương rẫy nên các tất cả các cháu đều tự đi và về. Tuy nhiên, các cháu đi học rất đều đặn vì thích đến trường để được múa hát, vui chơi cùng với bạn... Thông qua quý báo Dân trí, chúng tôi xin gởi lời cảm ơn đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã quan tâm đến giáo viên và các cháu nhỏ Cơtu nơi vùng cao đầy gian khó này”.
 
Trao sữa đến các cháu HS “chỉ mong có một ly sữa mỗi tuần”
Các cháu hớn hở cầm hộp sữa vào lớp học.
 
Cô Nga cũng cho biết, đây là món quà quá lớn mà từ trước đến nay trường được nhận cho các cháu, số sữa này các cô giáo sẽ dành cho mỗi cháu một ngày hai hộp để góp phần nâng cao thể trạng, bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh.

Ông Nguyễn Thành Thiện - Chủ tịch xã Ba gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty Vinamilk, đây là một nghĩa cử cao đẹp hướng về xã hội của đơn vị. Ông cũng cho biết xã Ba là một xã vùng cao của huyện Đông Giang (Quảng Nam), kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và hy vọng trong thời gian tới, Vinamilk sẽ có nhiều hoạt động xã hội khác hướng về cộng đồng.

Trước đó, ngày 4/4/2012, đại diện báo Dân trí cũng đã trao một số hộp thuốc và kẹo bổ của bạn đọc Judy Thái đến thầy cô giáo và các cháu ở Trường mầm non Sơn Ca.

Công Bính